Làm sao chữa vặn mình?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Me To&Bip, 27/8/2008.

  1. Me To&Bip

    Me To&Bip Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các Mẹ ơi,
    Bé nhà em vặn mình nhiều quá, đến nỗi rốn lồi lên to tướng. Bé đã được 1.5 tháng rồi mà vẫn vặn vẹo.Chưa kể Bé mỗi lần vặn lại gầm gào. Có Mẹ nào có chiêu gì để giúp Bé đỡ vặn mình hơn ko bày cho em với ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me To&Bip
    Đang tải...


  2. bébốngbi

    bébốngbi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Trời , sao giống bé bống bi hồi mới đẻ ra thế ! Ngủ cũng vặn mình ,mồm thì kêu è è liên tục. Lúc đầu mình cứ tưởng bé bị làm sao , ngứa ngáy khó chịu gì chăng. Nhưng cũng không bít phải làm thế nào. Đến khoảng tháng thứ tư khi bé biết lẫy thì " hội chứng vặn mình" cũng hết luôn. Mình nghĩ chắc bé mỏi và đang trong giai đoạn phát triển nên mới vậy thôi. Bạn không phải lo lắng nhiều nhé. :mrgreen:
     
  3. Me_TuTi

    Me_TuTi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Bé hay vặn vẹo có thể là do thiếu canxi gây ra hiện tượng mỏi nhức....(tớ trích nôm na lời bác sỹ nói thế với thằng Bi cháu tớ nhé). Bạn có thể nghiên cứu kinh nghiệm các mẹ khác về stedogyl và bổ xung cho con.
     
    Sửa lần cuối: 27/8/2008
  4. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,536
    Đã được thích:
    2,152
    Điểm thành tích:
    863
    ko phải lo đâu mẹ nó ah, hết 3 tháng là hết ngay triệu chứng ý mà
     
  5. mitmeo

    mitmeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    ui, hai tháng đầu bé mít nhà mình cũng thế, vặn vẹo tím cả mặt vào, miệng kêu è è suốt ngày đến nỗi bà nội gọi là Mít è. Bây giờ thì hết rồi. Nếu bé không có thêm các hiện tượng như quấy khóc, rụng tóc, lười ngủ biếng ăn thì không sao đâu. Mẹ nó đừng lo nhé. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh , ăn ngoan.
     
  6. Teppi

    Teppi Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà mình hồi mới sinh cũng vậy đấy. Làm mình lo lắng đủ kiểu luôn. Mình đọc một số tài liệu thì thấy, bé hay vặn mình như thế cũng có thể là dấu hiệu của việc thiếu canxi. Bạn đừng quá lo lắng nhưng cũng nên để ý thêm các dấu hiệu khác xem: bé có hay ra mồ hôi trộm không, bạn có cho bé tắm nắng thường xuyên không, từ lúc bé được sinh ra, bạn đã cho bé uống vitamin D3 chưa, tóc bé có bị rụng theo đường vành khăn không...? Bé nhà mình đi khám ở viện dinh dưỡng và bác sĩ nói bị còi xương đấy. Bạn nên cho cháu tắm nắng đều đặn vào lúc 7-8h sáng để tránh cháu bị còi xương. Đang là mùa hè, bạn đừng dấu bé trong nhà kín quá cũng không tốt đâu. Nhưng bạn đừng cho bé ra nắng to và sau 9h sáng hay qua kính cũng không được. Nếu trời nắng to, bạn có thể cho bé ngồi trong bóng mát, vén quần áo lên và hướng cơ thể ra ánh sáng, mặt bé quay vào lòng mình để không chói mắt. Tắm nắng là biện pháp hữu hiệu nhất để cháu khỏi bị còi xương đấy. Chúc bé nhà bạn luôn khỏe manh.
     
  7. Mẹ Phúc An

    Mẹ Phúc An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Một số điều cần biết khi tắm nắng cho bé

    Mẹ Teppi nói đúng đấy. Bé nhà mình lúc trước cũng vặn mình nhiều lắm, mình đã đưa con đi BS và BS nói là bé bị thiếu vitamin D. Bác sĩ yêu cầu tắm nắng thường xuyên cho bé. Mình post bài về tắm nắng cho các mẹ tham khảo nhé!
    Chúc Bé khoẻ cho mẹ vui!

     
  8. Me To&Bip

    Me To&Bip Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ôi em cám ơn các mẹ nhiều quá. Nếu mà tình trạng này tự hết thì tốt quá, em đỡ lo lắng. Em thấy các Bà bảo phải đốt vía rồi làm mẹo này nọ, em thì chả thạo mấy món đấy nên không làm. Giờ thấy các chịnói thế này em mừng lắm lắm
     

Chia sẻ trang này