Chào các mẹ em là boy nhé! Sau đây em xin kể cho các mẹ một chuyện đã làm thay đổi cuộc sống của chính em. Em vốn là IT nhân viên SEO (thuộc dạng gà thôi). Vào đầu tháng 5 em được nhận vào làm IT ở một công ty chuyên về du lịch khá có tiếng. Vốn dân kĩ thuật khô khan lại nhát gái và một phần vẫn chưa chú tâm đến chuyện tình cảm lắm chủ yếu tập chung cho công việc. Ấy thế mà em yêu, em yêu đến cuồng si một người con gái người đó làm tour guide. Vốn chỉ quen với những người làm kĩ thuật thường khô khan, giờ có dịp giao tiếp vào thường xuyên nói chuyện với các bạn tour guide mới thấy họ hiểu biết xã hội và cá tính nhường nào. Những ngày đầu tiên em chỉ chát chít qua loa nói về công việc vấn đề công ty dần dần thấy hợp và thường khích lệ nhau tốt hơn trong công việc, và đánh đố nhau làm được những việc kiểu phi thường độ cuồng si dần dần lớn lên. Vốn từ một thằng nhút nhát giờ em có thể làm mọi thứ để tốt hơn cho em và bạn em. Hàng tuần em thường tìm và gặp giao lưu với nhiều người đều là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau để học hỏi kinh nghiệm để phục vụ cho những dự định tương lai của hai đứa. Em bắt đầu quan tâm đến bản thân mình hơn, sống có nề nếp và khoa học hơn. Như một bản năng của tình ái, cứ 10h là tự nhiên nhắm mắt đi ngủ và 4h bật dạy làm việc và học tập (Học thêm tiếng tây) và tập thể dục. Nhìn đờn lúc nào cũng màu hồng suy nghĩ luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Thế mà có gì đâu? Do em đang làm tour guide nhưng chuyển về làm điều hành. Em là nhân viên văn phòng giờ làm hành chính, còn em thì làm ca. Chúng em chỉ chát chít với nhau và nhắn tin cũng khá nhiều. Em cũng chưa có ny còn tôi thì vẫn đang mơ mộng nói chung có gì đâu? Nhưng em đang sống những tháng ngày phải nói là dreaming nhưng thôi kệ nó giúp em có cuộc sống của em tốt hơn. Nếu cứ đà này cho đến cuối đời thì biết đâu lại được xếp vào hàng vĩ nhân? Giờ em đang cuồng si chẳng biết nói gì vốn khô khan hôm nào em xin kể tiếp chi tiết cụ thể câu chuyện của em!
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! sức mạnh của tình yêu :heart: hi vọng mối quan hệ của 2 bạn ngày càng tốt đẹp
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! Em có một buổi hẹ đầu tiên với em đó, ở một địa điểm vô cùng đặt biệt đó là lên chùa. Bọn em nói chuyện khá nhiều về cuộc sống về quan niệm. Được tĩnh tâm hơn sau những căng thẳng hối hả nơi đô thị.
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! Đúng là sức mạnh tình yêu, chủ thớt cùng ngành vs em rùi, có gì chỉ bảo em với nhé, em gà mờ về SEO quá
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! Kết quả chẳng đâu vào đâu các mẹ ạ! Giờ em vẫn cô đơn em không theo đuổi người ta nữa đâu!
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! Sao chủ top nhanh nản vậy, tình yêu phải dần dần không nóng vội được đâu
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! Hihi, đang cô đơn thì có người để quan tâm thay đổi là chuyện đương nhiên mà, chẳng có gì bàn cãi hết
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! ơ..hơ...cảm thấy k hợp vs bạn nữ kia hả??đang định chúc mừng xong đọc cm lại chả biết nói gì :v
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! chủ thớt nóng vội thế, có khi đeo bám thêm chút nữa là thành công rồi
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! ực ực chuyện như cổ tích vậy, thế hai bạn sắp cưới chưa, kết quả sao rồi à
Ðề: Tôi đã thay đổi từ khi gặp em! hay quá! bản năng của tình ái là đi ngủ luc 10h ạ ? lần đầu tiên em nghe qua.