Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! nhiều người ở quê nghèo nhà em cg thế , nếu t/h nào mà mất nhiều tiền nọ kia quá, trong khi k đảm bảo sự sống lâu dài , thì cho về chờ ngày lên gặp tiên tổ. nghĩ mà sợ các mẹ ạ , thời buổi này k có tiền đi đâu cg k đc việc
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! nhà ko có thì phải vay mượn bạn bè họ hàng thôi, cần nhau là cần lúc này mà, anh chồng bạn giàu thế chẳng nhẽ lại ko giúp nổi, mình thây mẹ nó muốn làm gì thì cũng phải chữa khỏi bệnh đi đã, lạc quan lên mẹ nó
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! đồng ý quan điểm này. nhưng mà nếu chị muốn người khác thay đổi suy nghĩ thì hãy học cách cố gắng để thành công ạ, có thể từ chính anh chồng chị vì anh có thể kiếm nhiều tiền xây nhà phải có sự giỏi giang của riêng anh. đừng phủ nhận công lao và tâm sức của anh chồng chị vì giờ chị ko phải sống tạm bợ hay đi thuê nhà trong khi anh chồng chị phải thuê mướn vì chưa mua đc nhà ở hn thì chị nên cám ơn anh ấy. những lúc chị đang cần khó khăn này thì có thể nhờ giúp đỡ thêm từ gd cũng chả ai chê trách gì cả. đến sau chị khỏe, kiếm tiền trả lại thì chả ai nói đc gì nữa. mà để người ta ko nói mình dựa vào anh chồng thì sau chị cố gắng tự mình làm ăn, thành công kiếm tiền bằng công sức lao động chân chính của mình thì chả có gì phải sợ người ta nói ra nói vào cả, dần dần người ta sẽ nhìn ra chị sống như thế nào thôi
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! giờ đi viện cái đầu tiên là tiền đâu??? viện phí tăng cái gì ở viện cũng đắt 1 bát cháo vài 3 viên thịt xay cũng chém 40k/bát rồi
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! đúng là có con nhỏ thì lúc nào cũng phải có tiền trong nhà đề phòng bất trắc, ốm đau.
Lúc này thì thấy bảo hiểm cần thiết lắm mẹ cháu ạ Chia sẻ với mẹ cháu nhé, bảo hiểm vừa để lúc này, mà lại còn tiết kiệm nữa
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! Mn tham khảo mua cái bảo hiểm đi ạ, cho con hoặc cho mn cũng dc. Như con nhà em đây ạ năm nay 3 tuổi rồi nhưng cái dg hô hấp nó kém lắm, ho hắng, sổ mũi liên tục từ bé trc tết nguyên đán vừa rồi bị viêm phổi nhưng do ko sốt nên ko phải nhập viện mà bsi chỉ định tiêm tĩnh mạch ngày 2 lần khổ sở vì con ốm đau em stress vụ này lắm lúc có tiền thfi ko sao nhưng ko có tiền thì chạy đôn đáo mà trăm khoản tiền chứ có ít đâu em tham khảo mua cho con cái bảo hiểm chăm sóc sk của dầu khí PVI, bảo hiểm này thanh toán 100% tất cả các viện tại HN như tự nguyện A viện nhi, hồng ngọc, việt pháp mà cả bv tư nhân nữa ạ nếu nằm nội trú thì các mẹ đưa thẻ là ok dc thanh toán luôn trừ tiền luôn, còn ngoại trú như con nhà e thì lấy hóa đơn đỏ thanh toán sau 15 ngày nó hoàn lại tiền cho mình a, con hay ốm nên em mua 1 cái mức thấp nhất 2716k/1 năm. Nội trú thanh toán 50tr/1 năm, ngoại trú 8tr/1 năm, người lớn trẻ con có hết
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! M xin lỗi nếu nói hơi quá, mn viết bài lên đây mà ko kể rõ ngọn ngành chỉ nói chung chung thế thì cũng chẳng biết cụ thể thế nào. Bạn nên đi khám và chờ kết luận của bs chứ ở nhà chàng lâu bệnh sẽ nặng thêm. M cũng bị đau dạ dày mà chỉ uống 1 đợt thuốc tây vì đang cho con bú nên dừng, m đang nhờ mua thuốc nam ở Sơn Tây 500/2 gói uống cho 1 đợt xem thến nào, e mình uống 1 gói khỏi nên nó dừng vì khó uống. M chắc uống hết cho yên tâm, mn có lấy thì m lấy cả về cho, hôm nay m đi gửi tiền cho nó đây
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! Mẹ nó nhận làm đại lí bán hàng ol các mẹ trên này đi, làm theo hình thức cộng tác ko cần vốn chỉ giới thiệu khách hưởng % ý ạ hix, dần dần sẽ ổn hết thôi mn ạ
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! Chúc c sơm khỏe mạnh và sống hạnh phúc cùng gia đình thân yêu...
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! me_nghe_gau said: hôm nay 11:43 AM Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! Mẹ nó nhận làm đại lí bán hàng ol các mẹ trên này đi, làm theo hình thức cộng tác ko cần vốn chỉ giới thiệu khách hưởng % ý ạ hix, dần dần sẽ ổn hết thôi mn ạ mn nói rõ cv này giúp e với ạ!
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! Nghe tiêu đề đã thấy sợ rùi. EM cũng sợ như thế lắm. Nhà đã ko có tiền mà có vde về skhoe thì thật là sợ. Đúng là SK là TS quý giá nhất!
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! mn cứ bình tĩnh nào, nhiều ng cũng rơi vào hoàn canh thế mà, mình fai tự tháo gỡ khó khăn chứ bấu víu đâu đc, ốm đau thì mượn tiền đi khám chữa, cố gắng lên mn ah!
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! tình hình chung mà mẹ nó, nhà mình cũng vậy kinh tế gđ chủ yếu là OX kiếm, chứ giờ mình con nhỏ cũng chẳng làm được việc gì cả. Cũng định mở cái gì để kinh doanh kiếm đồng ra đồng vào cho chồng đỡ vất vả, mà thời buổi cạnh tranh nhiều quá vốn lại ít, buồn....
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! mong mẹ nó sớm qua thời kí khó khăn này, mỗi cây mỗi hoa , cuộc sống mà đâu phải lúc nào cũng dễ dàng đâu
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! nghe nàng kể mà sợ, e cũng đang cbị lấy 1 a zai nghèo mà xa, thời buổi này ko có xiền chắc ko sống nổi mất híc
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! híc xin đc chia sẻ với mẹ nó nhưng mà chị ơi dù sao có bệnh cũng nên phải đi khám biết là đắt đỏ rùi nhưng sức khỏe là quan trọng lắm đấy
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! ôi sao bạn giống mình thế , phải hát bài poiii nhà nghèo là poiiii nhà nghèo
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! Hai bé nhà bạn mấy tuổi rồi? Mình cũng đang ở nhà trông con mà vẫn kiếm ra tiền đây, trộm vía bán online trên LCM thôi mà nhiều tháng thu nhập còn khá hơn lương đi làm trước đây. 2 vợ chồng mình cũng nghèo lắm (trước đây khi dùng nick cũ, mình đã có 1 topic "kêu than" rất được các mẹ quan tâm, giờ có đỡ hơn, cái chính là phải vắt óc ra mà kiếm thêm, không ngại khó, không ngại khổ, rồi ông trời cũng không phụ lòng người đâu. Trước mắt bạn có thể vay mượn để đi khám và chữa dứt điểm bệnh, đến khi sức khỏe ổn định rồi thì lao đi kiếm tiền thôi, tự mình cứu mình chứ chẳng ai cứu được bạn ạ.
Ðề: Tiền k có giờ mà đi viện thì chết! Đau dạ dày thì mẹ nó có thể tìm các loại thuốc nam chữa trị dần dần thôi, tránh suy nghĩ thì bệnh cũng đỡ tái phát. Còn về việc mn ko có việc làm ở nhà trông con thì có thể trông kèm thêm 1, 2 đứa bé nữa cho có tý đồng ra đồng vào, chứ ở nhà mà không có gì làm, tiền nong không có, là em thì em dễ phát điên lắm.