Bản tin 5 phút của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi memaicong, 15/1/2014.

  1. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Hôm nay, con kể về 1 người bạn trên lớp:
    - Bạn Trúc Linh hay giơ tay phát biểu lắm nhưng bạn rất ghét bạn nào được cô gọi phát biểu. Hôm nay cô gọi bạn khác nên bạn ấy không vui như vậy là chỉ biết mình mà không biết người mẹ nhỉ. (biết nhận xét rất hay =D>)
    - Như vậy người ta gọi là ghen tức con ạ. Con có hay ghen tức với người khác không?
    - Không ạ. Mẹ bảo là không nên ghen tức với người khác, người khác được trả lời trước mình phải vui mới đúng.
    Mẹ sướng quá vì NÀNG rất nhớ lời mẹ dặn nên phải tấn công luôn:
    - Đúng rồi, người khác tiến bộ mình mới có bạn tốt mà chơi. Con phải biết rộng lượng với các bạn bị mắc khuyết điểm, giúp đỡ bạn chậm tiến, lớp mới có nhiều bạn tiến bộ như vậy cả lớp mới là lớp giỏi chứ.
    - Vâng ạ.
     
    Đang tải...


  2. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Các nhà xã hội học đã tổng hợp 80% thiếu niên độ tuổi trung học thể hiện sự chống đối bố mẹ bằng cách xa lánh bố mẹ, tin tưởng bạn bè. Thế mới sợ chứ.
    Nên nhà em quyết tâm rèn luyện con có ý thức giao lưu với bố mẹ, Không có chuyện gì là không thể nói với bố mẹ được, không có việc gì là không thể giải quyết với bố mẹ được. Thật đấy ạ.
     
  3. blue82

    blue82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2008
    Bài viết:
    1,783
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    HIhi, nghe 2 mẹ con nhà chị nói chuyện thích quá, đợi khi nào bé nhà em lớn tầm như Nhật Mai nhà chị em cũng sẽ áp dụng cách này, bé nhà em giờ mới hơn 10 tháng thui, chỉ bắt đầu bi bô ê a yêu yêu :)
     
    memaicong thích bài này.
  4. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Những câu chuyện rất đỗi bình thường qua giọng kể và điệu bộ diễn tả của con, chuyện gì cũng hấp dẫn nên bố mẹ dù bận đến đâu hãy cố gắng bỏ ra 5 đến 10 phút lắng nghe hết câu chuyện của con ạ.
    Đừng như 1 số người vừa nghe con nói chưa hết 1 câu gồm 10 từ đã quát: không thấy mẹ đang bận à, cứ léo nhéo gì thế, tránh ra để mẹ làm việc, hu hu. Khổ thân bé chỉ 2 lần bị quát thế thôi là bé khỏi cần giao lưu với bố mẹ nữa.
     
  5. blue82

    blue82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2008
    Bài viết:
    1,783
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Đúng đấy chị nhỉ, nhiều khi mẹ vô tâm, đang bận việc, ko có thời gian nói chuyện với con, con cứ lủi thủi, thương thương lắm ý. Em phải ghi tâm để sau này ko bỏ con một mình khi con muốn chia sẻ với mẹ.
     
  6. Jenie Nguyễn

    Jenie Nguyễn Banned

    Tham gia:
    2/3/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    mẹ nó dùng cánh này hay quá nhỉ, lúc tối mình cũng hay rủ rỉ tâm sự cũng con hỏi han con truyện trướng lớp
     
    memaicong thích bài này.
  7. Alpha Kids

    Alpha Kids Alpha Kids

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Cám ơn memaicong đã chia sẻ. Mình thấy cách làm này rất hay, mình xin phép chia sẻ trên fanpage được không?
     
  8. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Ô tê nha Alpha Kids.
    Mình chỉ muốn chia sẻ 1 phương pháp tốt cho mn thôi mà. Vì con cái là tài sản quý giá nhất, đầu tư cho con là nguồn đầu tư tâm huyết nhất của đời mình nhất ạ.
    Kể các mẹ nghe câu chuyện này nhé:
    Lớp con tổ chức 8/3 vào chiều Thứ 5 nhân tiện tổ chức sinh nhật cho các bạn trong tháng 3, Ban Phụ huynh đã tự làm mấy chục cái bờm rất xinh để làm quà tặng các bạn gái. Vấn đề là sau khi tặng quà ạ:

    1. Ngay lúc bố mẹ đón con mình chứng kiến một người mẹ dắt tay con và giật mình quay lại lớp hỏi cô giáo: Cô ơi con cầm bờm của bạn nào nè cô trong khi miệng con đang thanh minh "quà tặng 8/3 của con mà mẹ", phải để cô kết luận là Quà BPH lớp tặng con thì người mẹ cười trừ với con. Có thể thấy người mẹ ấy quan tâm đến con gái ntn rồi các mẹ nhỉ :)

    2. Sáng hôm sau đưa con đến lớp thấy các con đeo bờm mới rất xinh và có vẻ rất thích nữa, mình mới hỏi: Các con thích món quà các cô tặng k, các con bảo thích. Có bé còn bảo con đeo cả khi đi ngủ. Mình hỏi tiếp: Vậy thấy mình đeo bờm đẹp thế này bố mẹ có bảo gì không, có hỏi bờm ở đâu ra không? Có ít nhất 7 bạn trả lời là bố mẹ không hỏi gì :( các mẹ ạ. Có mẹ nào ở trên đây như vậy không ta :( :(
     
  9. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Nhân dịp 8/3, Xin gửi mọi điều tốt lành nhất đến các Bà, các Mẹ, các em và các công chúa nhỏ!!!

    [​IMG]
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Tớ vẫn hay nói chuyện với con, sẽ thử xem sao, 1 cách tiếp cận mới mẻ thui.
     
  11. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Kiểm tra vở con thấy bài nghe đọc viết được gắn sao nên khen con tiến bộ viết chữ đẹp, con quay sang chất vấn luôn:
    - Tại sao ai cũng khen con viết đẹp mà con lại không được đi thi viết chữ đẹp?
    - Mẹ có thấy ai khen con đâu, hôm nay mẹ mới khen con viết tiến bộ mà!
    - Có mà, các cô chú chỗ làm mẹ này, các anh chị ở CLB này.
    - À con viết như thế này là đẹp rồi nhưng trong lớp lại có một số bạn viết đẹp hơn con. Cô phải chọn bạn viết đẹp nhất đi thi chứ. Như thế thì mình phải cần cố gắng để...
    - "Để đứng số 1" con biết rồi.


    Mẹ chả cần con đứng số 1 nhưng mẹ không ngăn cản ý chí ấy của con vì mẹ cần con làm gì cũng phải có ý chí và có trách nhiệm. Ngay từ bây giờ con nhé.
     
  12. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Hành trình nuôi dạy con em đúc kết thành 1 câu thế này: Tương lai của con là công trình của cha mẹ. (Xã nhà em dân xây dựng nên em bị nhiễm).
    Mẹ nào đồng ý thì like nhé :rolleyes:
     
  13. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Lâu lắm rồi không thấy con thấy con đòi hỏi: mẹ mua cho con cái này, mẹ mua cho con cái kia. Chỉ duy nhất 1 lần ở trường con được phát file quảng cáo của đồ chơi Kingdom, con mang về và ngồi xem rất kỹ. Hết giờ làm bài tập ở nhà, con mới cầm quyển đến hỏi mẹ: Con rất thích con búp bê này, khi nào con thi xong mà được điểm 10 hết thì mẹ cho con nhé. Thế nhưng vì môn Toán con viết số 9 loằng ngoằng dính vào thành số 8 nên điểm Toán còn 9,5 con buồn và quên luôn món phần thưởng học kỳ 1.
    Đến bây giờ, 1 ngày 4 lượt đi về qua cổng trường, nơi là "thiên đường của bọn trẻ con", con chưa bao giờ dừng chân hay ngoái lại để vòi vĩnh mẹ mua bất cứ thứ gì. Mẹ rất hài lòng vì con đã biết kiểm soát bản thân.

    Hồi ấy, 4 tuổi con bắt đầu đi học mẫu giáo. Trường con học phải đi qua một khu chợ đông đúc, mẹ đã phải nghĩ ra 1 cách đánh lừa con như thế này: Nếu như con không vòi mẹ mua quà thì mẹ sẽ cho con đi qua đường có chợ để xem bán hàng, còn không mẹ con mình đi đường khác, mẹ cho con chọn. Con đã chọn đường qua chợ. 2 năm học đi và về qua con đường chợ ấy, đôi khi mẹ có dừng lại ở quầy thực phẩm mua cho con 1 số thứ thiết yếu còn chắc chắn hàng trăm lần con sẽ phải kiềm chế, kìm nén sự thèm muốn mà chưa bao giờ đòi hỏi mẹ mua thứ này, thứ kia.

    Giờ mới là hớp 1, nếu con làm tốt điều này, mẹ chắc chắn rằng "không bao giờ con phải đi đường vòng" nhỉ con nhỉ.
     
  14. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    cách này hay quá, như thế này thì mẹ và con sẽ càng gần nhau hơn
     
  15. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    thật hay khi mẹ nó nghĩ ra cách này...làm bạn được với con là cách tốt nhất để con kể cho nghe mọi chuyện từ lúc nhỏ, rồi tâm sự khi lớn dần lên...ko biết con trai có kể chuyện thế này ko nhỉ.
     
  16. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Bạn giai nhà mình cũng bị mẹ áp dụng chiêu này mà. Thế nên bây giờ con học cấp 2 rồi, cái tuổi các cụ bảo là "dở ông dở thằng" mới thấy giá trị. Nên mình rất chia sẻ với các mẹ thường than phiền: Chẳng hiểu sao gặp bạn bè nó ríu hết cả rít lên mà về nhà là nó tự kỷ. Không phải tại "nó" mà là tại mình đấy ạ :)
     
  17. Alpha Kids

    Alpha Kids Alpha Kids

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Cám ơn memaicong nhe
    Mình thấy trường hợp 2 rất nhiều rồi.
    Nhưng trong trường hợp 1, nêu con đã nói đó là quà 8/3 của con mà mẹ vẫn phải vào hỏi cô giáo thì có sợ bé thấy bố mẹ không tin tưởng không?
    Mẹ mình là giáo viên, cũng có lúc phụ huynh muốn xác minh lời nói của con, nhưng mẹ mình thường bảo là việc xác minh không nên để bé biết, vì nếu lời của bé là thật, sẽ gây cảm giác bé bị bố mẹ nghi ngờ.
     
  18. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    Đúng rồi, mình đang nói sự việc ở góc độ cha mẹ có quan tâm, có nhìn thấy sự thay đổi trên người con mình ngày hôm ấy không. Còn mức độ quan tâm và quan tâm ntn thì mỗi người 1 cách. Trường hợp 1 người mẹ k tin con, áp đặt quyền làm mẹ nhưng ít ra đã nhận thấy con mình có cái bờm chứ trường hợp 2 thì chẳng biết nói sao nữa.
     
  19. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    vụ này e phải học theo c........................
     
  20. memaicong

    memaicong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    1,324
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bản tin 5 phút của con

    5 phút của mẹ hôm nay có vấn đề. Mình chia sẻ để các mẹ rút kinh nghiệm ạ.

    Con vẽ tranh tặng mẹ 8/3. Một bức tranh chân dung mẹ, mẹ nhận và khen con vẽ đẹp nhưng lại bảo: Chả giống! Con xịu mặt nói: Vì ở trên lớp con phải nhìn cô để vẽ cho dễ. Thằng anh thì đế thêm vào: Mẹ tóc dài mà sao em vẽ mẹ tóc ngắn thế? Con trả lời anh có vẻ thất vọng lắm : "Nhưng em chỉ vẽ được như thế thôi".

    Hôm sau, kể chuyện cho 1 chuyên gia việc con vẽ tranh chân dung mẹ, bị mắng té tát: không bao giờ được đánh giá con vẽ đã giống chưa mà phải nhìn nhận ở góc độ xem con đã thực sự biết yêu cái đẹp chưa, biết phát huy trí tưởng tượng chưa, đã dám sáng tạo ra các hình tượng và tác phẩm đẹp chưa. Con mới mấy tuổi hả, nôn nóng và sốt ruột rồi phán mấy câu vớ vẩn chỉ làm con buồn và thụt lùi hứng thú thôi. Nhớ chưa!!!

    Mình đã sửa sai bằng cách: Rủ con làm khung bằng bìa để lồng bức tranh con vẽ vào. Con vui và hăm hở làm cùng.

    Hành trình làm mẹ tốt thật là gian nan các mẹ nhỉ. Ngượng quá cơ.
     

Chia sẻ trang này