Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Ko biết sạch hay ko nhưng vào siêu thị mua em vẫn cảm giác yên tâm hơn ở ngoài. nên nhà em vẫn duy trì siêu thị thường xuyên.
Ðề: “Đơn xin từ chức vợ" và "công văn hồi đáp" của chồng 2 vợ chồng đều hài hước thế này thì chắc cuộc sống vui lắm nhỉ.
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Cảm giác bẩn ít hơn hả mn? Đúng kg biết tin vào đâu mà mua nữa, tớ xem lần trước cũng ở Vietnamnet, có bài phóng sự về rau bẩn chủ công ty đi gom mua các chợ rồi đóng gói thành rau sạch để đưa vào các siêu thị
Ðề: “Đơn xin từ chức vợ" và "công văn hồi đáp" của chồng Sao đề tài hay thế mà chỉ có Oanhoanh vào nhỉ! Mình đang xem lại các bài của mình viết xem có ai phản hồi ko? Thật ra con người vẫn quan trọng hóa mọi thứ rồi đưa nhau vào vòng luẩn quẩn để cùng làm khổ nhau: Trong cuộc sống nên biết : buông- tha- thương- nhường... Thì thanh thản và dễ sống an bình hơn. Ngoài lề một chút:14/2 cả nhà xem topic tranh sơn dầu...đặt mua một bức qua sự tư vấn như họa sỹ của một bạn trên này... Nào là như này sẽ ý nghĩa hơn, sang trọng hơn, em vẽ vì yêu hội họa.vv và vv Sau đó đặt với giá 800 k vì chị yêu Hội họa nên bớt 100k.. Và mấy sáng hôm sau "bức tranh" đc mang đến , buồn cười và ngớ ngẩn đến độ mình cho luôn... Nó ngờ nghệch và cẩu thả , nhẹ như một tờ giấy dán tường, shipper quẳng toẹt và đi, mình gọi điện ko nghe máy, nhắn tin ko trả lời, lên trang nhắn riêng góp ý ko hồi âm... Bạn đó rất kém trong kinh doanh ... Nhưng mình chỉ muón góp ý cho tốt lên thôi! Rồi đành :buông- tha và hôm nay vào ts bạn tý hơi lạc đề ... Đúng là buông tha cũng hay cho chúng ta nhiều hơn ...
Ðề: “Đơn xin từ chức vợ" và "công văn hồi đáp" của chồng Bài này đã được 1 mẹ đăng lên ở topic khác rồi cô ạ, cháu nhớ đã vào comment rồi mà
Ðề: “Đơn xin từ chức vợ" và "công văn hồi đáp" của chồng Đọc mà thấm thía cái nghĩa làm vợ quá! hic, với cách viết như thế này cũng hài hước thật. hì
Ðề: “Đơn xin từ chức vợ" và "công văn hồi đáp" của chồng đọc vui vui thôi chứ ko rõ kết quả là hai bạn này ra sao )
Ðề: “Đơn xin từ chức vợ" và "công văn hồi đáp" của chồng Mua Tranh không có nghĩa là chỉ nhìn và xuống tiền chờ người ta chở đến Chị ạ.Mua tranh cần nhìn tận mắt để ....đọc được giá trị của bức tranh. Giá trị không nằm ở chỗ đắt hay rẻ,nó lằm ở chỗ có hút hồn được người vẽ và người mua không?! Chứ giờ nhiều khi người ta vẽ cho nó màu mè,cóp nhặt ý tưởng mà thực ra đó là bức vẽ chết vì chẳng có tí hồn nào trong đó.
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Siếu thị cũng lừa dân thì giờ biết mua ớ đâu cho tốt bây giờ hả các mẹ?
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Khi mình bán buôn , có những người lấy hàng cấp cho siêu thị vừa và nhỏ luôn yêu cầu viết tăng giá thực: hỏi các bạn đều nói phải bôi trơn rất nhiều cho các NV để hàng của họ được xếp ở tầng bắt mắt, được chăm sóc khi trình bày, rồi đến khi lấy tiền dễ hơn từ quản lý; nên mình bị bệnh nghề nghiệp là vào chơi ST và có mua chỉ mua hàng gì thật độc đáo mà thôi. Đã từ lâu, vn là nơi tiêu thụ đồ hộp hết hạn sử dụng rất lớn và nơi này cũng mua máy dập đát rất tối tân ( giá vài chục ngàn $ )để làm lại hạn sử dụng y như sịn nhé! ??????
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Đúng rồi ạ, từ ngày có vụ nấm mình cũng ko tin siêu thị nữa
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời hic h biết tin vào ai đây? chắc bảo bme gửi rau lên mất
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Buồn lắm cơ, ngoài đồ mẹ mình sản xuất ra thì e chẳng hoàn toàn tin vào đâu cả
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Đúng là chẳng pít tin vào đâu nữa, siêu thị mà cũng làm ăn láo nháo, coi thường người tiêu dùng. Phải kêu gọi 1 làn sóng tẩy chay các siêu thị hay bán đồ kém chất lượng các mẹ ạ
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Nếu đúng như lời mẹ oanh oanh nói thì đáng sợ quá!hix e vẫn cứ tưởng rau cỏ,hoa quả trong siêu thị là an toàn nên lần nào vào ST cũng mua rõ nhiều
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Nhà này hài hước quá đi..........................................chuyện cãi cọ là bt của các gđ mà có khi đấy gia vị của cuộc sống
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời Nhà em cũng hay gửi đồ ở nhà lên. Vừa sạch vừa an toàn. Mỗi cái hơi mất công vận chuyển.
Ðề: Tin vào siêu thị, gặp thói lưu manh chợ trời giờ cứ thỉnh thoảng lại nghe vụ hàng hóa siêu thị không rõ nguồn gốc, rùi bán hàng bẩn, mãi rồi em chán chẳng muốn đi siêu thị nữa, hic