Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Cứ phẫu thuật rồi thoải mái tư tưởng nhe mẹ nó, Đến đâu tính đến đó, đừng nghĩ nhiều quá. Quan trọng là em phải thoải mái tư tưởng con sẽ nhanh về thôi.
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Cố lên bạn.Tẩm bổ các loại thực phẩm có nhiều vitamin tốt cho cơ thể đã.sau đó thông vào trứng sẽ mau có baby.
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à chúc mẹ nó sẽ có bé sớm, còn em thì ngược lại mẹ nó, ko muốn có sớm, vậy mà h có rồi, vất vả lắm chị a, đã thế lại phải nuôi con 1 mình
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Bạn cho mình hỏi với, chỗ Bác sĩ Cần viện C là bác điều trị như thế nào hả bạn? Nghĩa là khám tổng thể hay thế nào? Bạn cho mình biết cụ thể hơn được k.
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Đọc xong bài của mn mà em cũng lo lắng quá. Em cũng đang mong con, đang đợi QKĐ để đi chụp TC-Vt đây ạ.Hi vộng là mọi chuyện tốt đẹp. Mn thử tham khảo mấy mẹ trên này uống thuốc Bắc thông VT đó, chúc mn sớm đón đc con yêu nhé.
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Chị em cũng định thụ tinh ống nghiệm. Chị đã định làm ở viện nào chưa ạ?
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Chị họ mình cũng lấy nhau hỏng 2 lần 4 năm sau mới có con. trong ngõ nhà mình cũng có chị hơn 40 tuổi chưa có con đi chữa tận Từ Dũ cũng có con rồi. Bạn đừng lo lắng quá. bi h công nghệ hiện đại ngta sẽ có cách thôi. chúc bạn sớm được làm mẹ!
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à mn lạc quan lên nhé, m thấy đứa b mình cũng bị vậy nhưng ko phải mổ chỉ đi thông thôi là có tin vui rồi
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Mn phải lạc quan lên, tinh thần thoải mái thì con mới nhanh về, thông tắc vòi trứng là thủ thuật ko khó mn ạ. Em gái em dâu mình cũng tắc và đã thông, trộm vía giờ có bé gái kháu khỉnh lắm
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Bạn lên 17t5 hoàng đạo thúy .trung hòa nhân chính. Mà chữa. Nhiều gia đình đến đã có tin vui rồi. Trong sg họ còn ra cơ mà. Đa số những cặp đến đó đều hết cách .
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Mình cũng hơn 2 năm nay rùi chạy chữa khắp nơi, tuy ko bị như bạn nhưng nhiều lúc nản lắm nhưng vẫn cố gắng hy vọng bạn ah, tinh thần thoải mái lên, còn nhiều thời gian mà. Cứ mổ đã, vụ TTNT tính sau, cô ruột mình bị tắc vòi trứng mà ko biết, chữa 10 năm khắp nơi, mổ xong, tằng tằng 3 năm 2 đứa đó bạn ơi
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Cố lên chị ạ, em cũng muộn hơn chị 3 năm rồi nhưng đâu cũng vào đấy ấy mà tự tin lên nhé
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Lạc quan lên chị, con cái là lộc trời cho. Tâm trạng thoải mái, lạc quan thì con mới nhanh về được.
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à Đúng là muộn có con thì buồn thật, nhưng em đừng buồn bã và thất vọng quá e à. Chị bạn ở cơ quan chị lấy chông đến này là 13 năm, trong suốt thời gian đó tốn ko biết bao tiền của chỉ để kiếm một đứa con do mình đẻ ra mà ko có, đi ừ TP HCM đến Hà Nội, Huế, xin con nuôi để nuôi, làm TTON ... nói chung là ai bày chỉ đâu là tìm đến đó. kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh. thế mà trước Tết vừa rồi đã có bầu hoàn toàn tự nhiện luôn, nay đã được 3 tháng rồi. Mừng không thể tả được, giờ nghỉ làm nằm ở nhà luôn. Bởi vậy cho thấy, ko tâm linh cũng ko được, do Trời cho em à, có người đến tuổi đó mới có con. Nên em cứ thoải mái đi, ko nên căng thẳng quá mới có được e à.
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à đúng đấy, con cái là trời cho, mình đừng căng thẳng lại ảnh hưởng sức khỏe, con sẽ về sớm thôi
Ðề: Muộn con buồn quá cả nhà à đừng căng thẳng quá mn nhá. trước m cũng mong mãi k thấy rồi đậu thai từ lúc nào k biết, đi khám vô sinh thì phá hiện ra có bầu rồi sòn sòn luôn. lộc trời mà! cứ tâm niệm chờ đợi bạn nhé