Úi, giống bé nhà mình rùi. 22.5 tháng, 9.5kg, ngày 2 bữa cháo, 1 bữa cơm, khoảng 500ml sữa, hoa quả 1-2 bữa, ăn đều như vắt chanh mà lên cân chậm như rùa bò, kô biết đi đâu hết. Mẹ thì cứ AQ con ăn nhanh, nghịch thôi rồi, trông thì cũng kô đến nỗi SDD lắm, nhưng nhiều lúc cũng buồn kô hiểu sao mình nuôi con kiểu gì mãi mà kô lớn
đây là vấn đề chung rồi nhóc nhà tớ mới 9 tháng thôi có những lúc ăn rõ ngoan nhưng có lúc làm mình phát điên lên.như hôm nay chẳng hạn nấu mãi mới đc nồi cháo nó ko ăn cứ nhè ra tức điên cả người....................
hihi, tâm hồn đen tối gặp nhau, tôi cũng đang cười 1 mình đây ! Thế thực ra nick là gì nhỉ ? Tôi chỉ nghĩ được nghĩa bóng thôi. Bậy bạ bao giờ cũng đến nhanh hơn ! Hihi !
Bạn chủ top ơi, bé nhà bạn hiện đã chịu ăn cơm hơn chưa hay vẫn uống sữa, có tăng cân tốt không? NHóc nhà mình sau hơn 2 tuần cố nhồi sữa thì tăng được 1 lạng, mẹ chưa kịp mừng thì sau 4 ngày sốt, con lại sụt mất 1 lạng, hic........
Cho em nhập hội với, bé nhà em 11 tháng rồi mà cũng vẫn săn sữa thay cháo, ăn cháo thì vất vả từng bữa, tùy hứng lắm. Họa hoằn lắm mới được 1 ngày ngoan ăn hết 2 bát cháo. Từ khi đọc topic của chị, em mới đỡ xì tret vì vụ ăn uống của con. Mình cứ hì hụi làm bao nhiêu món ngon, mà con thì chẳng chịu ăn cho, cứ khóc lóc vật vã như ai đánh mới chán chứ. Mà chẳng hiểu sao, nếu ko ăn cháo thì con em mỗi ngày cũng dc gần 1 lít sữa vào người, mà mãi chẳng tăng cân, vẫn hơn 9kg có tí tẹo.Hiz hiz, làm thế nào bây giờ nhỉ. Nhìn thằng bé hằng xóm, cứ há mồm cho mẹ đút thun thut mà thèm.
Chết cười vì 2 bác này. Làm lây lan cả tâm hồn trong sáng mờ của em! Em tin là em đoán đúng tên như sau: Khỉ - Lợn - Trâu: Tức là chồng 80 lấy vợ 83, đẻ ra con 2009. Mọi ng đồng ý với em ko?? Có đúng không bạn .......ơi???
Bé nhà tớ à? Hì... hôm cơm, hôm sữa, mặc kệ. Cháu được 17,5kg và cao 1m05, kém 3 tháng nữa thì 4 tuổi. Chẳng biết có thiếu chuẩn ko nữa, dạo này bỏ bê con cái lắm các mẹ ạ
chán quá các mẹ ơi con bé nhà tớ 10.5th rồi mà gần thnags nay chả chịu ăn gì cả, ngày tổng cộng chỉ mươi miếng cháo thôi, đến nỗi chán ko nấu ăn cho nó nữa, đến bữa thì ăn rình chị nhà hàng xóm mấy miếng cho qua bữa. Trước ko ăn thì tớ cho thêm bánh dinh dưỡng nhưng mấy hôm nay hoa quả, bánh, rau xanh đều lè ra hết. mua xiro về cho nó ăn ngoan mà ko uống, ép thì nôn, tớ cố Aq nhưng 1 thnags rồi như thế nên buồn lắm. Được cái nó thương mình ngày nó chơi 1 lít sữa. tớ chả KT cân nặng nhưng hôm đầu tháng 8.7kg cao 73.5cm, giwof chắc vẫn thế thôi. các mẹ có cách nào đưa rau xanh vào bụng con ko chỉ cho tớ với vì tớ rất muốn con tớ ăn nhiều rau xanh, chỗ nhà tớ có rau sạch nên yên tâm toàn phần.
Hic tớ cho uống Lactomin Plus 15 ngày rùi mà vẫn đi phân sống. Trộm vía con tớ ăn được lắm nhưng mà vì đi phân sống nên chẳng lên cân. Mỗi ngày chỉ đi 1 lần mà phân đặc nhưng vẫn có hạt sữa lổn nhổn. Chẳng bít làm sao bi giờ đây...
cu nhà mình cũng có thời gian đi phân sống mình cho uống bio acimin thấy cũng ổn.sau đợt đó 1 tháng mình tiếp tục bồi tiếp cho uống lysine (vì mình đọc được thông tin người nhật họ còn cho lysin vào gạo bán cho dân để tăng chiều cao và khỏe.)thấy nó ăn khỏe tăng 1kg .ai cũng khen dạo này cu còi nhìn có da có thịt. Tên cháu là heo còi thì các mẹ biết rồi.lười ăn còi,đường duột kém.tăng được 1 kg là mẹ cháu sướng lắm rồi.
Cho bé ăn dặm đúng cách Chào các mẹ, Nghé nhà mình được hơn 4 tháng rùi, mình cho ăn bột HIP 1 tháng nay rùi. Mình muốn cho Nghé bắt đầu ăn bột mặn mà mình ko có nhiều kinh nghiệm và ko biết pải cho ăn thế nào mới đúng cách và đủ dinh dưỡng. Các mẹ giúp mình với
Hoàn cảnh nhà mẹ này giống mình quá. Ấy cho con ăn kẹo vitamin loại gì thế? Mình cũng phải nhồi cho con mình ăn mới được.
chào chị. Em cũng muốn hỏi sao trẻ dc tăng cân hả chị? Bé nhà em sao ko tăng cân dc chị ah. Chị giúp em với nhé!
Chào các mẹ,sau khi học hỏi kinh nghiệm ,làm đủ mọi cách, con bé nhà em vẫn không tăng cân nào, chẳng lúc nào thèm ăn cả,nẫu hết cả ruột. Có người mong con ăn ít thôi để khỏi béo phì mà nó vẫn cứ đòi ăn,còn mình thì.....
Bạn đừng cho bé ăn sớm quá. Tròn 5 tháng cho ăn là thích hợp nhất. Tháng 5, 6 chỉ cho ăn cháo xay nhuyễn hoặc bột nấu với nước rau củ quả ninh (bắp cải, củ cải, cà rốt, hành tây...). Tháng 5 ăn rau xay nhuyễn đổ vào cháo, tháng 6 mới cho ăn đạm nhưng chỉ là đạm từ cá trắng và đậu phụ thôi chứ chưa nên ăn thịt. Sang tháng thứ 7 hãy cho con ăn thịt bạn ah, mà lành nhất là thịt gà đó. Con tớ sắp được 6 tháng, ngày ăn 1 bữa bột nhưng lượng ăn rất ít. Trộm vía bé rất thích ăn. Tớ nghĩ ko nên cho ăn nhiều trong giai đoạn này vì 5,6 tháng nguồn cung cấp dinh dưỡng chủ yếu vẫn là sữa, ăn bột chỉ là tập làm quen với thức ăn ngoài sữa thôi. Ngoài ra chịu khó cho con ăn hoa quả nữa.
CÁC MẸ CÓ CON ĐI ẤY ẤY SỐNG ƠI!!! (Nói thế cho con gái nó khỏi mắng là mẹ nói bậy) Các mẹ đổi sữa cho con đi. Cho con uống sữa FREE LACTO một thời gian, bao giờ hết phân sống thì uống dần dần lại sữa bình thường. Sữa FREELACTO có đắt hơn sữa thường 1 chút.