Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền thế này thì đúng là mình sợ thật, có muốn làm người tốt, chỉ đường hoặc thấy ai đó dắt xe cũng không dám dừng lại hỏi han mất. Em lại còn ra đường ít khi đeo khẩu trang lắm, hx, sợ thật
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền ơ hình như hôm trước mẹ nó cũng chia sẻ câu chuyện này ở topic nào đó rồi thì phải ạ
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền chia buồn với bạn.Nghe chuyện mà buồn.Tớ cũng bị nó đi đường,nó vỗ vai hỏi thăm,thế là tiền + điện thoại,tớ tự móc ra đưa nó.Về nhà đau đầu,chả nhớ gì,đến khi biết mình mất rồi thì xong.Giờ đi đâu tớ cũng như ninja ý,khổ lắm,che bịt rồi cầm đủ thứ hết
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền chia buồn cùng mẹ chủ nhé, số tiền lớn thật, tốt nhất nhà mình cứ phải cẩn thận, đeo kính và khẩu trang khi đi ra ngoài, giờ xã hội ghê thật, chẳng lẽ nhà nước ko có biện pháp gì hay có cách nào để phát hiện và chính thức đưa ra biện pháp sao, hay tất cả là chúng ta cần cẩn thận
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Ôi, đọc xong mà gai hết cả người. Chắc là bị thôi miên rồi, Mn ra ngoài nên mang trong người củ tỏi hoặc chùm chìa khóa(hay bất cứ vật j phát ra tiếng kêu ) vì mình thấy bảo bị thôi miên thì kị những thứ này
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Híc, tình hình này đi đâu cũng phải cẩn thận. E đọc bài này của mn trên fb rồi, e choáng lắm luôn.
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền chia sẻ cùng mn, thôi của đi thay người....................cảm ơn mn vì bài viết hữu ích
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Ui, chia buồn cùng chị. Hum trc tết e cũng mất ví vì đi chợ Nhà Xanh mua đồ trc khi về tết. e vừa lĩnh lương và thưởng tháng tết nhưng Trong ví cũng ko nhiều tiền vì lương e thấp, cũng mua 1 ít đồ rồi. Bị kẻ gian móc mất qua camera e nhìn thấy cặp vợ chồng phối hợp móc ví e, ng vợ còn mang bầu nữa chứ! Hixx, khóc lóc chán rồi cũng thôi. Moị thứ qua đi thì giờ cũng bt thui. Chúc chị sống vui và lấy tinh tần lv tốt!
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Coi như của đi thay người vậy chị ạ, chị cố gắng vui vẻ, còn người là còn của mà
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Chia buồn với chị . Thôi cứ nghĩ là của đi thay người đi ạ (. Bài viết của chị thật sự rất cần thiết. Em cảm ơn
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Hno bạn e cũng gặp phải tình huống như này, thế là bị mất laptop ,đúng là quân trộm cắp giữa ban ngày @@
Sợ quá ạ thỉnh thoảng em hay được nhờ ra ngân hàng rút tiền hộ cho ng nhà, kiểu này phải cẩn thận hơn mới được chắc em tập đeo khẩu trang cho lành
Ðề: EM bị mất rất nhiều tiền Đọc bài này mà thấy sợ sao lắm kiểu lừa đảo vậy,thế này đi đâu cũng ko an tâm nữa.Khổ thân bạn số tiền mất lớn qua,mong trời có mắt phù hộ cho bạn làm ăn được và may mắn nhé.còn người lấy của bạn sẽ bị quả báo.