Ðề: Đừng so sánh con với người khác Chuẩn rồi, bố mẹ thường nghĩ là phải dương đông kích tây, cho nó thấy là nó kém hơn thằng A, không bằng thằng B để nó có động lực mà phấn đấu. Một hai lần thì còn muốn phấn đấu thật, chứ bị cho là kém cỏi hoài thì dần dần mình cũng thấy là mình kém cỏi thật, và chẳng buồn cố gắng nữa
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Thực ra cũng có 2 mặt mà. Hồi bé bố mẹ cứ so sánh mình với các bạn khác mình cũng không thích. Nhưng bây giờ có con rồi mình thấy so sánh để con học tập theo những điều hay của bạn bè thôi mà. Có điều đừng lạm dụng quá phỉa biết điều chỉnh cho phù hợp.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Nếu như mà cha mẹ hay so sánh con mình với những trẻ khác thì sẽ khiến cho con trẻ cảm giác tự ti. Tuy nhiên, với một số trẻ so sánh có thể làm cho con có động lực mà tiến lên nhưng đấy là khi con trẻ hiểu được ý muốn của người làm cha mẹ.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Ngày trước mình cũng từng bị như vậy cho nên mình có thể hiểu được tâm lý của chúng. Nên chả bao giờ mình so sánh con mình với người khác. Để chúng tự mình phát triển
Ðề: Đừng so sánh con với người khác mình nghĩ việc so sánh như vậy cũng không hoàn toàn là xấu nó cũng tạo lên động lực để con cái cố gắng nhưng nếu quá đặt nặng và áp lực lên con cái thì đó sẽ là một điều phản tác dụng. ngày nhỏ mình cũng hay bị so sánh với người khác lúc đấy thấy bực bố mẹ lắm nhưng sau này lớn rùi bố mẹ cũng ít so sánh hơn.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mình nghĩ nên tập trung vào điểm mạnh và phân tích yếu điểm cho con thôi, cũng không nên so sánh nhiều làm gì, chỉ nói đơn giản là so sánh cho con học tập bạn bè thôi chứ kiểu về bảo: hôm nay con được 9 mà cho thêm câu "thế có đứa nào điểm cao hơn không" với bố mẹ chỉ đơn giản là hỏi nhưng với đứa con đôi khi là cả một vùng trời áp lực...nhất là khi thêm câu "sao điểm bạn cao thế mà con chỉ được có thế..." vấn đề ko phải là so sánh, vấn đề là cách so sánh
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Em thuộc thế hệ 9x, nên emhieeurr suy nghĩ này, đúng là con cái ko thik bố mẹ so sánh mình với ai cả, nhưng suy cho cùng bố mẹ cũng chỉ muốn con cái lấy đó làm gương để phấn đấu
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Em nghĩ ko nên so sánh con với bất kỳ ai vì như thế sẽ làm con mất tự tin vào bản thân mình và có những trẻ nếu bị so sánh nhiều quá sẽ trở nên tự tin,khép kín,nghĩ rằng mình chả bằng ai,lúc đó các con sẽ bị tổn thuơng đấy ạ
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Sinh ra trên đời, ai cũng có điểm mạnh, yếu khách nhau, chẳng thể đem ai ra so sánh với ai được, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác mình cũng đang rơi vào tình trạng này, chắn chắn về phải khắc phục gấp ạ
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mn nói chuẩn quá,các mẹ cứ so sánh con mà ko nghĩ đễn một lúc nào đó con so sánh mẹ với mẹ bạn khác thì sao,bởi cha mẹ là tấm guơng con soi hàng ngày mà.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác so sánh để con có tấm gườn noi theo là tốt..nhưng nhiều khi quá đà quá bọn trẻ nó lại cảm thấy áp lực...
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Người lớn cứ hay kỳ vọng vào con quá nên cứ áp đặt,so sánh nên như đứa e con cậu nhà em học cấp 3 rồi mà đi học về ngày nào bố cũng hỏi đc mấy điểm,rồi đứa nào điểm cao nhất,thế nên hình thành cho nó cái tính thua ai một tí là cứ hằn học.nhìn mà thấy sợ quá,rồi ra cs làm sao thích nghi đc
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Lúc mình còn nhỏ và ngay cả bây giờ lớn rồi, mỗi lần nghe ba mẹ so sánh mình với bạn bè, mình vẫn giận nhiều hơn là cố gắng để bằng họ
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mỗi lần nghe bố mẹ so sánh cũng ko thấy ko nghĩ cần phải cố gắng mà cứ thấy ấm ức trong lòng.Lúc nào cũng con .....nhà bà.....Nghe riết tự nhiên cũng chẳng có xích mích hay hiểu làm gì mà ghét con bé đó luôn.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác Mình toàn "được" bác hàng xóm so sánh với con bác ấy. Bảo cái Xuyến gọn gàng, biết điều..... bla bla. Xem ra mình cũng bị ghét rùi.hic.
Ðề: Đừng so sánh con với người khác lúc mình còn nhỏ cũng hay bị so sánh như vậy cảm thấy rất buồn và tủi