Hôm nay mình đã ly hôn!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi dothuthuy84, 25/2/2014.

  1. vtzphuong

    vtzphuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/11/2013
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Chào mẹ nó ạ. Chị họ em lc sinh bé dc khoảng 2t cũng ly hôn. NN do giai kia cặp kè bổ bịch lăng nhăng. Nhưng bg 2 ng lại quay về rồi. E ko biết lí do mẹ nó li hôn là gì. Nhưng nếu đã qd thế thì phải chấp nhận qd đó và phải sống thôi.
    E chưa lập gd nhưng e luôn nghĩ, nếu cuộc sống gia đình khi 2 ng cảm thấy ko thể ở chung cùng nhau dc nên chia tay mỗi ng 1 con đường cho tốt cả 2. Không quá phụ thuộc con thiếu ng này thì sao, ng kia thì sao. Nếu e bé sống trong môi trường mà bme đối xử 1 cách giả tạo thì cũng ko tốt cho bé.

    Chúc chị tìm đc niềm vui trong cv, trong chăm sóc con cái, trong yêu thương gia đình, bố mẹ. Yêu chị. (u)
     
    Đang tải...


  2. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Cùng chia sẽ với chị . Em thì đang đứng ở ngã ba đường . Ko biết rẽ lối nào thì tốt..........
     
  3. hahien139

    hahien139 Sơ mi Nam 0994540206

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    2,374
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Cố lên chị .
     
  4. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,437
    Đã được thích:
    854
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Chúc em luôn vững vàng và luôn có niềm vui.
     
  5. Dien

    Dien Guest

    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    bố mẹ ly hôn chính là nguyên nhân khiến cho con cái hư hỏng và dễ bị tổn thương về mặt tinh thần nhất đó bạn ak.
     
  6. maithu2806

    maithu2806 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Chị làm đơn ra tòa đi ạ, yêu cầu tòa yêu cầu bố đứa bé phải cấp dưỡng cho nó, nếu đi làm công chức thì dễ rồi vì nếu không tự nguyện có thể trừ vào lương, làm tự do thì hơi khó một chút nhưng như thế cũng tốt, chứ đàn ông mà thốt ra được câu đó không chấp nhận nổi.
     
  7. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,620
    Đã được thích:
    3,592
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    C cố gắng lên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  8. cuteshop

    cuteshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Chia sẻ với mẹ nó nhé, cuộc sống mà đâu như mình mong muốn đúng ko nào,cố lên vì bé con mẹ nó ạ, niềm vui sẽ đến với 2 mẹ con. Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này.
     
  9. Phuc Lee

    Phuc Lee CLB tìm hiểu về Đạo Phật

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,904
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    E thấy ly hôn cũng bt thôi! Mẹ nó đừng buồn nhiều, 2vc e trc đây đến với nhau yêu thương & tôn trọng nhau lắm. Giờ thì nói thật ko có ngày nào ko cãi, ko chửi nhau, thậm chí còn đánh nhau. Nhiều lúc e muốn bỏ lắm, thế mà lại ko bỏ đc, thôi sống đc với nhau ngày nào thì biết ngày đó thôi.
     
  10. huevu15

    huevu15 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Cuộc sống không biết sẽ thế nào đành phải mạnh mẽ lên thui mn à
     
  11. nhich

    nhich Mẹ Cún Bông

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    1,817
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Chia sẻ với bạn! Mong là bố bé sẽ vẫn luôn có trách nhiệm với bé.
     
  12. dothuthuy84

    dothuthuy84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Cái cảm giác chống chếnh cứ hiện hữu bên mình khi trời tối.Mình cảm thấy cô đơn,làm sao để vượt qua sự cô đơn này đây?Đêm nào mình cũng thức đến 3h sáng mà ko ngủ đccon gái thì ngủ khì khì.
    Thật là buồn
     
  13. dothuthuy84

    dothuthuy84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Mình và bố bé chưa bao giờ cãi nhau to tiếng huống chi đến chửi nhau hay đánh nhau.
    Nhưng chính các cuộc chiến tranh lạnh đó mới dễ khiến cs gia đình tan vỡ bạn ah
     
  14. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    nghe mẹ nó chia sẻ mà em cảm giác hôn nhân đúng là thật mong manh quá, hi vọng cs của 2 me con sẽ thật hạnh phúc sau này
     
  15. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    mong là mọi chuyện nhà chị sẽ êm đềm
     
  16. Neverdepart_hn

    Neverdepart_hn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Ly hôn là văn minh khi 1 mối quan hệ không thể cứu vãn. Nhiều người cứ khuyên phụ nữ chịu đựng "vì con", nhưng than ôi đứa con sẽ khiếm khuyết tâm hồn biết bao khi chứng kiến bố mẹ cãi cọ và thiếu tôn trọng nhau, nó sẽ chẳng học được gì từ điều đó cả. Đơn thân cũng không sao hết, khéo co thì ấm , cố lên nhé chị gái ! Sức mạnh của người mẹ sẽ giúp chị làm những điều tốt đúng nghĩa cho con mình, rồi c sẽ xứng đáng có hạnh phúc thôi!
     
  17. mecuaminyeu

    mecuaminyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2014
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Có những mâu thuẫn có thể giải quyết được nhưng cũng có những mâu thuẫn thật khó để cho qua.nếu cảm thấy 2 người vẫn còn tình cảm thì cố gắng vì con,vì gia đình.còn nếu không cứu vãn được thì giải thoát cho nhau cho đỡ mệt mỏi
     
  18. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,142
    Đã được thích:
    2,104
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Em cũng là một trong những đứa trẻ khiếm khuyết tâm hồn và đã từng cảm thấy khó sống trong một "mái lạnh" chứ ko phải mái ấm...thật may vì em còn biết lạc quan và bỏ qua tất cả để sống tiếp và nghĩ nhiều người còn khổ hơn mình, vì cũng đồng tình rằng mẹ em ko đáng phải cam chịu như vậy mãi..., còn nhìn bạn thân em thì cũng có chút chạnh lòng.
     
  19. carrot2306

    carrot2306 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/5/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Thật buồn khi đọc tam su cua ban. Chúc hai me con ban vuot qua đuợc noi dau nay nhe va ban oi hay tin rang con đuong phía trước con thenh thang voi ban lam hay tu tin len ban nhe. Chúc hai me con ban vui!!!
     
  20. hoathai

    hoathai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    1,672
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn!

    Cuộc sống mà, cố gắng lên chị, bé con là động lực cho chị... chúc chị nhanh lấy lại cân bằng để bước tiếp trong cs
     

Chia sẻ trang này