khi viết những dòng này, em ko còn nghĩ được điều gì lạc quan hơn nữa. Con cái là của trời cho, nhìn nhiều anh chị mong mỏi có con mà em thấy mình vẫn còn rất may mắn, nhưng so vs phần may mắn đó thì sự lo lắng và bất an nhiều hơn. Em 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, nhưng chưa xin được việc thì có thai. Đến thời điểm này, e tự tính thì thai nhi đã được hơn 2 tuần. Em ko thể cưới, cũng ko có một ai bên cạnh, kể cả tác giả của chuyện này, gia đình em cũng ko có điều kiện. Nhưng em cũng ko thể giết chết máu thịt của mình. Thật lòng em cũng ko biết mình nên làm thế nào. Em muốn bỏ đi thật xa, vào SG và tự nuôi con một mình. Em viết topic này mong mọi người, ai ở Tp HCM có biết công việc nào đó, bât kể việc gì, miễn không phạm pháp, giới thiệu, gợi ý giúp em được không? Em thật sự hoang mang và không biết phải làm thế nào nữa! Cảm ơn mọi người đã đọc tin.