Khi con cái làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước "Con cái bất hiếu là lỗi của cha mẹ". nhiều bậc cha mẹ đều biết câu nói này , xong cũng có nhiều người xem thường nó. Việc giáo dục con cái như lái xe ở ngã ba đường. Thường xuyên kiểm điểm mình giống như thường xuyên quay đầu lại xem mình có đi sai đường hay không, như thế tránh trược dài trên con đường sai lầm. Mẫu chuyện ngắn: Để con không bao giờ nói dối cha mẹ nữa Một buổi sáng, năm Wright 17 tuổi cha muốn Wright lái xe đưa cha tới một nơi xa hơn 20 km. Khi ấy, Wright vừa mới học xong lái xe nên vui vẻ nhận lời. Wright lái xe đưa cha đến nơi và hẹn 3 giờ chiều đến đón ông, sau đó thì đi xem phim. Khi xem hết bộ phim cuối cùng thì đã 5 giờ chiều. Wright đã trễ hẹn đúng 2 tiếng! Khi lái xe tới nơi hẹn, thấy cha đang kiên nhẫn chờ ở góc đường. Nó nghĩ bụng, nếu cha biết mình mải mê xem phim chắc chắn sẽ rất giận. Trước hết, Wright xin lỗi cha, sau đó nói rối, nó vốn muốn đến sớm một chút nhưng chiếc xe hỏng một số chỗ cần phải sửa chữa, những người thợ sửa xe mất 2 tiếng mới sửa xong. Nghe xong cha liếc nhìn nó, đó là ánh mắt và Wright mãi mãi không thể nào quên. "Wright, con cho rằng phải nói dối cha sao? cha cảm thấy rất thất vọng về con". Cha nói. "Ơ, cha nói gì thế ạ? Con nói đều là sự thật". Wright cãi Cha lại liếc nhìn Wright: "Khi con không đến đúng theo giờ hẹn, cha đã gọi đến gara sửa xe hỏi thăm có phải xe đã xảy ra sự cố gì không, họ cho cha biết con không đến nên cha biết là xe không hề bị trục trặc gì cả". Xấu hổ vây khắp người Wright, không còn cách nào khác nó đành thừa nhận sự thật đi xem phim. Cha chăm chú lắng nghe, đau lòng lướt mắt qua mặt của nó. "Cha rất giận, không phải giận con, mà là giận chính mình. Cha cảm thấy cha là một người cha thất bại, vì con cho rằng không thể nói thật với cha mình. Giờ cha phải đi bộ về nhà để tự kiểm điểm lại những việc làm sai trong mấy năm nay". Lời xin lỗi và tất cả những lời nói sau đó của Wright đều vô dụng. Cha bắt đầu đi bộ dọc theo con đường đầy cát bụi, Wright vội nhảy lên xe bám theo cha, hi vọng cha đổi ý mà dừng lại. Wright hối hận suốt dọc đường đi, nó nói cho cha biết nó rất buồn và xin lỗi, nhưng cha không ngó ngàng tới, ông cắm cúi bước đi, im lặng, suy tư, nét mặt đầy đau khổ. Wright theo sát cha trên suốt con đường 20 Km, tốc độ khoảng 4 km một giờ. Trên đoạn đường dài 20 km chứng kiến cha bị đau đớn về thể xác lẫn tình cảm, đây là kinh nghiệm buồn và đau khổ nhất trong cuộc đời Wright. Song, nó cũng là bài học thành công nhất trong cuộc đời này. Kể từ đó, Wright không bao giờ nói dối cha nữa. http://thoiquentot.net/khi-con-cai-lam-sai-cha-me-nen-kiem-diem-minh-truoc-post219.html
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. Dạy con không nên khắt khe quá. "Áp dụng biện pháp cực đoan, chúng sẽ nảy sinh tâm trạng chống đối" Nhiều gia đình quá khắt khe trong cách dạy con, nên biết mỗi đứa con đều là một cá thể độc lập, nó đã hình thành một ý thức hoạt động của mình, khi bạn áp dụng biện pháp cực đoan, chúng sẽ nảy sinh tâm trạng chống đối làm những việc hoàn toàn ngược lại. Dưới tiền đề thiếu tin tưởng thực hiện cưỡng chế giáo dục sẽ không thể đào tạo ra được một đứa con bình thường về tâm lý. Nếu bạn đổi cách giáo dục con, làm cho nó cảm động, khiến nó tin tưởng bạn, nó sẽ dần dần chấp nhận cách giáo dục ấy và còn cảm nhận được hạnh phúc, được yêu thương từ cách giáo dục đó. Câu chuyện khá thú vị về việc đặt niềm tin: Cánh cửa kiên cố nhất Cánh cửa ở đại sảnh của trường đã bị đá hỏng. Ôi cánh cửa đáng thương, kể từ ngày được lắp, hầu như không ngày nào nó không bị đá. Tuổi 15, 16 chính là tuổi trêu đùa phá phách. Dùng chân mở cửa, dùng chân đóng cửa từ lâu đã là cách làm thông thường của chúng. Thầy giám thị của trường rất đau đầu vì việc này, ông từng dán những lời nhắc nhở sặc sỡ lên cửa, nào là "Xin hãy nể tình", "Cẩn thận chân của bạn", "Tôi là cửa, tôi cũng sợ đau", nhưng chẳng có chút tác dụng nào mà dường như tình hình còn ngày càng tồi tệ hơn. Ngày cánh cửa bị đá hỏng, hầu như tất cả các thầy giám thị đều đề nghị với thầy hiệu trưởng dứt khoát đổi sang cửa sắt, chân của chúng chẳng phải mọc răng sao? Thế thì hãy để chúng cắn cái cục sắt ấy đi! Thầy hiệu trưởng mỉm cười bảo: "Yên tâm đi, tôi đã đặt làm một cánh cửa kiên cố nhất rồi". Rất nhanh chóng, cánh cửa cũ bị tháo xuống, cửa mới được lắp vào. Cánh cửa mới dường như rất có duyên, sau khi lắp xong vẫn chưa bị đá lần nào. Bọn trẻ đi đến trước cửa luôn tự giác bước chậm lại. Ánh sáng liên tục xoay chiều theo sự mở ra hay khép lại của cánh cửa. Khi đi qua nó, lòng các cô cậu nhóc cảm thấy vui vì yêu và được yêu. Cánh cửa này không kiên cố sao được? Nó được nâng đỡ bằng một sự tín nhiệm bằng vàng, cả gan giao một giấc mơ dễ vỡ vào tay bọn trẻ, để chúng học được cách trân trọng và chở che trong nỗi lo lắng tốt đẹp. Dưới ánh nắng rực rỡ, cánh cửa ấy trông vô cùng lấp lánh, đó là một cánh cửa thủy tinh Theo:Wallace Wattles
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. phục cách dậy con cảu ông bố trong câu chuyện,.......................
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. Ko biết mình học được bao nhiêu để dạy con mình nhỉ?
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. công nhận tuổi này ẩm ương lắm, nhiều khi chúng ta cứ cấm đoán thì chúng thích làm, còn khi chúng ta đổi qua cách khác, giao cho chúng quyền tự quyết thì chúng lại rất ý thức và nâng niu. nói chung cách dạy phải phù hợp với con cái là được.
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. Tham khảo nhiều nhưng áp dụng được bao nhiêu mới khó nàng nhỉ!
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà không sai đâu cả nhà
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. Cám ơn bài viết rất hay của chủ top! Mình thấy cần phải học cách kiên nhẫn, kìm nén cảm xúc khi đứng trước bọn trẻ.
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. Em cũng hay bị cảm xúc tri phối, nên nhiều lúc khó nhịn lắm
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. Cũng ko hoàn toàn đúng đâu mn. Nếu nói như thế thì người bố ko có trách nhiệm gì trong việc dạy con cái à.
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. bà sưu tầm nhiều bài hay thế, tôi lại oánh dấu học tập!
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. mình đồng tình với mn, cần có sự thống nhất đồng tinh trong pp giáo dục con của cả cha và mẹ
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. Các mẹ chịu khó tìm hiểu tài liệu về kỷ luật không nước mắt về đọc, em thấy có nhiều cái hay mà bổ ích lắm lắm đó.
Ðề: Khi con làm sai, cha mẹ nên kiểm điểm mình trước. Đọc thấy hay hay thì post lên. Cũng ko biết mình áp dụng được bao nhiêu để dạy con mình