Các mẹ có con chuẩn bị học lớp 1 vào tháng 9/2010 cùng thảo luận nào!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Bé Phun, 21/4/2010.

Tags:
  1. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    con nhà tôi nó học từ tháng 2 rồi bà ạ, dạo này có vẻ tiến bộ lắm nhưng chữ viết xấu quá chỉ đc 5 điểm thôi còn toán và đọc thì 9, 10 rồi. Nam thành công thì nổi tiếng rồi.
     
    Đang tải...


  2. honganh686

    honganh686 no more tears

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    7,579
    Đã được thích:
    1,998
    Điểm thành tích:
    863
    Đánh dấu nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  3. minhnguyen2006

    minhnguyen2006 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/5/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Các Mẹ ơi tớ có con vừa học xong lớp 1, kinh nghiệm của tớ là chọn trường nhưng còn phải chọn cô lớp 1 vì cũng trường đó nhưng cô chưa chắc đã tốt bằng cô ở trường khác không có danh tiếng hơn đâu. Và một kinh nghiệm nữa là con bạn phải biết đọc một chút thì không bị tụt hậu so với các bạn. Tâm lí nếu vào lớp mà kém các bạn là hơi gay. Năm ngoái do không có kinh nghiệm tớ và cún con nhà tớ đã phải chạy đua đấy. Cún nhà tớ bị mất 2 tháng không tự tin và 2 Mẹ con đã phải vật lộn với nhau..... Con gái tớ nhớ rất nhanh nhưng không nhớ mặt chữ nên khi cho con học các bạn phải lưu ý... Con gái tớ đọc củ xả thành củ nghệ đấy... Vanh vách cho nên tớ không phát hiện ra.. Sau đó tớ phaỉ xin một quyển tập đọc tự biên của một cô giáo, không có hình, lúc đấy con gái tớ mới thuộc được mặt chữ và giờ thì đọc báo tuổi thơ công chúa ngon rồi...
     
  4. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Thêm thông tin của bé lớp 1 này cả nhà ơi!
    Lại thêm thế hệ mới toe è cổ vì 'thành tích'
    Cập nhật lúc 14:40, Thứ Hai, 17/05/2010 (GMT+7)
    ,
    - Cô bé học sinh lớp 1 này đã biết thế nào là đối phó và dòm bài, dù nó đang học tại một trường tiểu học dân lập cao cấp được hứa hẹn là phát triển toàn diện.


    Làm sao để mỗi ngày con đến lớp thực sự là một ngày vui? - Minh họa: Guardian
    Con gái tôi vừa trải qua kỳ thi hết học kỳ II của lớp 1. Cô gái bé bỏng của tôi giờ đây đã biết đọc rất giỏi, biết viết khá đẹp, biết làm tính và biết chút ít tiếng Anh. Tôi cảm kích các thầy cô lắm lắm.

    Nếu như các thầy cô đánh giá con tôi là một học sinh có học lực trung bình khá, với ý thức trung bình khá đi, thì tôi mừng và yên tâm lắm rồi. Không phải tôi tự ti về bản thân và con cái, mà vì tôi nghĩ một đứa bé lớp 1 không nên bị đòi hỏi nhiều hơn thế.

    Nhưng con tôi lại luôn là học sinh giỏi, tất nhiên trong lớp con bé có tới 99% học sinh giỏi, nên tính ra con bé có thể xếp top 10 từ dưới lên, hoặc nhiều lắm là ở giữa, tôi đoán vậy. Vì phần lớn lớp con bé được học rất nhiều từ trước khi vào lớp 1, còn con tôi thì không. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng điều đó không quan trọng.

    Những lớp phổ thông mà tôi từng học qua đều là lớp chọn nhưng chỉ có nhiều lắm là 5 học sinh giỏi. Thời đó học sinh giỏi là một thành tích đáng tự hào lắm, không như bây giờ. Lớp con tôi, lớp con hàng xóm tôi, gần như cả lớp đều là học sinh giỏi. Nên thú thực, tôi thấy danh hiệu đó không nói lên điều gì.

    Nhưng sau khi con tôi thi hết lớp 1 và kể chuyện với mẹ về kỳ thi của mình, thì tôi biết rõ một cách bức bối, những tập thể học sinh giỏi đó là minh chứng rõ ràng nhất cho căn bệnh thành tích trầm kha lan tràn phổ biến từ giáo dục quốc lập tới dân lập.

    Tôi đã nghe đến căn bệnh này nhiều năm nay nên tôi cho con học tại một trường dân lập có thể nói là cao cấp, một trong những trường tiểu học dân lập hiện đại vào hàng đầu ở Hà Nội. Để vào được trường này con tôi cũng phải thi và mỗi tháng đóng học phí không dưới 2/3 tháng lương của mẹ. Tôi đã vui lòng vì nghĩ vào đây con tôi sẽ được học trong một môi trường thân thiện, hướng nhiều đến phát triển năng lực toàn diện của từng cá nhân thay vì chạy theo thành tích và mắc phải những hạn chế trong giáo dục khác.

    Tôi đã lạc quan quá sớm.


    Minh họa: Learning
    Con tôi không đi học thêm tiếng Anh mà chỉ học trên lớp. Kỳ I thì con chỉ học nói và làm quen qua các trò chơi trên lớp là chính. Đến Kỳ II thì bắt đầu học viết, vậy mà khi thi giữa kỳ, tôi đã thấy con tôi toàn điểm 9,5 với 10 môn tiếng Anh các kỹ năng nghe nói đọc viết. Tôi phục con tôi quá chừng chừng. Trong lúc vui mừng, tôi hỏi con tôi, sao con giỏi thế, chữ khó nhớ thế này mà con cũng nhớ được à? Con bé vui vẻ trả lời: “Đâu có mẹ, bạn Châu Kiệt cho con chép đấy!” “Hả, sao con lại chép bài của bạn?” “Ơ, cô giáo bảo bạn ấy cho con chép bài mà”.

    Mẹ thất vọng lần một. Nhưng cứu vớt lại, tôi mừng vì con tôi hồn nhiên thật thà.

    Song không chỉ có tiếng Anh đâu.

    Một buổi tối, đang khi ăn cơm, con bé hỏi tôi: “Mẹ ơi khi đi học mẹ có nhìn bài của bạn không?” Mẹ lại ớ người: “Sao con hỏi như thế? Nhìn bài của bạn là không tốt đâu. Thế con nhìn bài của bạn à?” – “Không, cô giáo bảo bạn cho con nhìn bài mà.”

    Mẹ thất vọng thật sự.

    Tối hôm sau, con bé thỏ thẻ: “Mẹ ơi, nhà mình còn bọc vở không? Nhãn vở nữa? Cô giáo bảo con bọc lại vở, viết lại nhãn vở để thi vở sạch chữ đẹp. Mẹ mua đủ bộ đồ dùng học tập mới cho con nữa.”

    Ơ hay, học hết năm học rồi mới bọc lại sách vở, mua đủ dụng cụ học tập để làm gì nhỉ? Nhất định không phải để sang năm đi học lại lớp 1 rồi. Làm gì còn câu trả lời nào khác cái sự thật nhãn tiền chứ: Để-đi-chấm-điểm!

    Lúc này trong đầu mẹ hiện lên rõ mồn một những dòng chữ trên bảng mà cô giáo chủ nhiệm của con viết sẵn khi mẹ đi họp phụ huynh. Rằng chỉ tiêu đặt ra là lớp 100% vở sạch chữ đẹp, 99% học sinh giỏi...

    Bây giờ thì mẹ thực sự hoang mang rồi con gái ạ! Bởi hình như con đã ý thức rất rõ thế nào là tinh thần đối phó, và làm thế nào để đạt học sinh giỏi một cách dễ dàng nhất. Chỉ có điều đó lại không phải là những kỹ năng mà mẹ mong muốn con đạt được sau khi kết thúc lớp 1!

    Nhuệ Anh
    Trich báo Vietnamnet
     
    boboxinhhonganh686 thích.
  5. Bé Phun

    Bé Phun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/1/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng đang tìm hiểu, khi nào có thông tin gì sẽ thông tin trên này nhé.

    Các mẹ có thông tin gì cho bọn mình biết với nhé. Tks cả nhà.
     
  6. DépCảĐôi

    DépCảĐôi Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Với trẻ con việc kích thích được tinh thần ham học của các bé mới là quan trọng.Ép quá các bé sợ đến trường,học cũng không tập trung.Mà học cũng nên có chừng mực thôi,nên để các bé có tuổi thơ một tí,mình để ý quan tâm một chút là không sợ các bé hư đâu.
     
  7. AnhDuy

    AnhDuy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Bài viết trích dẫn ở trên có phải là sự thật không vậy? Con mình học lớp 4 rồi nhưng chuyện này thực sự làm mình choáng đấy.

    Bố mẹ có giáo dục thế nào đi nữa mà gặp phải cô giáo với những lời xúi bẩy thế này thì hỏng 1 đời con trẻ.
     
  8. me ty chuoi

    me ty chuoi Hoàng Anh & Quốc Anh

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Cậu lớn nhà mình học cấp 1 ở NTC, bây giờ lên lớp 8 rồi. Năm nay hai em lại theo chân anh. Lần trước thì 1/7 mang hộ khẩu + giấy KS bản chính + giấy KS bản sao đến đăng ký là xong. Trường tuyển sinh đúng tuyến trong vài ngày. Ko biết năm nay có thay đổi gì ko?
     
  9. giang_coi_sun_rang

    giang_coi_sun_rang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    nhà mình đi cửa sau . vì trái tuyến ............;)
     
  10. methinty

    methinty Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/10/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    có mẹ nào cho con học tại mấy trường dân lập ko ah? như hahoi vip ở pháo đài láng hay quốc tế hà nội ở liễu giai? cho em hỏi lịch thi đầu vào của các cháu là bao h nhỉ? gọi điện tới trg chẳng thấy ai nhấc máy cả
     
  11. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    bạn đừng quá lo, chon một trường gần nhà, tiếp xúc thường xuyên với giáo viên để người ta thông cảm, không phải cô giáo nào, trường nào cũng như bạn nghĩ đâu. Bạn ở khu vực nào, để xem tớ có giúp được gì ko?
     
  12. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu nhà bạn ở Sài Đồng thì bạn cho cháu học ở trường Tiểu học Sài Đồng. Mình cũng không ở gần khu đó nhưng bạn mình bảo ở trong trường cũng có một số cô giáo dạy lớp 1 mở lớp dạy viết chữ và tập đọc cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 tại nhà cô! Bạn có thể đến trường để tham khảo thêm!
    Bé nhà mình tháng 9 này cũng vào lớp 1! Nhà mình ở Trâu Quỳ! Ở đây có 2 trường tiểu học - Trường TT TRâu Quỳ - Là trường chuẩn quốc gia - nhưng các bé học ở đây phần nhiều là con em ở các làng nên các cháu nói bậy và nghịch hơn, Trường nữa là trường TTNN - dành cho con em cán bộ trong trường ĐHNN - Mình cho bé học ở trường này là trái tuyến nhưng thấy yên tâm vì con mình đã học MG ở đó - nói chung các bé rất ngoan - rất đoàn kết!
    Bé nhà mình cũng bắt đầu đi học chữ từ tháng 3 - 1 Tháng đầu tiên cô chỉ dạy cháu viết các nét cơ bản! Tháng thứ 2 bắt đầu viết chữ - cô cũng yêu cầu bố mẹ về nhà luyện thêm cho cháu! Nhưng mình chỉ cho viết thêm vào buổi tối thứ 7 - Vì sáng CN cháu đi học thêm. Mình nghĩ cho bé đi học không phải là muốn con viết đẹp - đọc thông - cái đó vào lớp 1 các cô sẽ dậy - và về nhà mình sẽ luyện thêm! Cái quan trọng ở đây là luyện cho bé vào nề nếp - thời gian biểu - Vì bình thường ở lớp MG cháu vừa học vừa chơi ! Các con không thể ngồi yên một chỗ 1-2h liền được - nên mình cho cháu đi học với mục đích đó thôi!
     
    metengcha thích bài này.
  13. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Huhu các mẹ ơi giúp em với, em đnag cần thông tin trường Tiểu học Kim Đồng chỗ Giảng Võ gấp, mẹ nào có thông tin báo em với nhé. Em xin chân thành cảm ơn.
     
  14. Pha lê

    Pha lê Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà mình cũng khu D - Giảng Võ đây, năm nay con cũng vào Kim Đồng. Lúc đầu cũng ngại đông nên tính cho con đi dân lập như Lê Quý Đôn hay Đoàn Thị Điểm. Nhưng rồi lý do xa gần đưa đón và quan trọng là money sợ không theo kịp nên quyết định về trường công. Vả lại mẹ cháu cũng cựu học sinh Kinh Đồng nên lại cho cháu tiếp bước thôi.

    Mình cũng đang tìm xem có cô giáo nào dạy tiền lớp 1 ở Kim Đồng không mà chưa ra, nhờ các mẹ có thông tin chia sẻ giúp, thanks.
     
  15. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Chào chị hôm trước em có thấy mấy mẹ khen cô giáo Ly 0982 683 368 dạy được chị ạ, chị thử gọi điện cho cô xem sao. Mà các mẹ đi đâu hết rùi, em muốn hỏi về trường mà chưa thấy có mẹ nào trả lời, em đang cần quá chị biết thông tin gì bảo em với nhá :D, thanks.
     
  16. Bé Phun

    Bé Phun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/1/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ô, không khéo hàng xóm cũng nên. Nhà tớ cũng ở khu D đây. Cu cậu vừa tốt nghiệp Hoa Sen xong.:p

    Tớ cũng băn khoăn như bạn. Học Kim Đồng thì sợ đông, lớp nóng nực vì không có điều hòa nhưng được cái gần nhà, học phí ít nhưng chắc cũng phải chi phí quan hệ nhiều, muốn con được rèn rũa thì phải chọn cô, rồi có khi phải đi học thêm nữa. Nghe mà oải quá.

    Đoàn Thị Điểm thì xa, đưa đón con ra bến cũng bất tiện. Hôm trước mình vào ĐTĐ khảo sát rồi. Đúng là lớp ít cháu, khoảng 28-30, phòng tương đối sạch sẽ, có điều hoà, khu vệ sinh tương đối sạch, thấy các bác lao công lau chùi mấy lượt. Nói chung cũng tạm ổn. Tổng các khoản ăn uống, học phí, xe đưa đón là 3.200k. Mình cũng đăng ký cho học câu lạc bộ Tuổi thơ, khoảng 3 tuần nữa sẽ thi. Đây cũng là cách để thử thách mẹ và con. Sau thi sẽ quyết định tiếp. Hiiiiii. Trượt thì ta lại về Kim Đồng học.:p

    Còn Kim Đồng, bạn tớ có đi khảo sát, thấy bảo tháng 7 mới bán đơn. Cũng chưa có thông tin gì cô nào giỏi lớp 1. Ai biết chỉ giáo bọn tớ với nhé. Tks
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2010
  17. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Có mẹ nào cho con học tiền lớp 1 ở Dream House ko cho tớ hỏi thăm chút:
    - Thời gian học có giới hạn ko vì tớ chỉ định cho con đi học 3 tháng hè thôi, sang tháng 8 là đi học ở trường để quen với thời khóa biểu năm học mới rồi
    - Con tớ chỉ học tiền lớp 1 ở D.House thôi còn lớp 1 học trường công, vậy thì bé có bị hẫng khi lớp 1 học trường công ko nhỉ

    Nhờ các mẹ giúp gấp gấp ạ!
     
  18. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    ớ cũng cho con đi học lớp tiền lớp 1 ở trên CVH Thiếu nhi. Chẳng biết thế nào. Thôi cứ cho bé đi học xem sao
     
  19. thanhhai80

    thanhhai80 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Mình có 1 suất xin học trường TH Kim Đồng, bạn nào thực sự cần thì pm lại.
     
  20. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    có mẹ nào cho con học ở trường nam thành công - đống đa thì ngày 1/7 tuyển sinh chỉ duy nhất 1 ngày dành cho các con ở cụm 1 đến cụm 8 thôi đấy. Chuẩn bị cho con đi học mình cũng thấy hồi hộp phết.
     

Chia sẻ trang này