Bạn không cần phải chờ đợi tới ngày mai để được hạnh phúc và ‘thưởng thức’ cuộc sống tươi đẹp này. Một ngày nọ, một ngư dân đang ngồi câu cá ở bờ sông, dưới một tán cây trong buổi chiều thanh bình. Đột nhiên một doanh nhân giàu có đi ngang qua chỗ anh và hỏi sao anh chỉ ngồi câu mà không kiếm một công việc để làm. Người nông dân nghèo đáp lại rằng anh chỉ cần bắt đủ cá cho một ngày. Khi nghe điều này người đàn ông giàu có tức giận và nói: “Tại sao cậu không đi nhiều nơi khác để bắt cá hơn thay vì ngỗi mãi một chỗ như vậy?” “Tôi bắt cá nhiều để làm gì, thưa ông?”, người nông dân hỏi lại “Bạn có thể bán số cá đó đi và kiếm được nhiều tiền hơn để mua một chiếc thuyền”. “Vậy sau đó tôi sẽ làm gì?” “Cậu có thể đi đánh bắt cá ở vùng biển sâu và có thêm thu nhập”. “Tôi sẽ làm gì sau đó?” “Bạn có thể mua thêm nhiều tàu thuyền và thuê nhân công và có thêm nhiều tiền hơn nữa”. “Rồi sau đó?” “Cậu có thể trở thành một doanh nhân giàu có như tôi”. “Và tôi sẽ làm gì sau đó?” “Sau đó, cậu có thể thưởng thức cuộc sống một cách yên bình” “Nếu tôi đang làm việc mà ông nói vào thời điểm này thì ông nghĩ sao?” Bạn không cần phải chờ đợi tới ngày mai để được hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Thậm chí bạn cũng không cần phải giàu có hơn hay có nhiều quyền lực. Cuộc sống chính là thời điểm hiện tại, hãy hưởng thụ nó ngay lúc này. Hãy biết cảm ơn những thứ bình dị mà bạn đang có mỗi ngày, từ thức ăn, quần áo cho đến một mái nhà che mưa nắng. Hãy trân trọng mọi thứ dù nhỏ nhoi nhất xung quanh mình. Bởi trên thế giới vẫn còn hàng triệu người đang sống trong cảnh màn trời, chiếu đất, hàng triệu người đang thiếu ăn, thậm chí chết đói. Vậy tại sao chúng ta không cảm ơn cuộc đời khi ta may mắn hơn họ? Học cách sống chậm lại. Cuộc sống có biết bao điều tươi đẹp nhưng chỉ vì vội vã mà chúng ta đã bỏ qua. Guồng quay của xã hội ngày một nhanh thì con người lại ít có cơ hội để sống theo đúng nghĩa của nó. Dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, hay đơn giản như cắm một lọ hoa cho góc làm việc… tất cả tuy đơn giản nhưng sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống một cách thú vị hơn. Nguồn: Ima
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? ở đời ai cũng bon chen thích kiếm tiền. mấy người có sở thích câu cá đều làm biếng chỉ thích ngồi không chơi thì có
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? Câu chuyện này khiến mình liên tưởng một câu chuyện. Một cô gái trẻ thấy một cụ già đang đào hố. Cô gái mới hỏi: "Cụ đào hố bao lâu rồi" Ông già đáp: "Cụ đào hố cả cuộc đời này rồi" Cô gái hỏi: "Cụ đào hố để làm gì vậy" Ông cụ đáp: "Đào hố để kiếm tiền" "Cụ kiếm tiền để làm gì ạ?" - Cô gái hỏi "Kiếm tiền để ăn cơm" "Ăn cơm để làm gì?" "Ăn cơm để lấy sức đào hố. Đào hố để kiếm tiền. Kiếm tiền để ăn cơm.........." Cuộc đời mình đôi khi cũng vậy, làm một việc mà không biết mục tiêu cuối cùng là gì, suốt ngày chỉ trong vòng luẩn quẩn
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? dù rất muốn và luôn tự nhủ là cố tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, nhưng nhiều khi bao bận rộn, bao lo lắng rồi bực bội cáu gắt, để khi tối nằm xuống, mình cứ trăn trở mãi về những điều gì mà mình đã nhận từ cuộc sống, rồi tiếc nuối nữa. thế này phải thay đổi cách sống và cách suy nghĩ mới được.
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? Biết làm hết mình, biết tận hưởng hết mình thì mới là cuộc sống. Sống mà cứ cắm đầu vào làm việc, vào cạnh tranh, mà không có phút giây thư giãn, tận hưởng thì cũng không gọi là được sống nhỉ!
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? Nói và vạch ra đựoc kế hoạch để thực hiện điều mình muốn làm còn là một khoảng cách quá xa vời! Hic! Mình cũng đã nhận ra nhưng lại không biết làm cách nào để thay đổi nó
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? Của cải không phải là gia sản duy nhất trong sự giàu có của tôi, nó chỉ là một phần nhỏ trong những điều tôi muốn? Con người lòng tham vô đấy ạ
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? Nói gì thì nói, nếu anh ta có nhiều tiền a ta có thể tận hưởng đc nhiều điều trong csong này hơn, và câu cá chỉ là 1 trong số những điều đó.
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? đúng đó nhiều người mải mê kiếm tiền,............. nhiều khi cũng phải sống chậm lại ,lại để dung hòa cuộc sống
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? Bản thân em thì đang ko tận hưởng cuộc sống ạ. Quanh ra quanh vào cơm áo gạo tiền, bỉm, sữa cho con, nên chẳng có thời gian nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống nữa ạ. Chắc hè này cả nhà phải đi đâu đó chơi thôi.
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? Đôi khi chúng ta cũng muốn bỏ mọi thứ đấy để có những phút giây tận hưởng cuộc sống cho đúng nghĩa phải không các mẹ
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? Vẫn biết thế nhưng có phải ngày nào cũng đi bắt cá được đâu Có những lúc ốm đau hoặc nhà có việc gì gấp thì sao
Ðề: Bạn Có Đang Tận Hưởng Cuộc Sống? Ai cũng có những lúc rất buồn, rất cô đơn. Mình cũng vậy. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi bạn ah?
Lần đầu tiên mình đọc câu chuyện này cảm thấy thấm thía vô cùng. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và sau đó ngộ ra được nhiều điều tưởng chừng đơn giản trong cuộc sống. Chúng ta chỉ có 1 cuộc đời nên chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ là được.