Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ đc đi làm hay ơ nhà cùng pụ thuôc pần lớn vao chông .hi hi
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi các bạn ơi. Nhà m ox đi ctac suốt, m lại có 2 bé liền, ông bà ở gần nh yếu lại còn lo cho cháu bên đó nữa, ko giúp đc nhiều. Nào đưa con đi học, bé nhỏ thì ốm triền miên, thuê gv cũng đc nh con ốm thì họ làm sao chịu trách nhiệm đc. Nếu các mẹ làm sếp có chịu đc nhân viên tháng xin nghỉ vài buổi vì con ốm ko? Chồng m ko phản đối m đi làm nh việc nhà ko thể chia sẻ khi đi suốt như vậy, sắp tới còn đi mấy năm luôn trong khi bé lớn còn sắp đi học lớp 1 nữa phải kèm con học ( bé trai mải chơi lắm). Ở nhà nhiều lúc ức chế với con kinh khủng nên m luôn đặt bản thân vào vị trí người giúp việc hoặc sếp m thì họ sẽ thế nào? Nói cho cùng thì cái gì cũng có giá của nó
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình sinh 2 bé trai cũng khá sát nhau, may nhờ ông bà nội, ông bà ngoại còn đi làm sớm được ko thì chắc điên mất
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ.Tùy từng hoàn cảnh mà quyết định là nên đi làm hay ở nhà.Nếu ở nhà mà được sự ủng hộ của mọi người và không phải lo quá nhiều về kinh tế thì 1 chút hy sinh cho con cũng là điều nên làm bạn ạ.Mình ủng hộ việc ở nhà nhưng chỉ đến khi con cứng cáp hơn thôi bạn nhé?
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Câu hỏi này khó mà có câu trả lời hoàn hảo, phải tùy vào hoàn cảnh gia đình của từng mẹ và đặc biệt là các đức ông chồng có sẵn sàng chia sẻ công việc nhà cùng các mẹ không nếu các mẹ đi làm. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ không ở nhà đâu.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Là em, em sẽ ko ở nhà đâu . ko muốn phụ thuộc vào chồng, trừ khi con ko có người trông thôi ạ
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ còn tùy hoàn cảnh mỗi người nữa. như chồng mình thì ko thích vợ đi làm. hỏi lý do thì bảo con còn nhỏ. mình bảo ko nhờ đc ông bà nội thì nhờ ông bà ngoại. nhưng chồng mình bảo con mình mình phải chăm, ko cho nhờ ai. đến bi h con đi học rồi ko kiếm đc việc làm, vay tiền ông bà ngoại mở cửa hàng làm ăn cũng chỉ đủ tiền thuê nhà. tuy ko vất vả nhưng cũng hơi nản. do suy nghĩ của chồng mình cổ hủ quá. đi làm tiếp xúc xã hội nhiều mới mở mang đc đầu óc. ở nhà nhiều thành gà công nghiệp chồng nói gì nghe đấy thiệt thân lắm. mang tiếng là ở nhà chỉ chăm con ăn bám chồng nhưng ai có ngờ toàn việc ko tên. làm tốt thì ngta nghĩ có việc gì đâu, ngày 2 bữa cơm. làm ko tốt thì bị ngta nói ở nhà ăn bám cũng ko xong. đúng là phụ nữ. lấy đc chồng tốt thì sướng cả 1 đời, còn vớ đc ông khó tính, khó chiều thì... bảo sao bi h nhiều chị em toàn chọn cách sống bà mẹ đơn thân, vì có kinh tế, tự mình nuôi con đc, ko thích ràng buộc bởi người chồng, gia đình nhà chồng!
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Đúng là tâm lý chung, nhưng thôi tất cả vì con cái chăm sóc cho con được tốt mới là đỡ vất vả. Con mà ốm suốt ngày thì vất vả lắm các mẹ ah
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ đó là câu hỏi khó, noi chung là phải tùy vào từng hoàn cảnh, đung là đi lm sẽ thoải mai hơn nhung do hcanh phải ở nhà thì mình sẽ tìm được cv thích hợp thui mà
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ - Đi làm thì cảm giác thoải mái hơn nhiều, có sự tự do trong tâm hồn, nhất là khi mình chủ động được về tài chính. - Ngoài ra cũng tự tin hơn khi mình có giao tiếp trong cái friend-zone của mình, có những người bạn cùng làm việc, đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, có người khác ngoài gia đình yêu quý mình và mình yêu quý họ, giúp cho mình cảm thấy có giá trị: khi đạt doanh số, khi sếp khen, khi đồng nghiệp ngưỡng mộ. - Đi làm khiến mình gần gũi với xã hội, không mù thông tin, cập nhật về kinh tế, thời sự, xã hội, hay cả thời trang hehe... nhanh chóng, không bị outdated. - Đi làm thì ít khi nào ta cảm thấy mình vô dụng, thất bại, thấp kém, lệ thuộc. - Đi làm khiến mình không bị "nhạy cảm" khi ai đó - nhiều khả năng là người bên chồng - nói về những chủ đề liên quan đến "ăn bám", đến "đàn ông khổ vì nuôi vợ nuôi con" v.v ==> Kết luận: Đi làm tuyệt nhất!! Nhưng đi làm nhiều khi lại không chăm được con, không dạy được con. Con giao cho ông bà thì ông bà nuôi là chính, dạy thì phụ thôi. Thường thì giao cho ông bà, nó chẳng biết vâng lời cha mẹ, ỷ vào ông bà mà làm trịnh làm thượng vì biết ông bà bênh vực. Giao cho người giúp việc thì lo hơn. Nếu người giúp việc là người thương bé, mình không lo con bị ngược đãi, bạo hành, hay là chăm sóc ăn uống tắm rửa không chu đáo, thì vẫn còn nỗi lo về cách hành xử, ăn nói của con, nhiều khi thấy chả phải con mình, vì nó y như người giúp việc. ==> Kết luận: con mình thì mình nuôi, mình dạy là tốt nhất!! Mình so 2 cái kết luận nhỏ ở trên, cái nào quan trọng hơn thì mình chọn. Tiff có cô bạn gái, đã xong tiến sĩ rồi mà nghỉ ở nhà để dạy con. Cô ấy lúc trước thấy người làm chơi với con, cho nó xô cô ngã ra đất, rồi 2 cô cháu cùng lăn ra cười. Sau đấy thấy bé đi học cô giáo bảo bé chơi và xô bạn ngã. Nhiều sự việc tương tự, thế cô bạn mình nghỉ làm, ở nhà nuôi dạy con. Thế là cho bé nghỉ học, ở nhà home school. Ngoài giờ dạy bé học hát, kể chuyện, giống như mẫu giáo thì mẹ dạy bé nhiều hơn về nhân sinh quan. Mới 4 tuổi, thì bé đã được mẹ dắt đi phụ việc từ thiện ở community center, ví dụ đi đóng gói thực phẩm để gửi cho người nghèo (tức là soạn đồ bỏ vào bao nilon để phát). Mẹ dẫn đi thư viện mỗi tuần, vào xem truyện tranh là chính. Mẹ dắt đi công viên, 2 mẹ con trải bạt ra ngồi vẽ. Cô ấy nói để đến khi nó cứng cáp, vững vàng, có một số giá trị nhất mình về tình yêu thương, về trách nhiệm, sự tự giác, kỷ luật rồi thì sẽ cho nó đi học, thì mình lại đi làm. Mình thấy bé con nhà đấy đúng là ngoan hơn nhiều so với trẻ khác Cô bạn mình thỉnh thoảng cũng tâm sự, buồn chút vì mẹ chồng nghĩ rằng cô ấy ở không cho chồng nuôi, nhưng đứa con ngoan và thông minh chắc chắn là món quà hạnh phúc không gì thay thế được.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Lúc trước cảm thấy không thích việc phụ nữ ở nhà. Nhưng giờ thì mình muốn ở nhà (chắc do chán làm quá. heeee). Nghĩ đến cái cảnh con nhỏ không có ai chăm mà đi làm thì lại không có thời gian chăm con và tiền thì không đủ chi vào việc gì cả. Nên ý chí sắp bị lung lay.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Quan điểm của e là phụ nữ ko nên ở nhà nội trợ. Thứ nhất là bị phụ thuộc kinh tế, bị coi là thành phần ăn bám dù mình ở nhà làm việc quần quật như osin, lâu dần sẽ chẳng còn tiếng nói với chồng hay nhà chồng. Thứ hai là ở nhà nội trợ sẽ ít có thời gian giao lưu, con ng sẽ ngày càng trì trệ, lôi thôi, đến mình còn thấy chán huống hồ là chồng.
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ mình cũng ủng hộ quan điểm phụ nữ ko nên ở nhà, làm bao nhiêu việc không tên, bận tối mắt tối mũi mà vẫn mang tiếng ăn bám. hoan hô phụ nữ độc lập kinh tế, không phụ thuộc chồng
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ hic hic. em cũng nghĩ như mn. nhưng nhiều khi nghĩ cũng nản thật đấy. cứ đi làm xong lương thấp lẹt tẹt lại kinh doanh thêm nữa. ng lúc nào cũng tất ta tất tưởi chẳng có thời gian mà chăm lo cho nhà cửa, con cái, nghĩ mà mệt hết cả ng ạ
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Mình thấy đi làm vẫn vui hơn.Chủ động về kinh tế và giải tỏa tâm lí mọi mặt
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ Em cũng đang chán đi làm lắm đây. Có trưởng phòng mà cái gì cũng sai NV làm, sếp sai ổng làm thì ổng đẩy lại cho NV. Hixxxxxxxxxxxxx
Ðề: Đi làm hay ở nhà? - Câu hỏi của các bà nội trợ hihi thế mới là TP, TP mà làm tất thì ko đc! dành thời gian làm vĩ mô!!!!!