cứ đến giờ ngủ là bé la khóc,tối nào cũng vầy cứ đến 11h là bé quậy tới 2h mới chịu ngủ ,khóc khan cả tiếng mà mình cũng mệt lữ cả người các mẹ giúp em với
cháu mấy tuổi? nếu dưới 6 tháng thì là chuyện bình thường ở phố huyện ! cố chịu đựng thôi, ngoài 1 tuổi mới ổn định giờ giãc ngủ
Theo em ban ngày chị đừng để bé ngủ nhiều quá thì ban đêm sẽ rất khó ngủ , trước bé nhà em cũng thế đêm toàn thức dậy giữa chừng và quấy vợ chồng em không thể ngủ được. Chị có thể kể 1 câu chuyện để ru ngủ em bé cũng tốt chị à.
Hic,bé nhà em trước cũng thế.Có nhiều lí do khiến bé nghịch về đêm : 1.Bé ngủ buổi chiều quá đủ hoặc quá muộn 2.Bé ăn no lâu tiêu hoặc vẫn còn quá đói chưa no nên chưa đi ngủ 3.Bé khó chịu ngứa ngáy trong người hoặc không ưa chỗ ngủ,thường em thấy nên tắm cho bé bằng nước nóng trước khi ngủ 30phút hoặc 1 tiếng 4.Ánh sáng và các hoạt động ti vi còn bật,hoặc nhà gần đường nhiều tiếng ồn quá.Khi bé chuẩn bị ngủ nhà nên để ánh sáng dịu,tắt bớt đèn,tivi,máy tính,máy nghe nhạc 5.Vì bé còn bé nên chưa điều độ,cha mẹ phải tập cho bé thói quen đúng giờ giấc Chúc các mẹ không còn phải thức đêm như em ngày trước!
mẹ này đã liệt kê đủ nguyên nhân rồi đó. Bé nhà mình từ lúc sinh đến giờ chỉ quấy mẹ có 10 ngày hồi 2 tháng còn lại đã nhận thức ngày đêm ngủ sâu nên mẹ nhàn. Phải cái là bện hơi mẹ. Đang ngủ mà mẹ bỏ đi ko nằm cạnh là phát hiện ra liền.
Thường thì buổi tối trước khi ngủ mình cho bé uống mật ong pha với nước ấm cũng giúp bé ngủ ngon lắm mà ko quấy. Chị cũng thử xem.