Ðề: Học cách nói chuyện với con Mình có thể tạo cho con môi trường ở gia đình tốt, nhưng ai đảm bảo được là con không bị nhiễm các thói hư tật xấu từ bạn bè, hàng xóm,....Như Tết về quê ý, cháu mình trước không bao giờ nói bậy hay gì cả, thế mà về chơi với trẻ con ở quê, tự nhiên 1 hôm quát mẹ nó: Cút đi, làm cả nhà bàng hoàng, không biết nó học ở trẻ con hàng xóm lúc nào. Thói hư dễ học, mà học nhanh lắm!
Ðề: Học cách nói chuyện với con Ở VN còn nhiều điều bất cập trong chn giáo dục con nhưng không có nghĩa là không tạo ra sự đột biến được.E luôn cố gắng trở thành 1 bà mẹ thông thái để mang lại cho con và dạy con những điều hay nhất.
Ðề: Học cách nói chuyện với con Trong quan hệ với con cái ta nên làm một người bạn hơn là làm người bề trên.
Ðề: Học cách nói chuyện với con Nói thì dễ, làm mới khó, mình sẽ cố gắng kiềm chế không đánh mắng con mà học cách nói chuyện với con.
Ðề: Học cách nói chuyện với con Đọc xong, tự thấy để trở thành một ng mẹ tốt em còn phải phấn đấu nhiều lắm, cu nhà em rất hiếu động, trừ khi đi ngủ ra lúc nào bé cũng luôn chân luôn tay, dọn đc đằng trước thì bé bầy phía sau, dù biết con mới đc 2t, phải dạy từ từ, có những thứ bé còn chưa hiểu hết, nhưng nhiều lúc em không thể kiềm chế đc, nói không nghe là em dễ lấy roi ra dọa con dù biết roi vọt không hề tốt:roll:. Hic, thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa quá ;((
Ðề: Học cách nói chuyện với con Chuyện này luôn là đề tài và nỗi lòng muôn thuở của các ông bố bà mẹ, có lẽ cái quan trọng nhất là phải học cách suy nghĩ giống như trẻ nhỏ, tâm sự và bầu bạn với con nhiều hơn để hiểu được những tâm tư của trẻ, học cách kiên nhẫn và bình tĩnh trước những việc làm sai của trẻ, không nên quá khắt khe và cũng không nên nuông chiều quá
Ðề: Học cách nói chuyện với con con em nó thông minh lắm hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hở ra câu nào nó bắt bẻ câu đó cơ
Ðề: Học cách nói chuyện với con Trẻ con thời @, cái tinh lắm, sai cái j là nó vặn lại ngay nên nói chuyện với con mà có khi còn phải uốn lưỡi đến 9 lần ý, hihi
Ðề: Học cách nói chuyện với con Bài viết hữu ích qua!, cảm ơn mẹ Vothithiet, em lưu lại để học hỏi dần.