Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Vì những người thân gần ta quá, nên đôi khi ta không hề để ý mẹ nó ah, Nhưng mong là các mẹ sẽ luôn nghĩ phải kiên nhẫn và kiếm chế, 1 lúc nào đó sẽ làm được. Hơn nữa mình cũng nghĩ là cuộc sống của chính mình phải được giải tỏa trước, bớt căng thẳng trước rồi mới ứng xử tốt được. Đôi khi các con dạy lại mình nhìu thứ lắm các mẹ ah.
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Trẻ nhỏ chưa nhận thức được mọi việc xung quanh bé. Mình làm cha làm mẹ ân cần nhẹ nhàng phân tích cho trẻ hiểu đừng có quát mắng đánh trẻ tội lắm !
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Mình luôn tâm niệm 1 câu là "dạy con phải kiên nhẫn" các mẹ ah!
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Em cũng luôn tự dặn mình phải nhẹ nhàng và luôn vui vẻ với con vì con là tấm gương phản chiếu cách sống của bố mẹ. Điều đó cũng chẳng phải chỉ tốt cho con đâu mà nhờ đó e cũng thấy cái tính nóng nảy của mình giảm đi nhiều. Em thấy mọi người hay nói m làm cái nọ cái kia cho con, nhưng theo em thì bản thân bố mẹ còn nhận lại đc nhiều hơn thế. Luôn nhìn nhận bản thân m cũng chính là một cách giáo dục con cái một cách tự nhiên nhất mà. Cám ơn chủ top, chủ đề này rất hay.http://www.lamchame.com/forum/images/buttons/reply_40b.png Đọc những ví dụ chủ top đưa ra e lại nghĩ đến câu chuyện e đã đọc, xin chia sẻ với mọi người: Người bố đang lau rửa chiếc xe của mình, mải mê không để ý đứa con ở bên kia cánh xe đang hí hoáy nghịch ngợm cạo sơn xe. Một lúc sau, khi nhìn thấy phần cánh cửa đứa con đã cạo xước hết, ông bố vô cùng tức giận lôi đứa con ra đánh tới tấp vào tay mà không cần nghe một lời giải thích nào, đến nỗi tay đứa con đã bị gãy và phải đến bệnh viện. Đến lúc đó, ông bố đã bình tâm trở lại và thấy hối hận quay vào ôm đứa con khóc. Lúc đó, đứa con khẽ nói: Con xin lỗi bố, con chỉ muốn viết chữ: Con yêu bố thôi.... Không cần phải nói thì ai cũng biết ông bố đã hối hận đến nhường nào khi quay trở về nhà nhìn thấy trên cánh xe ô tô dòng chữ: con yêu bố nghuệch ngoạc mà đứa con đang học chữ cố gắng viết ra. Trong cuộc sống không phải sự việc nào xảy ra cũng có thể nhận định được 100% là đúng hay sai, nhưng m chỉ nghĩ rằng với con trẻ trc khi làm gì bố mẹ hãy dừng lại 1 phút để hỏi tại sao. M thì cũng chưa làm đc như vậy, nhưng sẽ cố gắng để làm điều đó. Cảm xúc dâng trào, hơi dài dòng các bố mẹ thông cảm nha
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. môi trường là yếu tố quan trọng hình thành nhân cách của con người mà. muốn con chúng ta ntn thì ta hãy sống như thế với chúng và với người xung quanh
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con hành trình làm cha mẹ tốt thật gian nan nhưng mình tin chúng ta sẽ không nản lòng, tất cả vì nhưng thiên thần đáng yêu
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Giờ mình nhìn lại thấy con mình giống tính mình mất rùi, phải sửa đổi tính nết ngay thui
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con một bài viết thật hữu ích, minh sẽ rất lưu ý.Nhiều khi vì bực minh chuyện bên ngoài chúng ta tạo những vệt đen trên trang giấy trắng.
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Bài viết hữu ích đấy ah. Em thì chưa có gia đình. Cơ mà bài này làm em nhớ mẹ em ngay xưa. Hồi đó khó khăn mà, nên mẹ em cũng vậy, kiểu chút giận vào con cái ấy. Hồi đó cứ có lỗi gì, kiểu quên khóa cửa, quên cất đồ, mẹ về trưa mà thấy vậy là đánh đau lắm. Đánh nhiều tới nỗi mà sau này em ko thèm khóc nữa. Chỉ khóc khi ức chế quá thôi. Cơ mà giờ tình cảm em với mẹ cảm thấy một khoảng cách rất lớn.
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Cảm ơn chủ top đã chia sẻ bài viết, rất hữu ích!
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Khi muốn con của mình là đứa trẻ phía trên hay phía dưới thì tôi nghĩ tại sao mình không hỏi là mình nên làm giống 2 người phía trên kia không . Vì trẻ con vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con thôi mà . Ở đây ai cũng đều trải qua quãng thời gian là 2 đứa trẻ trên phải không ạ ? Vậy nên chắc chắn các bạn vẫn nhớ cảm giác của 2 đứa trẻ trong 2 mẩu chuyện này như nào khi chúng ta đều đã từng bị như thế . Và rồi khi lớn chúng ta đã có quyền như thế thì không nên để con chúng ta lại bị như chúng ta ngày xưa từng bị là được thôi
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Đúng đấy chị ạ. Mình lúc nào cũng bảo phải kìm chế không quát mắng con nhưng nhiều lúc vẫn to tiéng với con đấy
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con Đúng là quá chuẩn. Mình thật may mắn khi có 1 người mẹ tuyệt vời, cực kỳ tâm lý, luôn an ủi, động viên, khích lệ khi cần. Sau này mình cũng học mẹ để làm vậy với con.
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con em cũng phải học lại cách kiềm chế, thấy mình nhiều lúc nóng nảy vs con quá a
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con biết là vậy nhưng làm đc ko fai dễ......................
Ðề: Cư xử với con cái - Cách tạo ra nhân cách cho con cám ơn chủ top! từ bi h mình cũng phải nhẹ nhàng với con. nhưng mà khó thật. nhiều lúc bon trẻ nghịch và khó bảo lắm ý!