Chào các anh chị. Buồn quá nên lên lamchame gõ vài chữ tâm sự với các anh chị Em tốt nghiệp được nửa năm rồi, chuyên ngành chinh là bên kho bạc nhà nước. Ra trường vô phương hướng vì thừa biết nhà chẳng có cơ nên ko đến lượt vào các cơ quan nhà nước. Cuối cùng quyết chí vào SG lập nghiệp,mấy tháng đầu ở nhà ôn luyện bài vở, trầy trật mãi cuối tháng 1 mới đỗ vào 1 ngân hàng cũng có tiếng. Cứ tưởng cuộc đời sẽ sang một trang mới, nhưng đời nó ko là vậy. Hôm đi họp nghe chỉ tiêu hàng tháng mà đã thấy sốt hết cả người. Ở chốn đất khách quê người, ko có ai thân thiết, anh em họ hàng mạnh ai nấy lo, bố mẹ ở nhà làm lương chỉ đủ tiêu thì biết nhờ ai gửi tiền tiết kiệm, kiếm đâu ra khách mà cho vay. 2 tuần ròng rã, chạy đôn chạy đáo mà chẳng có kết quả gì cả. Mấy đứa cùng làm vào cùng đợt, đứa nào nhà cũng có điều kiện, có quan hệ rộng, hô một cái là xong chỉ tiêu rồi. Ngẫm lại mình mà thấy buồn, nhiều lúc tủi thân nước mắt cứ chảy dài, chỉ muốn bỏ quách về quê cho xong nhưng lái thấy xấu hổ với bố mẹ. Đêm ngủ cũng chả ngon, cứ 1 - 2 tiếng lại tỉnh giấc, lại nghĩ làm sao phải xong chỉ tiêu đây? ngày mai phải làm gì? phải đi đâu để kiếm khách hàng... Thật sự rất mệt mỏi các anh chị ạ, các anh chị cho em lời khuyên với ạ
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Công việc này khong hề đơn giản em ah, nếu cảm thấy áp lực mạnh quá và ko phù hợp với mình thì nên chuyển đổi Cv khác vì chị nghĩ em có khả năng để làm Cv khác mà.
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Hic thời buổi khó khăn khổ thật, mình cũng đang chán cv hiện tại nhưng vẫn phải cố thôi, biết làm sao dc
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Nếu thấy ko phù hợp thì chuyển CV đi bạn ah, Đâu nhất thiết phải vào ngân hàng. mình cũng vào Maritime 1 thời gian nhưng ko làm được nên 2 tháng tự out đây.
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng mình cũng khuyên bạn nếu thấy ko đủ sức, dù đã cố gắng rất nhiều thì hãy dừng lại. hãy nhìn vào sự thật để thấy khả năng thành công là bao nhiêu, cứ cố đi con đường mà chẳng thấy ánh sáng nào thì chính bạn làm khổ ban, chính bạn khiến bạn xấu hổ thôi. rồi sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. ai chẳng muốn làm đúng chuyên môn, nhưng đời mà chỉ là 1+1=2 thì đơn giản quá. hoặc bạn hãy tìm công việc khác, tạo dựng mối quan hệ để lấy ngắn nuôi dài. chúc bạn tỉnh táo và thành công.
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Em vào ngân hàng vốn đã ko đúng chuyên môn rồi , đợt trước em có nộp vào làm kế toán nhưng người ta có cho đâu. Cực bất đắc dĩ mới thi vào ngân hàng đấy ạ. Hix. Giờ bảo bỏ việc, tìm công việc khác thì cũng chết. Có chắc là lương cao như NH không, có thoát khỏi cái nghề sales ko. Em mà có mối quan hệ thì đã khác
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Em hiểu cái áp lực của chị . Chắc chị làm ở ngân hàng cổ phần nhỉ. Đâu cũng vậy chị ạ,em biết một anh học đại học ngoại thương ra rất giỏi ra trường thi đỗ vào ngân hàng công thương.Sau đó làm được một năm áp lực không chịu nổi buộc phải thôi việc xin về làm hợp đồng bên ngân hàng nông nghiệp. Phí công sức vậy mà cuối cùng kết quả cũng như không. Mẹ em bảo làm ngân hàng áp lực lắm mà bây giờ vào được ngân hàng thuộc nhà nước cũng khó. Em cũng học ngành ngân hàng năm nay ra trường không biết em ra trường có xin nổi việc không. Nghe chị chia sẻ em thấy lo thật. Nhưng thôi kệ nó chị ạ,nếu áp lực quá thì nên thôi cho nó nhẹ nhõm
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Cực chẳng đã bạn ạ. Tư vấn mãi mới được vài khách hàng, cuối cùng lại chẳng vay được, lãi suất gửi tiết kiệm lại vừa hạ xuống --> khách đến gửi thì mang tiếng thật T.T
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng mình thấy bạn suy nghĩ tiêu cực quá, rất nhiều người làm công việc này nhưng đâu phải ai cũng có mối quan hệ này nọ, hay gia đình có điều kiện để hoàn thành chỉ tiêu. quan trọng là bạn hãy cố gắng, tìm ra cách làm hiệu quả, có thể học hỏi những người đi trước. còn nghĩ theo hướng như bạn đang nghĩ thì sẽ gây thêm áp lực cho chính mình. một thời gian dài không cải thiện thì hãy tìm một công việc khác phù hợp hơn, nhưng mình nghĩ, trong môi trường nào cũng thế, hãy tạo ra thuận lợi từ những gì mình đang có. chúc bạn thành công.
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Cố gắng làm hết sức mình. Khi nào không thể nữa thì tìm công việc khác.
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Hồi xưa mình thấy nghành tín dụng rất là hot, bây giờ kinh tế đi xuống tín dụng cũng lao đao theo, nếu bạn cảm thấy ngột ngạt quá thì chuyển nghành khác đi, mình thấy sài gòn dễ làm ăn hơn Hà Nội nhiều.
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng cố lên bạn nhé, ai rồi cũng có lúc khó khăn mà, m nghĩ bạn sẽ vượt qua khó khăn này
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng úi e cứ tưởng vào đc ngân hàng là ngon ai dè..............
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng mình ở HN và cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn. trước đây làm ở phòng kinh doanh các đồng nghiệp cứ hoàn thành chỉ tiêu liên tục trong khi mình mới làm chưa có gì, mình hoang mang và cũng rất sốt ruột, đêm không ngủ được mà chẳng nghĩ ra được gì, cuối cùng mình vào các diễn đàn chia sẻ, sau đó mình cũng được mọi người trong diễn đàn động viên, mình quyết tâm làm 1 tháng phải hoàn thành 1 hợp đồng dù đó là mức rất nhỏ so với đồng nghiệp, nhưng khi hoàn thành rồi mình lại có động lực hơn trong tháng sau, cứ như vậy cho tới tháng thứ 3 thì mình có niềm tin hơn. nhưng mình muốn nói rằng bạn hãy quyết tâm, quyết tâm và phải tin mình làm được.
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng mẹ nó làm ngân hàng nào ah, em thì cứ cố ganứg để chui đầu vào mà ko được đây
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Cuộc sống mà e, không phải lựa chọn nào cũng đúng và không phải lựa chọn nào cũng sai, chẳng có gì muộn để bắt đầu lại từ đầu cả. Nếu không hợp thì chuyển việc khác e ơi. Bố mẹ là gia đình là nơi để đi về, tại sao e lại phải xấu hổ. CHấp nhận thất bại và làm lại còn đáng quý hơn nhiều cái sĩ diện mà tự mình lún sâu vào. Bố mẹ mà e còn xấu hổ ko dám về thì còn ai trên thế giới này có thể bao bọc được e nữa. E nên nc với giám đốc phòng e về hiện trạng khó khăn của e, đề nghị giúp đỡ vì e mới vào. Vì nếu e ko đạt chỉ tiêu thì cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu của cả phòng. Ai cũng có bỡ ngỡ, ko phải ai cũng có điều kiện hoặc gia đình ổn đề giúp đỡ đâu e. Đừng nản lòng nhé.
Ðề: [Mệt mỏi] Nhân viên tín dụng ngân hàng Cảm ơn các chị đã động viên, hix. Thấy các anh chị trong phòng khách này khách kia nườm nượp, mình thì mãi chả có ma nào nên hơi bị nỏnguooyt. hix