Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi the-goddess, 19/8/2009.

  1. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    05/11/2010

    Lần trước mình đang kể dở việc nhận thức của mình có sự thức tỉnh thì phải đúng không mọi người ?

    Thế để mình kể tiếp. Từ lớn đến bé mình vẫn quen với ý niệm về một người đàn ông tốt rất áp đặt. Ví dụ: Cô A số sướng vì chồng cô ý không rượu chè cờ bạc, hoặc cô B số sướng vì chồng làm được tiền lại không tiêu xài hoang. Vậy là trong đầu óc của mình cứ nhận thức rằng một người chồng tốt là một người 'không ...' ( cứ cái gì có nghĩa xấu đều có thể lắp vào cái '...' được, e.g. 'gái gú', 'cờ bạc', 'hoang phí' ). Có nghĩa là chỉ cần một người không làm cái gì xấu thì đã có thể coi là người chồng tốt rồi.

    Rồi đến một ngày như bao ngày khác, mình đang ngồi vểnh ria cáo lên xem phim và nhìn bf của mình chổng mông chổng tĩ quét dọn vệ sinh ban công nhà - một nhiệm vụ rất hàng ngày của 'chàng', nhưng chẳng hiểu mình bỗng giật mình nhận ra một việc. Tuy vẫn biết bf là một người đàn ông tốt, nhưng bf không thể chỉ dùng câu ' anh SM là người đàn ông tốt vì anh ý không...' được. Vậy thì sao đây ? Anh SM là người đàn ông tốt vì ... sao nhỉ ?

    Từ ý nghĩ đó mình mới giật mình nhìn lại nhận thức mình được tiếp nhận vô thức từ nhỏ. Và mình cảm thấy xót xa cho phụ nữ Việt Nam chúng ta. Một người phụ nữ Việt Nam chỉ cần chồng 'không...' là đã cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc 'nhất quả Đất' rồi. Còn người phụ nữ Mỹ ( mặc dù mình không phải người Mỹ ), có chồng 'phải' 'nâng chân sửa váy' từ A-Z mà cũng chỉ thấy chồng mình rất 'bình thường' thôi. Các bà mẹ Việt Nam có tính nhẫn nại cam chịu, suốt đời sống vì chồng vì con. Có điều họ vô tình từ đời này qua đời khác 'lây' cả tính cam chịu cho những người con gái của mình, và 'tiêm' vào con trai những mặc định đương nhiêm về quyền 'có chim là bố tướng' của họ. Mình không so sánh trai nào tốt hơn mà chỉ đang phản ảnh sự thật thôi các mẹ nhé.

    Lại trộm nghĩ, nếu như các chú 'chim' không có chỗ nào để 'đút', thì các chú cũng chết dở chứ lấy đâu mà tinh tướng nhỉ ?! Các anh 'chim' nào mà có tí mác học hành nữa lại càng khiếp. Các chú PhDs ( mà người ta thường gọi là hội Phờ Dê), mà đã được đếch PhD đâu, mới gọi là Phờ Dê Candidate thôi nhé, mỗi lần về Việt Nam mồm oang oang như cái chợ vỡ. Xin lỗi, quá cả đàn bà. Ở Mỹ thì co rúm ró lại, lúc đấy mà đo chiều dài của 'chim' chắc còn phải gọi 'kẹo mút' bằng tổ sư. Ở Mỹ tiếng Anh ọ ọ ọe ọe nói chả ra lời, suốt ngày cắm mặt vào làm 'lab bitch', về đến Việt Nam ngoạc miệng thì nói tiếng Anh để chứng tỏ. Đúng là chán mớ đời. Xong rồi lại còn mở một topic bên VietPhD.org mở miệng tuyển vợ tiêu chí cao cỡ 'em' Thùy Lâm vì nghĩ rằng 'chúng ta đều là bố tướng' cả với nhau. Các anh bị hoang tưởng, nghĩ rằng bản thân mình cũng được sáng láng như Anh Tuấn hay Tuấn Anh - chồng em Lâm.

    Nhưng mà thôi, để cho các anh Phờ Dê còn đường sống mà về VN tìm vợ. Chứ vạch nhiều quá, các anh ý ngượng nhắm.
     
    Đang tải...


  2. heo_bong

    heo_bong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Không biết câu chuyện này của em giúp ích gì không. Em xin mạo muội post suy nghĩ của mình về nhật ký chị good girl

    Chắc chắn em nhỏ hơn chị, vì em sinh năm 90. Năm 17 tuổi, bạn trai đầu tiên của em là người Pháp lai Úc, thực tập Việt Nam và làm văn phòng phỏng vấn du học pháp. Mối quan hệ bọn em rất đẹp và tuyệt vời. Nhưng em chưa nghĩ gì xa hơn nên mọi thứ dừng lại. Người yêu thứ 2 của em là một người da màu, Pháp lai Ethiopia ( vì em rất yêu da màu ) . Yêu nhau ở việt nam, và đến khi em sang Pháp, mối qan hệ vẫn tiếp tục. Chỉ dừng lại khi khoảng cách 2 đứa quá xa. Và em thì không muốn ràng buộc quá nhiều. Có duyên sẽ gặp lại mà thôi. Và đến khi em gặp người yêu em hiện tại, một người việt, tính tuy cục và nóng, nhưng lại trách nhiệm và yêu thương em hết mực.

    Việc trào lưu sống thoáng, sống Tây giờ không còn quá xa lạ. Người con gái cũng dũng cảm, bạo dạn, và độc lập hơn rất nhiều. Nhưng dù việt hay tây, người con gái cũng cần giữ '' giá '' cho mình. Em tự nhận mình là người sống thoáng , nhưng chưa bao giờ gặp ai có ý định đểu cáng, hay làm gì hạ tư cách của mình. Em không có ý trách chị ( nếu diary này là sự thật ) , nhưng em thấy cách sống của chị là không đúng. Chị nói chị không theo zai, nhưng chị lại đáp ứng nhu cầu của họ. Chị chỉ giả vờ làm cao thôi, nhưng yêu nghiêm túc sẽ không cần những điều đó. Và điều làm em rùng mình, là have sex với người khác khi có bf mà lại nói là '' ngoan '' và '' không phải ngoại tình''.

    em chưa bao giờ hối hận điều mình làm, cũng chưa bao giờ nói xấu về ex của mình. Cả 2 người, em đều giữ quan hệ tốt, và tôn trọng hết mực. Em nghĩ, mình phải thế nào , ex và các đàn ông khác mới có ý tôn trọng mình, muốn làm bạn lâu dài.

    Những gì chị suy nghĩ, về con trai, về cuộc sống là đúng. Nhưng chỉ là một mặt xã hội thôi. Tuy chị sống rất ok theo ý chị, nhưg suy nghĩ của chị và nhật ký này làm em ngạc nhiên. Chị tiếp xúc nền văn minh hiện đại hơn, mà sao có vẻ sống vẫn bẩn bẩn.

    Gửi tất cả các bà mẹ khác : Tình yêu không phải trò chơi mà cần chiến thuật gì . Ai yêu mình thật sự thì họ sẽ ở bên mình. Hằng ngày hờn ghen, dỗi giận, nghĩ ra chiến thuật, bài này bài nọ nhưng sao mà nghĩ được cả đời. Sống sao đẹp lòng mình, đẹp lòng chồng, đẹp lòng người là được.
     
  3. vatoicungyeuem

    vatoicungyeuem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    1,202
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    103
    Hóng tiếp nào.............................
     
  4. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    GG ơi, biết vụ án kinh hoàng gần đây nhất ở VN cô gái bị chặt đầu và các ngón tay chưa? Cô gái bị giết cũng vì cái tội có bạn giai rồi mà còn "đi lang thang" đó, đọc vụ án này tự nhiên nhớ GG nha, nên vào đây nói cho GG biết để biết đường mà phòng, hôm nào có "đi đâu" thì nhớ kiểm tra là xung quanh giai đó có vật nhọn hay cái gì nguy hiểm thì giấu hết đi nhá!!!
     
    Sửa lần cuối: 22/5/2010
  5. mebebin2006

    mebebin2006 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    lau roi ko vao cai topic rac ruoi nay, ma sao no van cu goi thang vao mail minh hoai vay ta? Du minh da nhan vao duong link yeu cau ko nhan rac roi co ma...hix...hix....!
     
  6. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Có những loại rác tái chế rất hữu dụng mà chị.Chị ko thích rác thì đừng vào chị ạ.Em hay chọn lọc xem có gì dùng đc ko nên hay vào đây.^_^
     
  7. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    773
    iem không hiểu cái đỏ đỏ kia là sao?
     
  8. nghienmuasam

    nghienmuasam Thành viên mới

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    topic này hay nhỉ, đánh dấu để theo dõi
     
  9. Bobo và Nghé

    Bobo và Nghé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn này tuổi trẻ tài cao .Nếu ai cũng như em có mà xã hội loạn mất. Dù sao cũng cảm ơn em đã chia sẻ kinh nghiệm với mọi người trên diễn đàn này.
     
    Sửa lần cuối: 25/5/2010
  10. kid173

    kid173 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc xong giật mình thật đấy bạn àh.

    Đúng là: Anh hùng ko qua dc ải mỹ nhân :|
     
  11. chichizzz

    chichizzz Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    mình đã đọc từ tối đến h hết 30 trang , vậy sao lại nói nó là rác rưởi. Chả phải ai kia vẫn nhặt rác đó sao.
     
    DoNhatAn thích bài này.
  12. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu đây là câu chuyện thật của GG thì mình ko nói dc gì hơn ngoài chữ TÀI.
     
  13. Chicken&Goat

    Chicken&Goat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/7/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    43
    Thật là bận. Nhưng vẫn phải dành hơn 2h để đọc và ngẫm hết nhật ký của em GG cùng comments của các bạn. Nhưng sao gần tháng rồi mà không thấy chủ topic hay bạn nào cm tiếp nhỉ? Chủ đề hot thế cơ mà?
    Lối viết nk của GG trung thực, không hề câu khách hay giả tạo để câu khách. Mình thấy hay. Nhưng điều gì ẩn chứa đằng sau con người của GG, mà từ đó em nó có cách nhìn theo một chiều hướng thiên về cực đoan như thế?
    Thực là, tính cách mỗi con người đều chịu sự tác động của môi trường sống, quan hệ, khái niệm đạo đức, etc.. từ chính xã hội người đó đang sống. Điều này thì ai cũng biết, và luôn luôn đúng. Em GG của các bạn là con người của 2 xã hội hoàn toàn khác nhau, có cái nhìn khác với số đông VNmese cũng là dễ hiểu. Quan niệm về tình dục, bạn bè, hôn nhân gia đình rất mới với đại đa số, nhưng mình thấy không hoàn toàn sai, thậm chí có nhiều điểm đáng học.
    Xâu chuỗi lại nội dung 30 pages nhật ký, GG có tuổi thơ VN, nhưng gia đình và các quan hệ gia đình đã " toàn cầu hóa" từ bé. GG có ông cậu ở Pháp, bố mẹ có quan hệ thân thiết với Tây, mà lại tây to. Với những gia đình như thế, việc con cái từ nhỏ đã tiếp xúc rồi có những quan niệm thoáng của phương tây là điều tất yếu. Nhưng điều mình băn khoăn nhất là lý do nào để GG có cách nhìn rất phiến diện về đàn ông VN, trong đó có cả ông, bố, cậu, anh, em trai (họ hàng) của GG. Mình viết điều này bởi ở một post, GG có nhận xét khá khó chịu " Đàn ông Việt Nam - toàn bọn lởm khởm". Không những thế, quan điểm này đôi lúc còn được áp dụng cho cả trai Tây nữa. Trong nhận thức GG về hiện tại, đàn ông mang ý nghĩ công cụ hơn là ý nghĩ con người.
    Điều khó nhất khi cm qua net là mình không biết về lịch sử, quá khứ con người mình định comment. Nhưng mình vẫn tin rằng, cho dù có tây hóa 90% như vậy, với bản tính con người + 10% Việt Nam còn lại, GG chắc chắc không thể có cách nhìn cực đoan về men (đàn ông or con người) như thế. Phải có một tác động tâm lý cực lớn đến GG, qua đó ảnh hưởng đến nhận thức của GG về đàn ông nói chung. Trong các cms, hầu như GG không đưa thông tin nào đủ chi tiết để hiểu về khía cạnh này. Nhưng ở một trong những post cuối, có nói qua về một anh chàng giảng viên ĐH đã đính hôn rồi có những lùm xùm... Phải chăng nguyên nhân một phần từ đây? Bởi đối với một cô gái trẻ, việc có quan hệ đến giai đoạn đính hôn chắc chắn không phải là một quan hệ thoảng qua. Cũng chính bởi thất bại trong mối quan hệ này, GG nhận thấy những mặt không thể tin tưởng được vào đàn ông, đặc biệt là đàn ông Việt? Dẫn đến vô vàn những suy nghĩ về đàn ông, về gia đình bị méo mó. Mình không nói về chuyện tình dục, về chuyện quan niệm tây đâu nhé.
    Chờ đợi tiếp những trang nhật ký từ GG. Mình là một người đàn ông VN=D>=D>=D>
     
  14. Chicken&Goat

    Chicken&Goat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/7/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    43
    Trích lại nguyên văn từ nhật ký của GG:

    #205 posted.

    "Mình thực sự là người con gái ngoan. Lúc còn ở nhà với cha mẹ, mình cực kỳ ít đi chơi, vì mình bận lo việc nhà và không có hứng đi chơi và đú đởn khi thiên hạ cứ đổ ra đường như thế. Mình có cách sống ngay thẳng và cần kiệm không bỏ tiền đi ăn quà rong bao giờ. Vậy nên những cái dịp như là Valentine's Day với cả ngày Giáng Sinh - mình thấy ở nhà có ý nghĩa hơn là nhao nhao đổ đầu ra đường."

    Cm: Thế giới của GG vẫn còn nguyên vẹn trước khi đến đoạn:

    "Bẵng đi tầm 5-6 hôm, một hôm hắn gọi điện đến nhà mình và xin phép đến thăm. Mình định không cho nhưng cũng ok, cuối cùng hắn đến. Ở trong nhà mình, hắn lại ngồi rên rỉ và đập đầu vào tường chan chát ( bố sư, bẩn tường nhà bà ). Hắn kêu là hắn có tội với mình. Tự dưng mình giật mình - mình linh cảm là chắc chắn em P.Đ. có bầu rồi và chắc chắn hắn sẽ buộc phải cưới em vì hắn cướp 'trinh' của em ý và em ý trói luôn. Mình tự dưng thấy rợn người. Lần cuối cùng khi mình gặp bố mẹ lão ( đã kể ), bố mẹ lão kêu rằng con trai hai người tội nghiệp - mất người yêu, mất tất cả. Mình buông một câu: " Thôi, hai bác buồn làm gì, anh ý cưới vợ ngay bây giờ ý mà." Lúc đó nhà lão vẫn chưa biết em P.Đ. là ai, kêu mình là nói quàng. Ha ha, 1 tháng sau khi mình nói câu đó, gái P.Đ. đã ngồi chễm chệ trên đầu bố mẹ lão hằng đêm - ôm bụng bầu nôn ọe liên miên. Hai người vẫn không biết con dâu hai người chửa trước đến khi sau cưới 2 tháng, bụng em ý lùm lùm - cả nhà choáng toàn tập. Không ngờ cái con bé GG có đầu óc suy đoán như thần - chuyện nhà chưa tỏ, nó đã biết hết. Lại nói thêm, từ lúc mình chia tay đến lúc 'chàng' cưới 'nàng' có đúng 1 tháng, đám cưới 'chàng và nàng', mọi người thân 2 bên cứ xúm lại hỏi " Ơ, cháu đây là cháu GG - học ở ***** về đây à ? Đi học xa thế mà bỏ về cưới được nhanh thế à! ". Bố mẹ chồng thì mặt như đưa đám - sưng như cái @. Chú rể nghe câu đó thì chết lặng. Cô dâu nghe chúc như thế cũng đứt cả ruột cả gan chứ chả phải ...chơi ( khổ thân - nhiều khi ăn đồ thừa nó đau thế đấy ). Mình cũng đã đoán được hết thể nào bố mẹ nó cũng xin đến nói chuyện để xin lỗi và xin hủy hôn với nhà mình ( bố sư nhà nó, cưới xong vợ cho con nhà nó rồi mới ló dạng đến nhà mình ). Mình đã nói trước với mẹ mình là nếu mẹ nó có gọi điện thì từ chối luôn. Những con người sống như vậy sẽ luôn phải tự nghĩ về trách nhiệm và hành động của chính bản thân mình. Bằng cách không cho mẹ nó đến tỉ tê xin lỗi - không cho cơ hội giải thích, mình đã trói nhà nó vào thế 'yếu' và đặt gia đình và bản thân vào thế 'thượng' - nhà nó sẽ luôn phải nuối tiếc mình, có lẽ là đến suốt đời. Và mỗi khi nhìn thấy em P.Đ. kia, sẽ càng xót xa 'sổng' một đứa con dâu 'xịn'. Biết em P.Đ. có bầu , lòng mình nhẹ tênh và thênh thang. Có lẽ em sung sướng lắm khi nghĩ rằng mình sẽ đau buồn vì em là người ...được chọn. Nhưng mà thực tế nhiều khi không như người ta tưởng. Mình quá sung sướng là em đã 'dính đòn' vì như vậy mình có bằng chứng thuyết phục về việc 'ăn chả ...chó' của tên kia và càng làm cho bản thân mình có giá hơn..

    #206 posted:

    "Ha ha, mình biết thừa thằng này chả hề biết về việc vợ nó làm náo loạn lên thế, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chả đừng. Mình nói vậy 1 mũi tên trúng 2 đích. Nói như vậy để chứng minh vị thế 'cao' hơn của mình với nó. Mình gọi cho nó mà vẫn 'vu' được là do nó quấy mình - mặc dù là vợ nó quấy chứ chả phải nó quấy. Nói như vậy đánh vào lòng tự trọng của 1 thằng đàn ông VN - là 1 thằng không biết dạy vợ. Và đích cuối cùng, để cho nó biết bộ mặt thật của em P.Đ. và càng phải gặm nhấm lỗi lầm đã ...phản bội mình. Hế hế!"

    #255 posted:

    "Nhớ lại ngày xưa mình cũng rất nhu mì, lúc nào cũng muốn làm 1 người gf tốt, là 1 người phụ nữ người có thể làm đàn ông của mình muốn ở cạnh mình mãi. Có điều hồi đó mình khác bây giờ nhiều quá, cứ nghĩ cứ nghe theo lời đàn ông và không bao giờ ca thán, là đàn ông thích. Từ khi mình tỉnh tỉnh ra một chút mới biết sống theo cách mình muốn, kệ cha 'thằng' nào nghĩ gì, thì chính từ lúc đó trai bám theo rầm rầm. Đó là điều lạ, nhưng mà lại đúng mới lạ đời. Mình cứ hư hư, chả bao giờ dọn nhà, cứ lưới chảy thây ra thì lại sướng. Chứ nghĩ lại thằng ex, mình hùng hục cọ rửa hố xí nhà nó rồi cuối cùng nó đi phản bội mình, nghĩ lại cứ thấy ngu."

    Kết thúc đoạn này thì mình thấy thế giới của GG đã bị vỡ vụn. Buồn cho GG đã gặp phải chuyện không vui. Thế nhưng là con người thì phải vượt qua và giữ được cái nhìn công bằng về mọi người.
    May mắn là còn có những góc nhìn khác:

    #271 posted:

    "Liên tục 26 năm ngày nào mình cũng ước ao sẽ cưới được một 'người đàn ông tốt' làm chồng ( vừa đọc lại câu văn của mình, mình giật mình - người ta thường bảo là 'được một người đàn ông tốt cưới', thì mình lại nói là 'cưới được', cứ như mình bản chất đàn ông vậy.) Hồi bé, mình tự hào về bố mình lắm ( bây giờ vẫn tự hào ), trong mắt mình bố mình y như 'siêu nhân' vậy. Bố mình là một kỹ sư giỏi, bắt cứ vật gì trong nhà bố cũng có thể sửa được. Cái gì bố cũng biết làm, từ cái quạt hỏng, từ cái đồ chơi của mình. Bố mình còn biết nấu đồ ăn mình thích ( tất nhiên không bằng mẹ ). Bố biết lau quạt trần, mà cái trần nhà cao 5.5 m liền - siêu. Tóm lại bố là người chồng tốt trong ý niệm của mình."

    Mong GG hạnh phúc với cuộc hôn nhân đã lựa chọn. Và mong là dù tây hay ta bạn vẫn có thể tìm được người chồng như bạn đã ao ước và hình dung. Bạn không xấu, nhưng bạn đã có những con đường chệch hướng mà không hề có ai ở bên chia sẻ. Đừng đi chệch thêm nữa, bởi dù gì thì gì, sau này bạn cũng có con cái, quan hệ gia đình ở VN. Bạn định hướng cho con cái bạn thế nào về người đàn ông VN đây? Bởi trong dòng máu thế hệ F1, nếu là đàn ông, con cái bạn sẽ mang 50% cái chất VN lởm khởm ấy.
    Chúc bạn may mắn với lựa chọn của mình.
     
    Sửa lần cuối: 17/6/2010
  15. ththang

    ththang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    503
    Điểm thành tích:
    133
    Chưa đọc, nhưng có cái jề mà cấm đàn ông vậy ta.
     
  16. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Phim cấm trẻ dưới 16 tuổi : Chủ yếu là thanh thiếu niên đi coi - Cửa cấm mở : Bảo đảm sẽ không thiếu người mở : Nói chung là muốn người ta làm điều gì, thì cứ rao lên là cấm - ( nhưng không có biện pháp chế tài hiệu quả) thế thôi !
     
  17. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Xã hội, chẳng biết đâu mà lần, mất niềm tin quá.
     
  18. xuanthanh_kt

    xuanthanh_kt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc nhanh qua 30 trang topic, tôi thấy rất nhiều ý kiến về GG, hay có khen có, lắng nghe cũng có.......Riêng tôi có một chút suy nghĩ về chủ topic này (Goodgirl)
    Nói về phạm trù đạo đức thì dù ở XH nào thì nó cũng có chuẩn mực của nó, và quy định để còn ổn định trật tự XH. Cho dù các nước phát triển cũng không nắm ngoài phạm trù đó, chẳng qua XH phát triển họ có lối sống thoáng hơn vì họ ý thức được quền tự do cá nhân cao hơn, cụ thể là quyền bình đẳng giữa nam và nữ như nhau (vì ở ta đã bị ảnh hưởng bởi XH phong kiến). Không phải tự do cá nhận mà ai thích làm gì cũng được, cụ thể là sex, XH hiện đại họ nghĩ thoáng về sex, chứ không phải là mày ngủ với vợ tao, hay người yêu tao thì tao mặc kệ, họ cũng là con người cả thôi, biết yêu,ghen, ghét...vv.Như GG nói "đã sex thì không phải là bạn, đã là bạn không có sex" nghịch lý thật, không lẽ GG đang hứng tình nhìn thấy một thằng đàn ông nào là gạ gẫm phang ngay ah???Động vật những con cái muốn cho con đực giao phôi thì con đực phải ve vãn âu yếm nó mới cho đấy. GG mở mồm ra là nói không phải đĩ, đĩ có nhiều cở bản có 3 loại đĩ, một loại là kiếm tiền (nghề),một loại là để thỏa mãn tình dục, và một loại thủ lợi cho cả girl và boy, có 3 loại cơ bản thì GG này chiếm 2, mà không biết được có khi cả 3, chứ không phải là làm đĩ là để kiếm tiền đâu.
    Về mặt XH thì vứt, còn về phía gia đình thì hỏng từ trên hỏng xuống, mình không nói là me bạn GG hư hỏng mà là đồng lõa theo ý kiến của GG, vì GG hay nói về mẹ và hay tâm sự với mẹ về quan niệm sống, cách sống, mà không thấy GG viết về ý kiến trái chiều từ mẹ. Thử hỏi có ai muốn con cái mình như thế không?? Cho dù là các nước Âu mĩ. Các nước tây âu họ cũng đi học đúng không? không lẽ họ đến đó để ngồi???hay đến đó để học tri thức? Mình nghĩ bên đó văn minh họ day con người hoàn thiện hơn bên VN mình từ kiến thức văn đọa đức (cách thức sống).
    GG đánh gia về đàn ông, nào là toàn loại vớ vẩn, nhất là đàn ông VN...........mất điện lát có điên viết tiêp............
     
    Sửa lần cuối: 26/6/2010
  19. xuanthanh_kt

    xuanthanh_kt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Giờ mình viết tiếp.....
    GG chế đàn ông VN toàn loại "chim bé" thử hỏi nếu không có những loại "chim bé" thì bây giờ GG có ở đây mà đánh giá này nọ không????Mình không biết GG sống được bao năm ở bên "Mĩ" mà nghe có vẻ Mĩ Âu hóa nhanh thế???Tôi định viết nhiều nhưng óc bé ít chữ đành dừng ở đây???
    Ở đời thế này, khi bản thân mình tôn trọng người khác thì mới mong người khác tôn trọng mình, mình sống tính toán mưu mô, thì thì XH cũng như người khác mưu mô tính toán với mình, từ đầu tới giờ toàn thấy GG chê bai khinh bỉ người khác, lợi dụng tính toán với từng nhân vật mà GG kể để chứng tỏ mình không ngoan thông minh hơn nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại đấy, ngay như BF mà GG lấy làm chồng thì sớm muộn cũng bỏ thôi vì BF đó không đáp ứng được thể loại :đĩ" của GG cụ thể là nhu cầu tình dục của GG vì Bf không đáp ứng được như GG nói!!!!!
     
  20. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @xuanthanh_kt: mình thích post thứ 1 hơn post thứ 2.
     
    Bo Cu Bo thích bài này.

Chia sẻ trang này