Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! chắc phải cả tuần ý chị à, vì bạn ý đnag quen bú sưã mẹ mà. con dậy chị cho con uống nước lọc thôi ý ạ, về sau tháy chán k ngon là các bạn ý ngủ một mạch lun. Trc khi đingur e hay cho con e uống sữa ngũ cốc, để cho bạn ý chắc dạ hơn, ngủ ngon hơn. chứ hôm nào uống sữa k là cứ lăn lôn cả đêm
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! thế hả chị ơi, chải ngược lên là chải thẳng từ dưới lên trên đứng k ạ. COn e cai sữa đc hơn 1 tuần ròi mà e vânx còn sữa ý, k hiểu sao mãi k hết.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Ui cha, phải tính bằng tháng mới hết sữa được mẹ nó ạ.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! ÔI, các mẹ đã cho Rồng đánh răng bằng bàn chải và kdr rồi cơ à. Mình thì chưa có ý định đấy.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bạn í cai sữa được 1.5 tháng rồi ấy chứ, nhưng chẳng ngủ ngon mấy khi. Hồi xưa chưa cai thì cứ nhét ti mẹ vào là con ú rồi ngủ. Mà nói chung là bé nhà mình từ bé đến giờ nó cũng ngủ ko sâu giấc. Không phải đói đâu, 7h ăn cháo, 8h30 một bình 90ml sữa, 10h chuẩn bị đi ngủ lại 1 bình 90ml nữa, đêm 2h ọ ọe lại 1 bình 90ml nữa. Chắc mai thử cách mẹ nó cho uống nước lọc xem sao. Ăn sữa đêm chỉ tổ ko ngon giấc mà lại sâu răng.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! 1 tuần chưa hết hẳn đâu, mình cai 1.5 tháng rồi mà giờ ngồi bóp cũng rỉ sữa ấy chứ. Có đứa cai cả tháng, đến lúc ốm ko chịu ăn, mẹ thương tình lại cho bú lại mà vẫn còn sữa đấy. Trước mình cũng mất mấy ngày đầu căng tức, nhưng phải vắt bớt sữa ra, vắt ít dần đi là được mà.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình cũng chưa đánh răng được, mình chỉ cho cháu súc miệng bằng nước muối nhạt sáng và tối thôi. Mới đầu cháu toàn uống hêt xong mới nhổ ra, dạo gần đây bít súc rồi ạ, như người nhớn ý ^^
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Giỏi thế cơ à. Trôm vía con. Mẹ nó hướng dẫn con thế nào đấy?
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình cũng chưa biết đánh răng. Toàn mẹ lau răng bằng khăn cho thôi.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! ui hình như đúng thật ạ, em cai sữa gần 3 tuần rồi mà bi h bóp vẫn ra sữa.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! hay trước khi đi ngủ chị thử cho con uống sữa ngũ cốc xem sao ạ, loại em mua cho con là có cả sữa bột ở trong nữa. Vì bản thân con em, uống sữa k thì hay ọ ọe, em cho uống sữa có thêm ngũ cốc yên mạch nó có vẻ chắc dạ, ngủ sâu giấc hơn chị à. E thấy nó ghi là k đường, cơ mà e cho uống xong hết rồi uống nc lọc và đánh răng đi ngủ. Trv bạn ý ngủ sâu hơn hẳn. Cu nhà e thì tầm 5h măm cơm, 7h măm thêm linh tinh cái gì lần 2, rồi khoảng 8h hơn là cho bình sữa ngũ cốc.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! ui, topic nhà mình đợt này các mẹ bận quá ạ, hok ai vào chém hết, bùn quá. Ah, hôm nay tự dưng bé nhà em nói thêm đc từ Không, khoe với các mẹ 1 tí ạ.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! bé nhà e thì sinh vào 2/10 giờ đc 17tháng rồi ạ,trộm vía cháu đc 12kg hiện e đang cho cháu ăn cháo đặc rùi a!Bé nhà e tên Vịt các mn nhé!
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! ui trộm vía cân nặng của bạn Vịt nhà chị quá, hihi, gato quá
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình sinh 21/9/2012 đây. Giờ đang tập nói như vẹt ấy, về nhà vui vì có vẹt bên cạnh.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Chúc cho các bé Rồng mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn để các mẹ yên tâm kiếm xiền nha
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà em cũng không sâu giấc, nhưng mà cai sữa xong ngủ ngoan hơn hồi còn bú đêm, cứ oe óe suốt ý ạ tới tận 17 tháng lận, 1 đợt ngủ ngoan thì giờ lại khó ngủ, tưởng thiếu canxi này nọ bổ sung gần 2 tháng nay vẫn chưa đỡ, còn mặc bệnh gối đầu tay, hồi bé thì phải ôm phải bế, muốn kệ mà đỉnh cao có lần 1 tuần nó ko ngủ trưa ko gì cả 11h vẫn thao láo nhìn mẹ...em đành tự an ủi chắc đang mọc răng hàm vì bản thân em mọc răng đau còn chả ngủ nổi
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Con ngủ ngoan hay ko ngoan theo thời điểm đấy mẹ nó ạ, tớ nghiệm từ con nhà tớ ra. Con nhà tớ thời điểm ngủ không ngoan thì có thể 1-2h đêm dậy, đòi thứ này thứ kia, không được thì khóc to, và tỉnh ngủ, đòi được thì cũng tỉnh, hic. Có hôm 12h, rồi 1h mới ngủ. Nói chung là thời điểm ấy phát rồ với con, vì có phải nó thức nó tự nằm chơi đâu, nó lèo nhèo đến bực. Nhà tớ thì từ bé bà nội đã quán triệt ko đc gối đầu tay rồi, mẹ nó đẻ đứa thứ 2 thì rút kinh nghiệm nhé