Ðề: Nhà mới của Minh Giờ chúng nó khác rồi mẹ nó ạ, con em mới 2 tuổi mà giờ mặc đẹp còn phải chạy ra soi gương cười cái rồi mới chạy biến đi chơi
Ðề: Nhà mới của Minh Cảm ơn cô, nghe khen thế này mẹ cháu thích 1 thì cháu thích 10 ấy, giờ đc nghe khen là đã bít đỏ nặt rồi
Ðề: Nhà mới của Minh Công nhận mn nhỉ, đứa nào cg thông minh nhanh nhẹn làm dáng từ sớm, nhưng mà con gái thì mình nghĩ đấy là chuyện đuơng nhiên Con trai điệu quá thì .... hơi có tí không thích
Ðề: Nhà mới của Minh Chuẩn bị đến giờ ăn cơm hắn xin mẹ ăn 1 cái bánh quy, mẹ mà bảo không đc là thể nào hắn cg chống đối ko ăn cơm nên đành nhượng bộ cho phép ăn 1/2 miếng. Hắn bẻ đôi miếng bánh quy ra cắn 1 miếng rồi đưa mẹ " Con yêu mẹ lắm, bánh quy ngon nhưng mà thôi con nhường mẹ trái tim này, trái tim nghĩa là yêu đấy mẹ biết không ??? " Dạ tui ko biết mà tui lấy đc bố anh chắc, đúng là anh chàng vịt kiều ngố :-k
trộm vía bé yêu quá, nhìn con yêu có sự phát triển đầy đủ và toàn diện cả về trí thông minh, vận động, cảm xúc, giao tiếp làm mình ao ước quá!
nhìn cái mặt bé sáng ngời, chắc là thông minh lắm đây !! chúc Minh luôn khỏe, hay ăn và chóng lớn nha ..