Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. lại đọc, ngồi khuya đọc nhật ký của mẹ Bum, Nước mắt chảy dài vì thương mẹ nó, thương Bum Cố lên mẹ Bum nhé................
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hà Nội... ngày... tháng... năm Suốt 4 năm nhịn nhục để làm dâu vì chồng, đến nay lại nhịn nhục cho con về ông bà nội vì ko muốn con chịu cảnh thiếu thốn tình thương nhưng... Mẹ chồng của con ạ, vì chưa xong thủ tục li dị nên giờ vẫn phải gọi là mẹ chồng, kể từ ngày hôm nay, con dâu của mẹ sẽ quyết định cách ly tối đa con của nó khỏi người đàn bà độc ác, hèn hạ như bà. Có lẽ điều này sẽ không xảy ra nếu không buổi tối ngày hôm nay khi mà thằng bé buột miệng nói ra vài câu mà người làm bà nội như bà đã tiêm vào đầu thằng bé. Thế nào là: "chỉ được ăn cơm của bà nội thôi, không được ăn cơm của bà ngoại đâu". Thế nào là: "bà ngoại nói bậy lắm". Thế nào là: "ông bà ngoại nói gì thì phải về mách ông nội". Thế nào là: "mẹ mày láo toét, ko cho mẹ mày về cái nhà này nữa" (tưởng mẹ nó thèm về chắc). Tại sao nó gọi: Mẹ H béo xinh mà phải bắt nó gọi thành "Mẹ H béo xấu". Tại sao phải dặn nó thêm 1 câu là: "Ko được kể với mẹ nhé". Nó không bao giờ ở riêng với ông bà ngoại vì ông bà ngoại đi làm nên việc nói bậy hay ko, mẹ nó quá rõ. Nó cũng chả bao giờ nghe 1 lời nói xấu nào về ông bà nội và bố nó từ mẹ hay từ ông bà ngoại. Nhưng đến bây giờ, sau gần 2 tháng xách va li đi ra, con dâu của bà càng ngày càng nhận thấy cái sự ích kỷ và sống thiếu đẹp của bà. Trẻ con là một tờ giấy trắng, vậy mà suốt gần 2 tháng nay, thằng bé đều được dạy nói dối mẹ nó, được biết đến những khái niệm xấu xa và tiêu cực, đồng thời bị tiêm nhiễm vào đầu những hành vi sai sự thực. Phải cách ly, nhất định phải cách ly. Cuộc sống của người làm dâu đã quá đày đọa. Vì con mà phải ghìm nén lòng mình lại, trơ ra như gỗ đá để con nó ko thiếu thốn tình thương. Vậy mà đến giờ tôi mới vỡ lẽ ra rằng trên đời này có những kẻ như bà. Thề ko bao giờ đội trời chung với bà mẹ chồng này, không bao giờ. Thà chết, thà bỏ sự nghiệp, ôm con bỏ xứ mà đi cũng phải cách ly nó ra khỏi cái môi trường đáng sợ ấy. Làm người lớn mà mất tư cách quá, dạy trẻ con như thế, bảo sao chính con mình cũng mãi ko kiếm được tiền nuôi thân. Mệt mỏi. Gần 2 tháng xách vali đi, đến giờ mới có 1 lần phải kêu lên mà khóc. Nhìn con mà lòng như bị ngàn mũi kim bởi vì con vô tình nói ra những điều đó, dù chỉ 1 câu thôi nhưng ông bà ngoại đã hiểu. Bà ngoại thì khóc, ông ngoại thì mắng nó rồi quay sang lầm lì uống r***. Phải làm sao bây giờ hả trời.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. cả chiều nay e ngồi đọc tâm sự của chị, e thấy chị thật phi thường đấy ạ, tính em nóng chắc k nhẫn nhịn được như chị đâu(tính nóng mà mn hay nói là làm hỏng việc ấy ạ), chị và con hãy sống tốt nhé, e sẽ update tình hình của 2 mẹ con chị liên tục ạ, có gì buồn phiền chị cứ chia sẻ để vơi bớt đi chị nhé
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hà Nội... ngày... tháng.... năm Lại một cuộc chiến nữa nổ ra giữa nàng dâu nhà ấy với... bà chị họ chồng. Một con bé vắt mũi chưa sạch, vừa mới cưới được vài tháng, không phải hầu hạ bố mẹ chồng, ko phải nuôi chồng, và không phải nuôi con. Cũng tốt, đấy là cơ hội để người ta có thể nói hết những điều mình nghĩ ra. Trải qua cuộc chiến này mới thấy rõ ràng là mình đang bị người ta sống 2 mặt với mình. Thơn thớt đủ thứ với nhau nhưng chả có gì đúng sự thật. Nếu giả mình không tôn trọng nhà chồng, thì xin lỗi mình đã xách vali đi từ lâu rồi, đã bật tanh tách bà mẹ chồng quái ác đấy rồi. Một kẻ không từng trải qua dám lên mặt dạy mình là phải làm sao để chồng nó nể mình. TRời đất, với những người quen nhận rồi mà lại ko muốn cho và coi việc người ta cho mình chính là trách nhiệm của người ta ấy thì chờ đến mùa quýt họ cũng chả biết thế nào là nể người đang hy sinh vì mình. giá mà cứ đốp chát thế thì hay quá, cả cái thiên hạ này sẽ có bao nhiêu người biết rằng nhà họ đã quá đáng đến mức nào. Điều đó thì chính là cho người khác xem chứ đừng trách mình nói ra nhé.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hà Nội... ngày... tháng... năm Thói đời... Vốn dĩ người ta vẫn tưởng buông tha nhau là thoát, là mọi chuyện đã xong hết, nhưng hình như mọi việc chỉ xong khi mà người ta không còn thù hằn. Bạn có vị tha đến mấy, có bao dung đến mấy và sống đẹp đến mấy thì cuộc sống của bạn cũng sẽ bị những kẻ sống đểu làm cho mệt mỏi. Mỗi lần nhìn thấy thằng bé là máu với tiết trong người cứ sôi lên sùng sục. Đến cả lúc nằm mơ nó cũng lảm nhảm: Bà ơi, con ngoan rồi, con không yêu mẹ. 1 lúc sau lại nói: Mẹ ơi con yêu mẹ lắm, mẹ đâu rồi, mẹ bế con, mẹ đừng bỏ con. Suốt cả mấy đêm nay, nước mắt mình không sao vơi đi được. Mỗi lần nghe con lảm nhảm là lại thêm một lần ruột gan lộn tùng phèo. Mình đã nhún mà ko chịu cho mình nhún. Các mẹ ơi, phải làm gì bây giờ...
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Chị ơi, cùng cảnh ngộ rồi, kiên cường lên chị, kệ, chẳng sợ gì hết, cứ nghĩ đơn giản thích chia tay thì chia tay chị ah, chồng còn thương thì ở, chồng ko thương, bênh mẹ thì bỏ, đưa con đi, kệ nhà nó! E cũng gan bé lắm, cũng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện này nhưng trước mặt mọi người h em ko sợ như trước nữa chị ah, có gì em nói nấy!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. H mới đọc hết câu chuyện, chị thật nghị lực và dù sao thì chị cũng đã bứt ra khỏi cái nhà tù giam lỏng ấy.... Nghĩ lại mình , h chồng còn thương mình, ko biết sau này mình sẽ ra sao... Biết đâu một ngày nào đó..... Đừng bao h như vậy nhé! Kiên quyết thôi!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Khổ cho cả 2 mẹ con chủ top, mình chỉ chia sẻ vậy thôi ... đúng là bạn có 1 gia đình nhà chồng thật kinh khủng
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. theo dõi câu chuyện của mẹ nó đã lâu, 1 thời gian dài im tưởng mọi chuyện đã ổn, không ngờ.. Cố lên mẹ Bum nhé, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, và cũng sẽ ổn thôi! Cố gắng thật nhiều vì Bum!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mẹ nó sao nhịn nhục lâu quá vậy? Đã thế ông chồng sống gì mà cũng chán quá vậy không biết nữa. NHịn rồi nhịn nữa nhịn mãi, nhưng đến lúc không nhịn đc nữa thì vùng lên. Bực bội ghê lắm ấy
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Cái gì đến thì cũng phải đến. Đơn ly hôn thuận tình cả 2 bên đã sẵn sàng. Con được ở với mẹ. Dù sao mình cũng không còn gì để lưu luyến cả. Chỉ thương con mà mỗi đêm không ngon giấc.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Muôn thuở chuyện nàng dâu mẹ chồng Về sau mình cũng là mẹ chồng cố gắng ko để những chuyện này xảy ra
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Xin phép close topic này vì đã không còn làm dâu của mẹ nữa rồi. Chắc chắn một điều sau này mình sẽ làm mẹ chồng hơi hơi khó tính, nhưng không quái ác. Và để bớt khổ cho dâu, mình sẽ yêu cầu sống riêng.