ui em ơi, phiền gì đâu em , lỗi ở chị chứ ! Con uống CTL liều này là vừa, cho con uống rồi hỏi chị nhé! KHoảng 3-4 hôm là bé ăn ngon miệng em nhé!
chị ơi! ông chồng nhà em ăn cũng bình thừong nhưng mà ko thẻ béo được càng ngày càng gầy chị có laoij thuốc nào uóng tăng lực hoặc giúp ăn ngon ko hoặc loại thuốc béo lên ý có thì chị nhắn cho em nhé em lấy cho ong ấy híc chòng thì cứ gày vựo thì béo ục ịch ý ngại lắm cảm ơn chị 0933 73 6888
Em ơi, em nói rõ cho chị: chồng em có nóng trong ko nhé! Huyết áp thế nào nữa? Ngủ nghỉ ra sao? Rồi chị mới biết chồng em cần thuốc nào. Vợ mà béo thì xài cách giảm cân của GautrucHN được đấy.
Em áp dụng PP đánh gió gừng của bác thì thấy hiệu nghiệm lắm,vậy là bé nhà em sốt có một ngày thôi chị ạ, hai hôm nay lại bình thường như không chuyện gì, nhưng có vẻ người vẫn mệt nên mồ hôi ra chua lắm. Em mô tả một số triệu của cháu: - Ra nhiều mô hôi (đặt biệt là lúc ngủ) - Chậm tăng cân mặc dù ăn không lười (hiện giờ cháu được 2,5 tuổi, cao 94 cm nhưng một năm nay vẫn chỉ quanh 14 kg), - Đi ngoài có vẻ hơi táo (dù mỗi ngày vẫn đi một lần nhưng phân cứng và phải rặn) Bác xem tình hình và bốc thuốc cho cháu nhé
Con em bị nóng trong chút thôi , em chỉ cần cho con uống Cao tiêu độc là ổn: vừa hết táo, vừa dễ chịu, bớt mồ hôi , lên cân và khỏe mạnh em nhé!
Mẹ Hainhoc cho mọi người biết sơ đồ gian hàng của mẹ nó hôm hội chợ trung thu để mọi người dễ tìm, cho nhanh đỡ mât time a. Hôm đó em sẽ mua một số thuốc cho con em và em ạh
Em ơi, chưa có sơ đồ vì chưa chọn gian hàng đấy. Khi nào có chị sẽ đăng lên ngay. Chả có mấy hội chợ trước mọi người cứ tìm rồi ko thấy lại đi về mất , hì hì.
Vậy chị cho em 1 Cao tiêu độc nhé, mà bác vẫn chưa pm cho em cái địa chỉ thì phải. Bác nhắn cho em cái địa chỉ nhà bác, em qua đó còn nhờ bác tư vấn thêm.
Chiều mai, Hồng bánh, em cà phê, bác kem và cốm nhé(em tia thấy bác đặt cốm hơi bị nhiều mà không thấy nói năng gì ), campuchia thế cho nó ngon miệng, bác nhẩy Ở đâu, giờ nào thì nhắn nhỏ một câu kẻo cô giáo đuổi học em nhé Với lại mê nước tắm quá rồi, cho em hai chai đi biếu các cháu
Hi hi, chị còn chưa nhớ ra đấy, phải gọi Mẹ Ngọc Lâm đưa cốm sớm để mang đi măm đê. Chiều mai 15h ra nhận chỗ Hội chợ xong là đi ngồi uống nước buôn dưa thôi mà. OK, mai mang nước tắm cho "con nghiện" nhé! Hi hi, hình như chị em mình hơi quý nhau quá nên 1 đứa đi đâu là có đứa kia đi theo rình hay sao ý nhỉ! Gi gì gì gi cái gì cũng bít nhỉ!
chị ơi, con nhà em 2 tuổi nặng chưa đầy 10kg, cao 80cm- theo bảng chỉ số phát triển thì bằng mức trung bình của trẻ 18 tháng. Thể trạng thì khỏe mạnh, bình thường, nhanh nhẹn lắm. Cháu hay bị táo bón, nhiều rôm sảy, ăn uống thì cũng bình thường, mọi người thấy cháu nhỏ thì cứ kêu ca làm mẹ cháu cũng sốt ruột. Bác kê cho cháu toa thuốc nhé.
Nếu bé ăn được thì em yên tâm chỉ cần cho con uống Cao tiêu độc là đủ. Bé sẽ vừa khỏi nóng trong, vừa hấp thu tốt chất dinh dưỡng và mau lớn.
Chị Hiền ơi chị mang giúp em 2 chai kháng khuẩn thiên nhiên, 1 cao tiêu độc đến đ/c P808 CT4A - X2 Bắc Linh Đàm chị nhé ! Chú em dùng được nửa tháng rồi, thấy chú bảo uống kháng khuẩn thiên nhiên vào thấy người dễ chịu hơn nên em cứ lấy tiếp cho chú uống xem sao đã . À, chị cho em hỏi có thuốc gì chữa được bệnh chai chân ko? Chai ở gót chân chị ạ, khi đi đau lắm .
Em ơi, chị lấy số ĐT ở chữ ký của em để liên lạc khi giao thuốc có được không? Chai gót chân thì phải chịu khó ngâm chân = nước ngâm chân và dùng miếng chà chân mà chà nhẹ nhàng rồi bôi nước dưỡng da. Ko đc tham, cứ làm từ từ sẽ hết.
Chị cứ liên lạc theo số đt ở chữ ký của em là được chị ạ . Chị giao trong ngày nay giúp em với được ko ạ ? Vì mai cả nhà về quê chơi , tiện mang cho chú luôn chị ạ . Anh trai em bị chai chân , ông ý lười lắm chẳng chịu bôi kem gì cả , để em hỏi anh ấy xem, có gì đợt tới em sẽ lấy nước ngâm chân chị nhé !
Chị Hiền ơi hôm nay chị mang cho em 1 chai CTĐ qua chỗ anh xã em được ko, nếu được thì em cảm ơn chị lắm lắm ý, hihi.