Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :((

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi quynhmai158, 26/2/2014.

  1. mebegiun2012

    mebegiun2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    Cho e join với ạ. Mà mẹ nó nhà ở đâu ạ. Định học ở đâu đấy mẹ nó/
     
    Đang tải...


  2. mebegiun2012

    mebegiun2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    Giống hệt trường hợp của em ah, hic hic. Nghĩ mà chán đời quá ạ, cơ hội toàn bị vụt mất thôi :((
     
    quynhmai158 thích bài này.
  3. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,034
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    hic, nếu có mẹ nào hướng dẫn thì tốt quá ạ
     
  4. toannq1985

    toannq1985 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    Thấy các mẹ than thở nhiều quá, tôi cũng muốn chia sẻ với các mẹ.

    Ngẫm lại thời gian học tiếng anh từ thời tiểu học, đại học năm nào cũng học môn này rồi thì ra trường học thêm mà cuối cùng đứng trước thằng Tây cứ cứng hết cả họng. Có thể đổ lỗi cho giáo dục nhưng thôi thì thân mình mình lo trước.

    Các mẹ chịu khó lập nhóm rèn nói với phản xạ tiếng Anh song song với học ngữ pháp. Nói thật học ngữ pháp điền từ điền câu nhiều quá đâm chán tiếng Anh. Cứ nghe nhạc, xem phim phụ đề rồi tập nói để thích nó đã rồi sau này học viết sau các mẹ ạ.
     
  5. hoathai

    hoathai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    1,672
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    Ôi em cũng chẳng biết j TA cả. Chuẩn bị xin làm 1 cty liên doanh mà ng ta ui cầu 1 tiếng nhật , 2 TA khi đi phỏng vấn. Nộp hs đc rồi, chắc là đc vào thôi, nhưng ngại cái khoản vào làm sau này ý...k làm đc việc thì...híc
    Em cũng đi học tring tâm, đăng ký lớp trên mạng nữa. Thế mà cứ đc vài hôm là chán k muốn chết, hình như k có khiếu TA các mẹ ạ
    K biết học tiếng Nhật dễ k nhỉ?
     
    quynhmai158 thích bài này.
  6. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,034
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    theo em biết thì tiếng Anh là cái dễ học nhất rồi ạ :))
     
  7. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,950
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    Mẹ nó ơi, đúng là cái món đấy là phải học thôi, không có tiếng anh cũng lận đận chuyện việc làm lắm ấy. cố lên các mẹ ạ. Thiếu chỗ nào mình học bổ sung chỗ ấy. có chí thì nên mà
     
    quynhmai158 thích bài này.
  8. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,034
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    vâng,cảm ơn mn đã vào chia sẻ, em đang quyết tâm lắm đây ạ :)
     
  9. shopkhoedep

    shopkhoedep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    1,183
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    Em thì học tiếng anh từ hồi cấp 2 đến đh mà đúng là khi gtiep với mấy tháng tây thì cứ cúng hết học không nói được gì, nghĩ giờ lục lại cái khoản TA không biết bắt đầu thế nào, học kiểu gì
     
  10. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    chả bù cho e, học tiếng anh ra giờ bỏ xó, có khi quên tiệt rồi, nguy hiểm quá
     
  11. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,034
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    tiếng anh là phải trau dồi thường xuyên ko thì cũng mai một ấy mn nhỉ :-s
     
  12. tamahedulink

    tamahedulink Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/7/2013
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    Học ngoại ngữ là phải kiên trì các mẹ ạ. Học theo kiểu vừa học vừa chơi, mỗi ngày các mẹ cố gắng đặt mục tiêu học thêm 5-7 từ mới, đặt các từ ấy trong câu nói hàng ngày. Và phải thường xuyên sử dụng các mẹ nhé, hoặc các mẹ có thể xem sách của các con, sử dụng từ điển chuẩn để học cách phát âm...
    Nói tóm lại, Tiếng Anh là phải chăm và kiên trì, các mẹ nhỉ.
     
  13. Mèo lon ton

    Mèo lon ton Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/11/2013
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    nói là 1 ngày học 5,7 từ nhưng mà cũng phải ai quyết tâm lắm mới thực hiện được đấy ạ. Nhưng mà em thấy là ngoài việc có năng khiêu, thì phương pháp học cũng quan trọng. Các chị có tuổi rồi học theo kiểu các chị có tuổi. À dù các chị đến nơi nào học, học ở đâu đi nữa, thì phương pháp cơ bản nhất của giảng viên vẫn là mưa dầm thấm lâu các chị ạ, nếu chị nào mà mới chỉ có những kiến thức cơ bản nhất về tiếng anh thì nên đi học các lớp phát âm, vì không quan trọng việc các chị học tiếng anh sớm hay muộn, mà tiếp xúc với tiếng anh chuẩn sớm hay muộn mới quan trọng. Vì phải có nền tảng phát âm ngay từ đầu thì các chị mới nghe được và nói tốt được. Sau khi học phát âm là bước cơ bản nhất của kỹ năng nói, thì mới dần nâng cao vốn từ vựng kết hợp với học giao tiếp các chị ạ
     
    traidoncoi thích bài này.
  14. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,223
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    e cũng mua thẻ tiêng anh online về học, nhưng mà học đc tẹo lại buồn ngủ, vì ngày đi làm về mệt. haizzz
     
  15. ffgghhjj

    ffgghhjj Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    1,383
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    hì, t cũng thế. thấy ko có t.a thiệt thòi nhiều khoản lắm cơ ý. Nên đợt này đi làm đang nhiều time nên cố gắng khắc phục bệnh lười để học thêm t.a giao tiếp. Ít ra sau này còn có cơ hội tìm đc cv tốt hơn. :D
     
  16. hocmai2014

    hocmai2014 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/3/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    cũng tiếc cho mấy bạn vì hạn chế về tiếng Anh. Thực tế, bây giờ tiếng Anh để đi xin việc là chuyện bình thường. Nhiều nơi còn đòi tiếng Hoa, Nhật nữa...Mình thấy bạn nào mà biết Anh, và Nhật thì luôn ít nhất cũng pải 1000 đô..^..^
     
  17. onlylove.ma

    onlylove.ma Banned

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    Giờ mới thấy hối hận khi ngày xưa không chịu khó học TA, giá như giỏi TA thì ra trường k lo thất nghiệp :(
     
  18. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,950
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    em cũng sắp ra trường mà lười học TA quá :(
     
  19. anhdth

    anhdth Thành viên mới

    Tham gia:
    29/11/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    mình cũng như chủ top, chán việc muốn chuyển công ty nhưng đọc tuyển dụng chỗ nào cũng đòi hỏi tiếng anh nên nản quá
     
  20. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dốt tiếng anh, nên công việc cứ lận đận chả đâu vào đâu, có mẹ nào giống em không ạ :(

    Tình trạng chung rồi mn ạ, sv việt nam mình hầu hết là vậy, có biết thì cũng biết bập bõm, không nói được, nghe không hiểu. Tuy nhiên vẫn đầy người tìm được cv ngon lành mà. mn cố lên nhé!
     

Chia sẻ trang này