Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu bún đậu cũng là 1 nghề chân chính mà. đâu nhất thiết có bằng đại học thì ko đc bán đâu ^^
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Bạn ơi, làm gì cũng đáng tự hào mà! Mình có ăn trộm, ăn trộm hay lừa lọc ai đâu mà sợ. Bán bún đậu cũng là làm kinh doanh. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Có chí thì nên! Cố lên bạn, rùi may mắn sẽ mỉm cười!
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Đúng vậy ạ, đôi khi gặp khách hàng giới thiệu việc cho nữa ấy ạ, em tìm được việc cũng đi làm thêm khách hàng hỏi chuyện rồi test, pv giờ cũng có việc làm đúng với chuyên ngành mình học, cố gắng lên bạn nhé...............
Ðề: Vâng! con đi bán Bún Đậu Câu chuyện bạn vừa kể cũng na ná mình. Sinh viên bây giờ ra trường không thân không quen không tiền không thế cũng khó mà xin được việc, có việc thì cũng chỉ những công việc tạm bợ lương không nuôi nổi thân. Hồi đó ra trường được một năm vất vưởng với những công việc không ổn định cuối cùng mình cùng hùn tiền với người bạn mở quán cafe gần trường đại học, lúc đó không một ai tin mình sẽ thành công. Mang tiếng gần trường thế thôi chứ cũng ở trong hẻm cũng ít người qua lại, 3 tháng đầu quán vắng lắm nên người bạn cùng làm với mình bứt ra ngoài ko làm nữa, khó khăn chồng khó khăn. Tuy nhiên cứ kiên trì nỗ lực thì dần dần mọi thứ cũng tốt đẹp hơn, cái nghề buôn bán ăn nhau bởi cái miệng và mức độ chăm sóc khách hàng, quán cũng dần đông lên thu nhập hàng tháng tầm 7-9tr, hàng tháng gửi cho nhà 5tr vừa tiền lo gia đình vừa tiền mượn mở quán nên nhà cũng mừng. Rồi khi quán ổn định mình cũng tìm người quản lý rồi thoát ra kiếm một công việc ổn định hơn chứ nhà cứ chê mày bán cafe thế thì có thằng nào thèm lấy . Cuộc sống màu hồng hay không là do sự nỗ lực của bản thân, có thể bắt đầu bằng nhiều con đường khác nhau điều đó không quan trọng bằng việc bạn làm nó như thế nào. Mình mới tham gia diễn đàn, gặp bài của bạn nên có vài lời chia sẻ. Chúc bạn sớm thành công