Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? mn cũng nên cẩn thận mn ạ...có nhiều người tin rằng điềm báo chính là những ng thân đã mất trong gia đình về nhắc nhở để giúp con cháu chuẩn bị để tránh những tai họa đó ạ...
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? Híc,, em cũng biết là lo! Nhwung nghĩ đi nghĩ lại thì túm lại là ko nen nghĩ mẹ nó ạ! Tâm tư thoải mái lên mn!
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? Theo tớ thì mẹ nó cứ relax rồi xả hết những lo toan ấy ra cho lành. Nếu cứ nghĩ rồi lo rồi mơ... cái nọ kéo theo cái kia... rồi có không xảy ra trộm cắp hay tai nạn gì gì đó thì cũng có ngày bị bệnh hoang tưởng mất đấy. Tĩnh tâm và xả hết ra là xong thôi. Ngày trước mẹ tớ cũng vậy đấy, giờ thì hết rồi.
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? Nhiều khi mình cũng cảm thấy bất an, lo lắng sốt ruột cái gì đó mà không biết là cái gì. Cũng may không có gì nghiêm trọng xảy ra
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? Nhiều khi mình cũng cảm thấy bất an, lo lắng sốt ruột cái gì đó mà không biết là cái gì. Cũng may không có gì nghiêm trọng xảy ra
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? thần hốt nát\ thần tính thôi em ạ, đừng quá nghiêm trọng cho bớt căng thẳng
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? chắc tại mn lo nghĩ nhiều quá, thằng bạn e học cùng cấp 2 ngày trước thì ntn, lúc chở bà của thằng bạn e đi qua nghĩa trang, thằng bạn trêu bà là: cháu có cái nhà to trong này lắm, bị bà bạn ý măngd cho trận, thế mà lúc đưa bà về xong bạn ý mất vì tai nạn.....( e nghe bạn e kể lại chứ e k biết có đúng k) như thế phải điềm báo k a?
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? Mình tin vào điềm báo nhưng không tin vào giấc mơ . Hôm ông mình mất mình đang đi làm nhưng tự nhiên mắt mình nó sụp lại khi nhìn lên cao nó cứ như bị sụp xuống mình biết ngay là ông mình mất . Còn khi mơ thì hay ngược lại lắm .
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? vâng, em cũng đã xả hết rồi chồng rồi, hai vợ chồng thống nhất là từ giờ sẽ phải cẩn thận từng tí một và ko nhắc lại chuyện này nữa e cũng chả muốn bị hoang tưởng đâu )
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? việc bị trộm phá khóa vào nhà lấy đồ có được coi là nghiêm trọng ko nhỉ? cũng có cũng ko mong là ko có chuyện j thực sự nghiêm trognj xảy ra
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? đấy là do mẹ nó đang mệt mỏi vì công việc hay vì một vấn đề gì đó nên khi ngủ hay có nhưng giấc mơ hay suy nghĩ lạ thôi. mn đúng lo lắng
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? có những người thì mơ hay ngược với thật, có người lại giống thật í ạ
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? e thì chẳng biết có nên tin hay không. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều qá, ảnh hưởng đến sức khỏe
Ðề: Các mẹ có tin vào điềm báo không? vâng ạ, tuần này em bớt nghĩ rồi, hề hề, trời nắng lên nữa chắc là đẹp )