Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội em cũng đang có ý định nhảy việc vì ở cty cũ chán lắm rồi cơ mà chưa tìm dc chỗ nào ra hồn ko biết ra đi liệu có bằng chỗ cũ ko nên còn lăn tăn quá
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Nếu mà mẹ nó cứ nghĩ thế thì chẳng bao giờ chuyển đc việc. Có thể giai đoạn đầu mình chưa tìm đc chỗ khá hơn nhưng sau này mình có thể tìm đc chỗ tốt hơn nhiều chỗ cũ mà.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Nhiều lúc nghĩ, em thấy nghề chọn người chứ chẳng phải người chọn nghề Mà mekhanhchip làm ở mảng nào nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Trong này ko ai bán phở đâu em ơi. Trước em ăn rồi, giờ thèm lại tìm đúng chỗ cũ là có bán đấy.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Các em còn trẻ, có cơ hội chuyển việc mới tốt hơn thì mạnh dạn lên. Haiz, chị già rồi nên muốn chuyển cũng khó lắm
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em thì chắc gắn bó với cty này thôi. Nghĩ tới nhảy việc cứ lười lười
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em ra trường đi làm lấy ck luôn! Sinh bé đầu tiên phải nghỉ vì ko ai trông con cho, con 2 tuỏi đi học em mở quán ăn vặt, đc 2 năm lại làm tiếp tập 2! đến giờ tuổi băm rồi vác HS đi xin việc nản quá! Nhìn thấy các mẹ Vp đi làm hết giờ về, lương vẫn đc nhận, vẫn chăm con cái đc mà thấy thèm quá!
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em nghỉ 1 thời gian phụ công ty của chồng, giờ quay lại làm việc của mình mà thấy nản. Nhưng cái suy nghĩ không được phụ thuộc vào chồng nên cũng cố vác thân đi thôi chị à ^^
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội mẹ nó cũng tuổi băm ah.////////// mình ra trường thì lăn lộn đến 27 tuổi lấy chồng,....giờ cũng chủ yếu là vì con cái............... đúng là tuổi này nên tự làm mình ah,........,hoặc có người quen biết giới thiệu
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Bây giờ khó lắm ạ. mấy năm ko làm rồi ấy nên cty cũng ngại nhận vào. Phụ nữ lại còn con cái nữa chứ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đúng đấy, m đây này trước đi làm ở 1 cty gần 7 năm khi sinh e bé xong đc mấy tháng công ty chuyển địa điểm xa cách nhà m hơn 30km đi làm đc 1 thời gian nên nghỉ, sau đó thì cũng xin làm vài chỗ rồi nhưng đc vài tháng lại chuyển vì nợ lương, giờ làm chỗ người nhà cũng tàm tạm
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội chào các mẹ, cho em than thở cùng ạ, số e là dân kinh doanh, kinh tế khó khăn nên thân em bị cắt giảm đủ thứ, lương cứng k bằng lao động phổ thông nữa các mẹ ạ ((((((((((((((((((((((
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Vào đây chém gió cho đỡ tức, đành bằng lòng với thực tại thôi chứ đi làm thuê không biết khi nào mới sướng đc
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội ý mẹ này ko phải là ăn phở ngoài hàng đâu mẹ ấy ạ, là cặp bồ ý.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội mn k giải thik e cungz k rõ, chả bao giờ nghĩ sẽ ăn phở cả =))
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội E thấy các mẹ ở hoàn cảnh này khó xin lắm, bao nhiêu cơ hội bỏ qua rồi, các cty họ cũng ko thích tuyển chị em có con nhỏ lắm . Chia sẻ với các mẹ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Thế là cùng mệnh với mình rồi hiiiiiiiiiiiiiiiiiii Tớ cũng đang mơ ước như mẹ nó nè hiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Haaaaaaaaaa, mẹ nó k giải thích thì em cứ nghĩ ăn phở ngoài hàng 25k/1 bát cơ,