Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mình chỉ cáu chồng thôi hihi, chỉ cáu con khi con không ngoan, chứ không bao giờ giận cá chém thớt chút lên con cả
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? E chỉ hay cáu chồng thui, con thì luôn cố gắng kiềm chế không "giận cá chém thớt" lên con
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? hic, e cũng hay cáu với con, nhất alf khi bị stress, hic hic
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Không bỉết sau này em có giống chị không chứ bây giờ em hay cáu với tụi em gái em trai lắm hi hi
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cái lúc mà cho con ăn mà phải đứa lười ăn thì ai chả điên lên.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Đã có mẹ nào xem clip Thay đổi mình sau 60s chưa? Mình vừa xem xong và có nhiều điều phải suy ngẫm lắm. Có thể sau khi xem xong các mẹ sẽ thấy có những điều mình chưa làm và chắc sẽ không bao giờ làm như hút thuốc lá, chửi thề ở nơi công cộng, đánh người.. Nhưng sẽ có những điều mà chúng ta đã từng làm và sẽ không chắc chắn rằng sau này chúng ta không làm như đánh con, quát mắng con, vứt rác bừa bãi... Và trẻ em sẽ như những tờ giấy trắng, chúng sẽ làm theo những gì mà chúng ta thể hiện. http://m.youtube.com/watch?v=0-Pc3GyvNVg
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Đã có mẹ nào xem clip Thay đổi mình sau 60s chưa? Mình vừa xem xong và có nhiều điều phải suy ngẫm lắm. Có thể sau khi xem xong các mẹ sẽ thấy có những điều mình chưa làm và chắc sẽ không bao giờ làm như hút thuốc lá, chửi thề ở nơi công cộng, đánh người.. Nhưng sẽ có những điều mà chúng ta đã từng làm và sẽ không chắc chắn rằng sau này chúng ta không làm như đánh con, quát mắng con, vứt rác bừa bãi... Và trẻ em sẽ như những tờ giấy trắng, chúng sẽ làm theo những gì mà chúng ta thể hiện. [video=youtube;0-Pc3GyvNVg]http://www.youtube.com/watch?v=0-Pc3GyvNVg[/video]
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay cáu gắt với con lắm,biết là sai mà nóng tính không kiềm chế được. Chăm con vất vả rồi công việc nữa stress quá nên vậy đấy
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cố gắng kiềm chế mn ạ, nếu mình cáu, chồng cũng cáu thì ảnh hưởng ko tốt cho con đâu. Vì chồng mình hay cáu, nên mình nhịn, không tội con lắm
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mẹ nó kìm nén được là hạnh phúc lắm rồi. Mình thì chẳng mẩy khi kìm được. Ngày nào cu con nhà mình cũng bị mắng, đánh. Nghĩ lại thấy khổ thân thằng bé. Bé nhà mình hơn 6 tuổi rồi, đang đi học lớp 1 mà nghịch lắm. - Luôn chân luôn tay, mà toàn chơi mạnh tay thôi. Ví dụ như dùng que gậy quật vào tường, xuống đất, hoặc nhảy nhót với lực khá là mạnh - Ở lớp thì chẳng mấy hôm con viết hết bài. Về nhà bảo đi hoc là vùng vằng không nghe. Bắt ngồi vào bàn thì hậm hặc khó chịu, vừa học vừa khóc, mồm đọc bài nhưng không chịu cho vào đầu nên đọc mãi mà vẫn không hiểu đề bài yêu cầu làm gì. - Về đến nhà là mở tivi lên xem, không rời ra được. Tắt tivi là nước mắt ngắn nước mắt dài. Chán quá cơ. Mà mình thì chúa ghét tivi. Chẳng bao giờ biết đến bộ phim nào thế mà chẳng biết sao 2 đứa nhà mình ham xem thế chứ . Bảo không được là mình điên tiết lên rồi. - Ngồi học được 1 lúc thì đòi đi uống nước, đi đái, lấy cái này, lấy cái kia, rồi rơi bút xuống đất, rơi sách vở .... Không tập trung học chút nào luôn. - Học bán trú ở trường thì không chịu ngủ trưa. Tối thì trằn trọc mãi mới ngủ được. Vì ít ngủ nên thỉnh thoảng con kêu chóng mặt. Mình lo lắm các mẹ ạ. Không biết bé nhà mình có bị làm sao không nữa. Có mẹ nào có con học lớp 1 không chia sẻ kinh nghiệm với mình đi.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? chia sẻ với mẹ nó, bé nhà em cũng thích TV lắm, nhưng mà e ko cho xem, có lẽ còn bé nên chưa có phản ứng dữ dội, không biết sau thì thế nào.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay cáu với con lắm dù không muốn tí nào. Bé nhà mình cả ngày chơi ngoan nhưng ngủ hay thức dậy giữa đêm. Dậy là khóc không giỗ được. Không cho bế làm thế nào cũng ko nín. Thế là bố lại cáu phát vào mông. hic lúc ngủ lại vẫn còn nấc. tội nghiệp lắm. Nhưng không biết làm thế nào cả.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? bé nhà em dạo này cũng hay thức dậy giữa đêm, các mẹ ơi liệu có phải con thiếu vtmin D ko các mẹ?
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? sáng nay đã mặc xong hết quần áo cho con chuẩn bị đi lớp thì cậu ta mở lọ thuốc ra làm đổ hết làm bẩn cả quần áo nữa, cáu quá m quát ầm ĩ lên,
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? bé nhà em thì cứ chuẩn bị đi chơi là hay tè ị, rời khỏi được nhà thì cũng đã muộn rồi. chán lém, cáu lắm
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? đấy có lẽ là nóng tính rồi, mà nóng tính thì là cái tính của mình, sửa cũng khó