Ðề: Buồn quá các mẹ à! chia sẻ với mẹ nó, hnao mẹ nó thử thủ thỉ tâm sự với cháu gái xem có thể giúp mẹ nó đc vc nhà ko, biết đâu nói nặng ko đc nhưng nhẹ nhàng tâm sự thì em ấy sẽ nghe.
Ðề: Buồn quá các mẹ à! Chỉ những người chung hoàn cảnh mới thấu hiểu được hết cho nhau. Cùng cố lên nào.
Ðề: Buồn quá các mẹ à! Cố lên nagf ơi ,rồi sẽ ổn thôi. TUy nhiên cháu nàng 18t rồi mà ko biết giúp gì thì đunbgs là ko dc. Phải giao nhiệm vụ cho nó hoặc nói nó làm chứ. Ai đời mình thì bận mà cháu 18t lại ko biết giúp đỡ.,
Ðề: Buồn quá các mẹ à! Công việc đã thế còn tình cảm thì sao?Con người có nhiều nhu cầu lắm em ơi,phụ nữ đơn thân là dã man lắm em ạ,ít nhất cũng phải có bạn trai để tâm sự,giải tỏa xì choét chứ thế này thì k ổn tí nào.Còn với con gái phải nghiêm khắc hơn,k đánh thì phải phạt.Cô cháu 18t mà thế thì cho giải tán,trả về nơi sản xuất k nó lại làm gương xấu cho con em.
Ðề: Buồn quá các mẹ à! Cố lên mn ơi... cuộc sống nhiều khi không như ý muốn khiến mình trở nên bế tắc và chống chếnh, làm mình trở nên cáu bẩn. Mẹ nó nên có cuộc nói chuyện với cháu gái và con gái để cùng đỡ đần mn trong công việc đơn cử là việc bếp núc nhà cửa,... đừng ôm đồm nhiều việc khiến mình stress rồi lại đánh con, trẻ con tầm tuổi con bọn mình rất nhạy cảm. Hôm trước mình với anh xã cãi nhau mà zai lớn đang học lớp 1 nhà mình chui vào chăn nằm khóc. Nhìn thấy cảnh đó thương con vô cùng.
Ðề: Buồn quá các mẹ à! Mn có thấy là cuộc đời sẽ không bao giờ bất công với mh không.mất cái nọ sẽ được cái kia,cứ lạc quan,thoải mái mà sống mn ak.cược sống có nhiều khó khăn nhưng mn có cọng đồng LCM luôn ở bên động viên mà.suy nghĩ sẽ tác động đến cuộc đời của mh.lạc quan lên mn nhé.Chúc mn sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất cho câu chn của mh.
Ðề: Buồn quá các mẹ à! chia sẻ cùng me nó, nhà ai cũng có một giai đoạn như thế cả đấy mẹ nó, dạy con là cả một quá trìh mà
Ðề: Buồn quá các mẹ à! Gần mực thì đen gần đèn thì sang. Đứa lớn không làm thì lam sao đứa bé học theo cho được?? Không nấu ăn, đói thì tự biết đi kếm ăn thôi à. quần áo giặt xong thì giao nhiệm vụ của ai nấy gấp, con gái mình cũng 6 tuổi, mình bảo gấp sao cũng được, không cần đẹp. Nói chung la giao con nhiẽm vụ và cũng áp dụng thưởng, phạt. Mình không đi làm nhu mẹ cháu, ngược lại rất rãnh rang nhưng mình không làm hết công việc nếu như việc đó trong khả năng của con, mình chỉ đứng bên hướng dẫn hay cổ động. Mẹ cháu hãy thay đổi, , con nó có hoạt đông thì cơ thể mới khỏe mạnh, lao động làm cháu năng động, thông minh
Ðề: Buồn quá các mẹ à! mẹ nó cố lên nhé, mẹ nó cũng xem lại cách mẹ nó dạy con gái nữa, mẹ nó tâm sự với con chắc con cũng dần hiểu ra thôi.
Ðề: Buồn quá các mẹ à! Nhiều khi áp lực cuộc sống khiến mình trỏ nên như vậy, có kiềm chế cũng ko kiềm chế được. e nghĩ chị tự làm mới mình thử, 2 mẹ con đi đâu đó 1-2 ngày, và trong thời gian đó, hãy để không khí thật thoải mái và trò chuyện cùng con như 2 người bạn. Sau đó chị sẽ thấy khác đi 1 tí đó, thử đi chị ơi
Ðề: Buồn quá các mẹ à! Tại bạn cứ ôm đồm hết mọi việc nên cháu bạn nó mới thành thói quen ỉ lại như vậy bạn ạ. Cháu cũng lớn rồi bạn nên san sẻ bớt công việc cho cháu. Nhắc 1 lần ko được thì nhắc 2 lần, và phải có kỷ luật, nghiêm khắc, thưởng phạt rõ ràng. Chúc bạn sơm giải tỏa stress nha.
Ðề: Buồn quá các mẹ à! Bạn đừng buồn, cứ bình tĩnh rồi mọi việc sẽ đâu vào đó thôi còn chuyện lấy chồng thì là do duyên số. Chắc gì lấy chồng đã sướng hơn.
Ðề: Buồn quá các mẹ à! hjc, cố lên chị ơi, có chồng rồi đã chắc j sướng ko đau đầu thứ này thì đau đầu thứ khác