Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Nhiều 88 vào đây chống ế mà chẳng thấy đưa ra giải pháp gì cải thiện tình hình cả. Thấy ngược lại là 88 ế vào đây điểm danh nhiều quá
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Vào rùi ai cũng như kiểu có chút an tâm hơn nên chưa thấy ai có ý chống ế. Vì thấy nhiều người giống mình quá :3
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế 88 các chị năm nay là 27 ý, hehe, em năm nay 25t, vẫn thấy mình còn trẻ và ngơ lắm, ko biết 2 năm nữa có ngẫm như các chị ko , hiu hiu
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Chào cả nhà, mềnh cũng sn 88, nói ế cũng ko đúng vì đã có ny, nhưng tình cảm thì quá bấp bênh, yêu nhau 6 năm dự định đầu năm nay cưới thì cuối năm ngoái bố bạn trai lại bị bệnh mới mất, hix. Bố mẹ mình thì cứ lo cuống cả lên, ai gặp cũng hỏi bao giờ cưới, mình học với khóa 87 nên bạn bè đứa nào cũng ít nhất là 1 con rồi, có đứa đã hoặc chuẩn bị sinh đứa thứ 2. Bố mẹ mình thì cứ muốn qua giỗ đầu của bố ny thì tổ chức nho nhỏ mà bên kia thì chưa thấy nói gì, nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm cả nhà ạ, hix.
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Girl 88 ế đây. Đã bảo là ế tức là ko có ai tán rồi, thế mà ko ai tin cứ bị bảo là kén. rồ người. Dạo này suốt ngày bị giục yêu, cưới bởi các cụ. bắt đầu thấy xoắn rồi đấy các mẹ ak huhu
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế vào cho có hội chứ 88 bạn tớ chúng nó kết hôn ầm ầm. thế mà mình chả quen đứa nào 88 ế như mình cho để có đứa cùng cảnh ngộ như mình thấy cái hội sướng quá, phi vào ngay hihi
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Bạn t cũng kết hôn ầm ầm. Đợt này đi ăn cưới toàn đi ăn cưới mấy đứa em 91 nữa cơ. Thế là suốt ngày bị hỏi. Toàn phải cười duyên rồi chuồn ^^
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Hội này vui nhỉ, cho mình tham gia nhé! ... các bạn đừng sợ ế, phụ nữ hiện đại sao phải sợ ế..hehe
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Hihi. Trước mềnh cũng thế. Bảo chưa yêu ai mà chả ai tin. 25t mới có mối tình đầu. Hiện vẫn bình thường nên có thể coi là thoát ế nhưng chưa thấy nhà bên kia nói gì vì bạn ý bằng tuổi mình mà còn đang đi học nên gia đình có vẻ muốn ổn định mới cho cưới.hix hix nên rút cuộc nguy cơ ế vẫn rất chi là cao ợ.huhu
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế mấy bạn gái 88 mà sợ ế hay cô đơn thì up ảnh, sdt hay gì lên cho ae dễ diện kiến đi có như thế thì mới dễ bề làm quen tìm hiểu chứ
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Tớ là chuột Cho tớ 1 góc tớ lót dép ngồi hóng các nàng Rồng nhé ^_^
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Chuột với Rồng cũng được đấy. Anh xem có hốt được cô nào thì nhào vô thôi ^^
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Đã là chuột thì nhỏ bé yếu ởt lắm mà sao dám vuốt râu rồng chứ
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Thế thì hóa ra anh trai mình dám vuốt râu rồng (mới rinh 1 nàng rồng về đợt đầu năm)
Ðề: Hội Nữ Mậu Thìn 1988 vào đây chống ế Ui e cũng 88 đây ạ, đã ế còn thất nghiệp nữa chớ, cả ngày e nghe bài ca con cá, bằng tủi mày ta đã có 2 con rùi nhá, m cứ ngồi đó mà kén với chọn đi, cơ mà e nào kén chọn ạ, còn chả có ma nào tán tỉnh nữa kém chọn kỉu j, mà bạn e cũng 88 thì cưới ầm ầm, mới đầu năm 4 cái đám rùi, làm e cũng thấy mình ế nữa á. Năm ni mà e k có ai hốt chắc e tự hốt đồ bỏ xứ quớ, chớ ba má rầy, bạn bè dòm ngó, hàng xóm còn lo giùm nữa chớ, nản cái sự đời