Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Có tiền rồi lại đau đầu ko biết mua đất nền hay chung cư , mua chỗ nào, ngày trước mình phấn đấu mua nhà ở Đống Đa để tiện kinh doanh, cuối cùng lại mua tận Hai Bà, lại còn chung cư cao cấp nên CĐT cấm tiệt buôn bán, đúng là đời ko như là mơ
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Tình hình kinh tế thế này, chắc ước mơ này của em còn xa xôi quá, hix
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Các mẹ mua được nhà HN giỏi thật, em đây không dám nghĩ đến ấy chứ.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Hai vc minh cung co phan dau. Ox dao nay toan phai thuc dem lam cho xong du an co kiem them chut it. Nghi ko biet bao gio moi du nua cai chung cu ...
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Mẹ nó đi làm mà tiết kiệm được 200tr/năm là quá giỏi ý ạ. Cứ tằn tiện chẳng mấy mà có nhà HN đâu mn ơi Chúc mn sớm thực hiện được ước mơ của mình nhé ^^
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah mn cố gắng nhé. chúc mn sớm thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi ấy ạ. em thì đã thực hiện được rồi hihi
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Mình cũng công nhận như thế, ở chật chội mà nhiều thế hệ trong 1 cái nhà bé phức tạp. Hay mình ở quê rộng nó quen, nên thấy thế là k thích nhỉ?
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Bạn này kém mình 10t mà giỏi quá nhỉ.Tiền thuê nhà gấp đôi mình mà vẫn tích cóp được 200tr/năm.hichic.Hâm mộ quá đi.Mình thì k dám nghĩ xa nữa có từng nào tiêu từng đó,chẳng nghĩ đến chuyện mua nhà.huhu
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah có con thì phải cố gắng phấn đấu thôi mẹ nó ah
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Em thì thấy, 2 vc son thì ở thế nào cũng xong, chứ có em bé thì chả thấy cái gì khổ bằng không có nhà, giá như cái tiền thuê nhà hàng tháng ấy có thể dùng để mua sắm cho con thì thích biết bao? ((((
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah các mẹ cứ mơ đi vì nhà cửa bay h cũng k giống như ngày xưa nữa 500M cũng mua được nhà rồi mà, cứ đà như chủ tóp thì chỉ 2 năm là mua được thôi mà, ai kém hơn thì 5 năm hiii hoặc 10 năm.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Dạo naỳ hok hiểu soa e cứ lăn tăn chuyện nhà cửa, ước gì ..............................
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah đúng rồi bạn à, nhà mình hơn 500 tí xíu thôi nè
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah nhà bạn trai em có đất ở thị trấn đông anh. Em và hắn thì làm ở mỹ đình mà 2 ông bà cứ nói trước nói sau về đông anh ở. Em chỉ thích gần mà nhà trọ cũng đc còn hơn nhà xa. Em stress quá. Quãng đường đi làm là 60km/ ngày. Đang tính bỏ người yêu các mẹ ạ
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah có mỗi lý do chỗ ở mà bạn quyết đinh bỏ người yêu.Mọi thứ đều có thể giải quyết đc mà
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah mơ cũng có mất tiền đau tội j ko mơ hả bạn.ước mơ đẻ có sự lỗ lực vươn lên chứ.
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Bỏ người yêu lấy người có nhà liền kề, biệt thự ở Mỹ Đình là ngon bạn ạ
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah Nhìn các me Phan dau ma thích qua, 2 vc e moi ng 5tr/ thang ko bỉt Bgio moi co dc 200tr de kd, e thi ham ho kính doanh thoi chu chang nghi gì đen mua nha vi nha ck e co 2 nha rui a,o ko het con phai cho thue, bme ck thi chi co duy nhat ck e nen cua bme ck sau cung la cua minh thui
Ðề: Có mẹ nào có mơ ước mua nhà Hà Nội giống em không ah em vẫn thích ở nhà trọ mà gần hơn mẹ nó ạ. Tính em nó ẩm ương thế đấy