Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày Mình thấy rất tin tưởng bác sỹ Cường, tuy hơi lập dị chút nhưng chuyên môn thì không ai dám phủ nhận cả. Bác Cường nói không sao thì mẹ nó cứ yên tâm đi, lo lắng nhiều làm ảnh hưởng đến bé con.
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày Mẹ nó cứ bình tĩnh đã, tốt nhất là giờ về cứ nằm nghỉ tĩnh dưỡng cho tinh thần bớt căng thằng, mẹ căng thẳng thì em bé cũng bị stress đó. Máy móc có chỗ cập nhập mới, có chỗ cũ, nên cũng chưa biết thế nào cả. Mẹ nó thử qua bsi Hưng ở Vạn Bảo xem sao. Nhưng nhớ khi đi SA thì đừng nói về tình trạng của con mình với bác sĩ vội, nếu ko thấy bsi nói gì, bảo em bé vẫn bình thường thì mẹ nó hỏi lại và nói rõ về tình trạng con mình, cho bác sĩ soi kỹ chỗ đó. Lúc đó thì mẹ nó hãy bình tĩnh, tùy tình trạng tốt xấu, mẹ nó có quyết định chín chắn nhé, còn bây giờ thì nghỉ ngơi cho giảm stress nhé
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày bạn chờ thêm xem sao.......................... chúc bạn mẹ tron con vuông nhé
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày bây giờ chỉ biết chờ đợi thêm chứ còn biết làm sao đc. khổ thân mn, chắc lo lắng, bất an lắm. cô gắng giữ bình tĩnh mn nhá. tin là mọi chuyện sẽ k sao đâu. good luck 2 mc!
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày chị ơi đừng suy nghĩ nhiều hại cho cả hai mẹ con đấy, chị cứ nghỉ ngơi bình thường đi rồi mai đi siêu âm lại. Chúc hai mẹ con chị khỏe mạnh!
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày Mình cũng nghĩ mn nên chờ rồi đi khám lại xem tn nhé,chứ niều khi bé quá cũng chưa kl chính xác đâu
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày Bạn qua bán Tsỹ lê hoàn ở 87 nguyễn du khám xem sao nhá bác ấy là phó khoa chuẩn đoán hình ảnh của bênh viện c đấy bác ý khám thừ 3-5-chủ nhật ở đấy đt đây 0439412405 bác ấy tư vấn cũng rất nhiệt tình nhé
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày Bác sỹ cường nói là yên tâm rồi mẹ nó đừng lo lắng ảnh hưởng sức khỏe nhé
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày Em ơi, đừng lo, bsy Cường đã khám như thế là yên tâm rồi. Hồi chị 30w chị bị ra máu như mưa, cứ tưởng làm sao nhập viện C gặp đúng phòng bsy Cường, bsy cũng gườm gườm rồi mắng té tát, nhìn mặt chị thộn quá chắc thương mới nói như hét: KHÔNG SAO HẾT, ĐI VỀ. Rồi 40w1d chị mới sinh, giờ bé 8th rồi... Em phải giữ tâm lý thoải mái, ko lại ảnh hưởng đến bé nha. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe!
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày bình tĩnh bạn ạ, ông Cường mắng té tát và nói là bình thường thì mình tin là bình thường
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày vậy thì mn yên tâm đi, bé ko sao đâu, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày Tình hình thế nào rồi mn? Bạn đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến em bé. Cứ hy vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi
Ðề: Các mẹ ơi thai của em 12 tuần không có dạ dày ko biết mn đi khám lại kết quả tn rồi, chắc là ổn thôi