Cần giúp: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Mẹ Minh Tít, 26/3/2014.

  1. Mẹ Minh Tít

    Mẹ Minh Tít Chuyển sang nick Mẹ Minh Tit

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Con trai em vừa tròn 2 tuổi và em cũng vừa cai sữa cho con đc mấy hôm nay thôi. Vì là con đầu và cũng là lần đầu tiên thấy con có biểu hiện như vậy nên em rất lo, em định cho con đi xét nghiệm máu nhưng muốn lên đây hỏi các mẹ xem thế nào ạ. Vì là mấy hôm trước hôm sinh nhật con, em bị ốm, bị trễ kinh nên em đi sa thì biết mình đã có bầu đc 1,5 tháng vậy là về em cai sữa cho con luôn, Cũng từ mấy hôm đấy em để ý mỗi lần con bắt đầu ngủ thì chân tay cứ bị giựt giựt nhẹ,cả tứ chi luôn, em lên gl tham khảo thì thấy có mẹ bảo đấy là thiếu kẽm, canxi hay magie gì đó,cũng có mẹ bảo con mẹ ý đi khám thì có bs bảo bị động kinh thể nhẹ, xem song e sợ quá,định cho con đi xn máu luôn nhưng nghĩ lại thì con em trộm vía khỏe mạnh từ bé, lại chẳng ls, gđ cũng ko có ai di truyền về vđ thần kinh thì ls mà bị động kinh được. mà cho con đi lấy máu xn thì nếu chỉ vấn đề thiếu kẽm,magiee canxi thì ko cần thiết, bác sĩ lấy cả ống máu,nhìn mà xót con, bao giờ ăn cho lại đc,nếu thế chỉ cần hỏi rõ rồi mua về bổ xung cho con thôi.Em đang rất lo, có mẹ nào từng trải qua như em cho em xin ý kiến với ạ!!! Em xin cảm ơn
    Con em 24 tháng, nặng 15kg, cao hơn 90cm, 17 răng, ko bị mồ hôi trộm,cũng ko rụng tóc,trộm vía ăn ngon, ngủ khỏe,ko hay ốm vặt

    [/SIZE]
    Báo cáo với các mẹ sáng hôm nay em đã cho con đi khám rồi ạ, cơ mà bs cũng như ko?
    Em cho con đi,còn ko cho ăn gì từ sáng mà đến tận 11h35p mới đc vào khám vì đông (còn ko có chỗ mà gửi xe cơ) Chắc dạo này các con ốm nhiều lắm, khổ thân :(
    Vào khám ông bác sĩ hỏi tình trạng con, sinh hoạt và pt ntn? lúc đẻ dễ hay khó? mổ hay thường? Tất cả đều BÌNH THƯỜNG, còn DỄ là đằng khác. Rồi ông ý chỉ định cho em đưa con đi xn máu tổng thể, xét nghiệm sinh hóa,điện não đồ. Em lại phải chờ đến nửa tiếng mới đc lấy máu, tận 2 ống đầy ặc chứ ko phải 1 ống như em nghĩ :'( ,lúc lấy máu xong e lại phải chờ vì lúc ý phòng điện não đồ đã nghỉ.Cuối cùng vật vã tận 3h15 em mới đc vào đọc kq.lần này 1 ông bs khác,vừa xem kq vừa alo,ôla với bà nào ý,tán phét như đúng rồi, cuối cũng phán :xn máu ko sao,ko thiếu chất gì,điện não đồ thì hơi có 1 chút, chút gì e cũng chả rõ vì ông ý ko nói rõ, nói chung là có hơi 1 tí ti là ...theo em hiểu chắc là rối loạn 1 tí, rồi ông ý bảo em về lấy đt quay lại những lúc con bị giựt chân tay, "2 tuần hoặc 1 tháng " sau mang đến khám lại rồi cho bác sĩ xem.Tóm lại là ông ý cũng như e, chưa biết là con làm sao :( sau đó kê cho Magie B6, canxi và bổ cerefort.
    Mất hơn triệu bạc mà em vẫn hoang mang,lo như lúc ban đầu
    ông ý ko phân tích hay giả sử là con có bị sợ sệt,có rối loạn....hay làm sao thì có thể e yên tâm hơn, đằng này, qua loa như kiểu mua bó rau khiến em bực ko tả đc
    Em có tham khảo thấy cũng có nhiều trường hợp của các mẹ trên các diễn đàn wtt và 1 số dđ khác đại loại cũngiowngso như của con em, và các mẹ ấy cũng bảo 1 thời gian sẽ tự hết, cơ mà em vẫn lo. E sẽ để topic này các mẹ biết gì thêm cứ vào chỉ bảo cho em với nhé, Em tiếp tục theo dõi xem con thế nào, mong là sẽ như các mẹ ấy nói,dần dần sẽ hết thôi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Minh Tít
    Đang tải...


  2. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,619
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Chắc là bé quen đc ôm ấp khi ngủ nên có thể bé giật mình chăng. Mình đang suy đoán vậy
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  3. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,114
    Đã được thích:
    2,458
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    mình vẫn chưa có kinh nghiệm, ủn lên cho các mẹ thấy nào, mình lót dép học hỏi luôn!
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  4. people_smile_up

    people_smile_up Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    1,009
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Thường thì khi cai sữa cho bé, các mẹ đều cai sữa một cách dần dần, từ từ. Mình nghĩ bé nhà bạn bị cai sữa một cách đột ngột như vậy đã ảnh hưởng đến tâm lý, gây chấn động thần kinh, sốc. Nếu xử lý không tốt sẽ dẫn đến tình trạng biếng ăn. Vì với trẻ con bú không chỉ là do nhu cầu ăn uống mà còn là nhu cầu tình cảm, muốn được mẹ ôm ấp, vỗ về. Nếu muốn cai sữa cho bé, bạn nên cai từ từ, hoặc sử dụng cách mà các mẹ vẫn dùng là bôi chút dầu, ớt...vào đầu ty, 1 tý thôi ko bỏng miệng bé. Đa dạng hóa khẩu phần thức ăn cho bé với các món ăn bắt mắt và ngon miệng. Kết hợp với việc cho bé làm quen với sữa công thức và bình sữa có núm ty giống mẹ cũng an ủi bé đôi chút và khi quen bé sẽ tự động bỏ ty mẹ thôi mà. Cộng với biện pháp khá cứng rắn và lạnh lùng hơn là tách bé ra khỏi mẹ, gửi ông bà để cai sữa. Chắc sẽ ổn thôi bạn à.
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  5. gaulidon

    gaulidon Banned

    Tham gia:
    20/2/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Em cứ tưởng thỉnh thoảng bé bị thế là bình thường chứ nhỉ? :(
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  6. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,871
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Em nghĩ là mẹ nó cai sữa cho con đột ngột quá đấy ạ, cái này phải từ từ để trẻ làm quen dần, mẹ nó thử cho bé bú lại mấy hôm xem bé có biểu hiện đó nữa ko?
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  7. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    mình cũng ko có kinh nghiệm vụ này, nếu lo quá thì mn cho con đi khám thôi
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  8. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    mẹ nó khuyên thế này ko ổn đâu, cai sữa thì bé nào chả đột ngột,.với lại chủ topic có bầu rồi là ko nên cho con bú nữa nhưu thế ko tốt cho cả thai nhi và bé lớn đâu
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  9. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Khi bổ sung vi chất,vitamin nên cần có sự thăn khám và chỉ dẫn của BSi mn nhé.Bởi nếu cho con dùng quá nhu cầu sẽ ko tốt đâu.Mà còn có khả năng gây nguy hiểm cho con .
    Có khả năng con cai sữa nên khi ngủ ko ..rúc vào mẹ nên thấy chơi vơi,tay chân ko có chỗ bấu víu,Khi ngủ Mn có thể lấy gối chặn cho con đỡ giật mình.
    Xét nghiệm máu thì đương nhiên phải lấy máu rồi,Mn ko lo là ăn bao giờ cho lại nhé,bởi như thế sẽ làm tăng khả năng sản sinh hồng cầu đấy.
    Nếu Mn ko yên tâm nên cho con đi khám chứ đừng tùy tiện dùng thuốc hay bổ sung vi chất cho con.
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  10. hanabi2410

    hanabi2410 HÀNG ÚC CÓ BILL

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Mình cũng lót dép hóng thôi.Trộm vía may mà giai nhà mình cai sữa rất dễ.Cơ bản là mẹ cũng chả có sữa mấy,nên dứt ra cũng dễ
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  11. Mẹ Minh Tít

    Mẹ Minh Tít Chuyển sang nick Mẹ Minh Tit

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Cảm ơn mẹ cháu nhiều tại đợt trước con ốm em cho con đi viện nhìn họ lấy máu mà em sợ nên e ko dám cho đi xn nữa,con e lại còn bị thiếu máu. :(
    Mà lúc ngủ e cũng ôm chặt con lắm còn kẹp cả chân và ôm tay con mà con vẫn ko hết giật ,Em lo cả đêm chẳng ngủ đc,chắc là phải cho con đi xét nghiệm thôi ạ
     
  12. Mẹ Minh Tít

    Mẹ Minh Tít Chuyển sang nick Mẹ Minh Tit

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Em cũng đã định cho con ti lại, nhưng sợ ảnh hưởng nên thôi :(
     
  13. Mẹ Minh Tít

    Mẹ Minh Tít Chuyển sang nick Mẹ Minh Tit

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Em cai sữa con trong 2,3 hôm thôi, em bôi socola đen lên đầu ti ,vì con e sợ bẩn lắm,ko dám động vào, mà lại con ko cả thèm cho mẹ ôm nếu vừa nhìn thấy, hôm đầu thì con còn khóc đêm mất 1 lúc, còn từ hôm sau thì ngủ ngoan đến sáng,chỉ hậm hực tí nhưng mải chơi lại thôi ngay.Em ko bôi gì nữa và hôm nay đc 4 hôm là con quên luôn rồi, em cũng có cho con ti bằng bình nhưng chỉ lúc ban ngày và trước khi ngủ thì con ti còn lúc hậm hực thì càng nhét bình ti vào càng khóc mn ạ.Con cũng ăn đc nhiều hơn, e ko biết có liên quan gì đến vấn đề lúc ngủ ko?
     
  14. meocon_1

    meocon_1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Tốt nhất, mn nên đưa bé đi khám. Nên biết chắc trạng thái sức khỏe của bé càng sớm càng tốt để có sự can thiệp kịp thời. Bsĩ lấy máu để xét nghiệm mình nhìn thì xót ruột nhưng cần thì phải làm thôi, cơ thể bé có thể tự điều tiết lại chứ không đến nỗi lấy máu đến mức gầy đi đâu mn ạ.
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  15. Mẹ Minh Tít

    Mẹ Minh Tít Chuyển sang nick Mẹ Minh Tit

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Vâng, chắc là e phải cho con đi khám thôi chứ cứ ở nhà ngồi lo sốt ruột lắm ạ
     
  16. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Tot nhat nen dua con dj kham chu k nen doan gja doan non roj tu y chua trj a, neu be thjeu canxj thj cung gay ra hjen tuog nay nhung faj la truog hop be thjeu canxj nang, neu me cho con an uog du canxj thj co the k faj do thjeu canxj roj.
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  17. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Mình nghĩ là nên đi khám một lần chứ ko thể cứ thấy nta nói thiếu gì mua nấy dc đâu
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  18. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Mn cứ cho con đi khám đi, mình cũng cho con đi xn nh rồi, làm gì đến nỗi lấy cả ống máu. Còn hơn ngồi đấy đoán già đoán non, nhỡ có việc gì thì hối hận
     
    Mẹ Minh Tít thích bài này.
  19. Mẹ Minh Tít

    Mẹ Minh Tít Chuyển sang nick Mẹ Minh Tit

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Vâng, cảm ơn các mẹ, Em quyết định sáng mai sẽ cho con ra viện nhi TW khám, có gì em về sẽ chia sẻ với các mẹ sau ạ
     
  20. Ong vàng

    Ong vàng Guest

    Ðề: Các mẹ giúp em, em đang rất lo ạ ! :(

    Em ơi, trước bé nhà chị cũng bị thế này, không biết có giống bé nhà em không. Tức là lúc lơ mơ ngủ, tự nhiên chân tay bé run giật nhẹ, kể cả ôm chặt vào lòng hay lấy tay giữ cũng không làm bé hết run giật được, ngủ trưa thì hay bị hơn ngủ tối, mỗi lần giật khoảng 15-30 giây, sau đó con lại ngủ bình thường. Đặc biệt là chỉ lúc mới ngủ thôi, còn ngủ say thì không thấy có hiện tượng đó. Chị theo dõi khoảng 1 tháng, cũng thấy lo quá, mà con chị hồi mới sinh còn bị tim nữa cơ, sau đó thì hết rồi, nhưng chị vẫn rất lo, liền quyết định cho con đi khám. Chị cho bé lên Nhi TW, bác sĩ thăm khám (không xét nghiệm nhé), chỉ hỏi về tình trạng của bé rồi cho bé đi đo điện não đồ, sau khi có kết quả thì mang về cho bác xem. Kết quả là không sao, bác sĩ bảo đó là run sinh lý thôi, dần dần sẽ hết. Chị bảo sợ con bị động kinh (Khổ, toàn nghĩ linh tinh thôi), bác bảo vớ vẩn, nếu bị thì đã có 1 số biểu hiện rồi, ví dụ như chậm phát triển hơn so với lứa tuổi, vòng đầu quá to hoặc quá bé...Chị về, vẫn không yên tâm nên mua thêm kẽm, canxi cho con uống, chừng 1 thời gian sau thì con hết hẳn hiện tượng này.
    Chốt lại, nếu em không yên tâm thì cho bé đi khám, còn không thì cứ theo dõi thêm 1 thời gian xem sao, bổ sung các chất đầy đủ cho con, chị nghĩ bé không sao đâu.
     

Chia sẻ trang này