Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bimbim_oishi, 12/3/2014.

  1. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Đúng là khá điên rồ đấy ạ. Có con mà k có ck thì cực lắm ạ
     
    Đang tải...


  2. chauanh2007

    chauanh2007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Với quan điểm cá nhân tớ thôi nhé: Thật ra nếu bạn có đầy đủ điều kiện kinh tế đủ khả năng để nuôi con 1 mình thì k có gì là điên rồ cả. Mình thấy xu hớng thời đại hiện nay phụ nữ việt nam tỷ lệ ly hôn nhiều vì trong cuộc sống xảy ra khá nhiều vấn đề. Xu hướng thời đại phụ nữ việt nam thích có con mà k có chồng. Đơn giản là k phải hầu hạ dạ vâng ai, thích ai thì yêu người đó. Còn, nếu tự nhận thấy k có đủ điều kiện kinh tế thì điều đó thật khó và vất vả bạn ạ. Chúc bạn có 1 quyết định sáng suốt và có 1 cuộc sống tốt đẹp!
     
    bimbim_oishi thích bài này.
  3. bimbim_oishi

    bimbim_oishi I'm a Taurus lady ^^

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Hihi, nhưng có chồng mà không chia sẻ thì con cực hơn mn nhỉ? :D
     
  4. bimbim_oishi

    bimbim_oishi I'm a Taurus lady ^^

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Mình đang cố gắng phấn đấu chuẩn bị sẵn tâm lý để luôn luôn sẵn sàng. Hihi
     
  5. Thuylunglinh

    Thuylunglinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/12/2013
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Mình cũng từng có suy nghĩ vây cho đến khi gặp ox mình hiện tại,chúc bạn sớm tìm dc 1 nửa cửa mình và có những đứa con xinh xắn, chớ con mà k có bố thì thiệt thòi cho con lắm ý :)
     
    bimbim_oishi thích bài này.
  6. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,400
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    hì hì, lắm lúc em cũng nghĩ thế đấy chị ah vì nhìn nhiều cảnh lắm rồi đâm ra sợ hãi sự mệt mỏi khi có gia đình
    nhưng thôi em cứ kệ thuận theo tự nhiên đã, chờ gặp 1 man tốt thì lấy rồi sinh con, nếu ko đến 30 mà chưa tìm đc 1 nửa của mình thì đi nhận con nuôi
     
    bimbim_oishi thích bài này.
  7. bimbim_oishi

    bimbim_oishi I'm a Taurus lady ^^

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Cố gắng phấn đấu sự nghiệp, sau 30 mà chưa có gì là sẽ như thế. :D
     
  8. Michelle_Lalle

    Michelle_Lalle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2013
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    phụ nữ bây giờ bản lĩnh hơn rồi không nhất thiết phải có chồng một mình nuôi con cũng ok nhưng lo là đứa bé thiếu bố sẽ ảnh hưởng tâm lý cho bé và cái nhìn của xã hội vì VN mình còn khá cổ hủ chưa thoáng việc ko có chồng bé ko cha
     
    bimbim_oishi thích bài này.
  9. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Mình thấy quan niệm này nhiều lắm. Ngay cả những cô gái còn khá trẻ. Mà nếu làm được như vậy thì khả năng tài chính và tư tưởng của bạn phải thật vững vàng để lo cho con và chuẩn bị sẵn tâm lý khi bé hỏi về ba.
     
    bimbim_oishi thích bài này.
  10. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Mình nghĩ bạn nên từ bỏ ý nghĩ đó đi .mình ngày trước cũng nghĩ vậy đấy.nhưng giờ lc,sinh con rồi mới thất ngày đó nghĩ thật điên rồ.giờ sinh con,nuôi con mà ko có người đàn ông thì khổ lắm bạn à!
     
    bimbim_oishi thích bài này.
  11. buihoangnguyen

    buihoangnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2014
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    thôi bạn ơi cứ truyền thống mà dùng. cố gắng tìm lấy 1 người bạn đời tốt tính cho cuộc đời có nhiều niềm vui
     
  12. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Trước em cũng nghĩ như thế, nhưng rồi nghĩ đến khi con hỏi bố là ai, gia đình nhà nội ntn thì e không đành lòng, hic. Thế thì tội con lắm.
     
    bimbim_oishi thích bài này.
  13. bimbim_oishi

    bimbim_oishi I'm a Taurus lady ^^

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Nếu mình định hướng cho con ngay từ đầu, chắc sẽ không gặp khó khăn trong chuyện giải thích với nó.
     
  14. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    nếu đủ nghị lực và đủ đk thì cứ tiến hành thôi, XH bây giờ là single mom lắm mà
     
  15. jvzoorv

    jvzoorv Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/3/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Có đôi lúc cũng nghĩ như mn, nhưng mà chỉ là suy nghĩ thoáng qua, không chính thức. Nghĩ lại thì mình làm thế sau này có thể sẽ hối hận, mn nên suy nghĩ kĩ
     
  16. noithatgooccho_dg

    noithatgooccho_dg Banned

    Tham gia:
    24/3/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    sự thật thì suy nghĩ như của bạn ở các nước phương Tây rất nhiều và phổ biến, tuy nhiên sẽ không có gì là điên rồ cả, khi mà cuộc sống ngày phát triển, việc ràng buộc vào một mối quan hệ thì cũng có nhiều điều phải hy sinh và đánh đổi.vì thế mn hãy suy nghĩ kĩ và quyết định theo ý mình nhưng cũng đừng để quyết định của mình ảnh hưởng đến mqh của gia đình nhé
     
  17. mebenhimbexu

    mebenhimbexu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Thật ra mà nói tư tưởng không có con đa phần là do những kinh nghiệm về tình yêu không hoàn hảo hoặc là do quá chán ngán ở đàn ông, chỉ cần một đứa con để sống vui vầy và được chăm sóc thương yêu. Hoặc cũng có thể do thích sống độc lập, làm theo những gì mình thích... nhưng ra đó là suy nghĩ vào thời điểm chứ không thể lâu dài được. Bạn cứ thử tìm những gia đình sống hạnh phúc và hỏi về cuộc sống của họ, bạn sẽ thấy nhiều điều khác biệt hơn so với độc thân đấy :D . Chắc chắn có một người chồng tốt vẫn tốt hơn nhưng hơi khó một chút. Đàn ông tốt còn nhiều lắm bạn ah, hãy tin tưởng và tự mình tìm kiếm chứ đừng đợi chờ họ đến tìm mình.
     
  18. H79

    H79 Mầm yêu con

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    1,574
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    E hãy suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định nhé! Tất nhiên thời này suy nghĩ của xh về đứa trẻ k có bố là bình thường rồi nhưng mình chỉ là mẹ chứ k phải ở địa vị của con nên nhiều cái mong muốn của trẻ mình k thể bù đắp đc khi có bố ở bên. C đã ở trong trường hợp đấy nên c luôn muốn có một gđ trọn vẹn cả bố và mẹ. K có ai hoàn hảo cả mà là cả 2 phía phải biết vun đắp và nhường nhịn chút sẽ hp. Mong e tìm đc người ck ưng ý.
     
  19. bluetranminh

    bluetranminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/2/2014
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    mình có mấy cô e sn 90 ế ng yêu cũng đang có suy nghĩ này khi thực tế nhìn thấy nh đàn ông bồ bịch bỏ bê vợ con
     
  20. Quang Vinh Nguyễn

    Quang Vinh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2014
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai cùng suy nghĩ như em không? Hay chỉ có mình em???

    Cái tâm lý này là của người tự kỷ thường gặp bất hạnh trong cs, hay những người gia đình ko có nền tảng tốt...

    Cũng thông cảm với bạn.

    Bạn chỉ nghĩ cho bạn mà ko nghĩ cho con bạn, như vậy bản thân bạn cũng phải tự suy nghĩ xem đã xứng đáng làm mẹ chưa đã.

    Làm mẹ nghĩa là bạn phải nghĩ cho con bạn nhiều hơn bản thân bạn, mà con bạn cần gì, cần gia đình đầy đủ, có bố có mẹ... Bố của bé sẽ nghiêm khắc với bé, dạy bé, uốn nắn bé lớn lên thẳng tắp như cái cây, ko xiên xẹo... Mẹ thì đa số hay chiều bé.

    Nữa là khi bé tủi thân vì các bạn có bố đưa đi chơi công viên, bố làm kèn, làm sáo, làm diều,... bố dạy con chơi bóng, dạy hát, dạy đàn.... Bé khóc bạn nghĩ gì ??

    Lúc nào có chuyện gì trẻ con với nhau, bố bé biết chỉ bé thế nào đúng, thế nào sai, thế nào đáng bị phạt, thế nào ko ??? Chứ kiểu mẹ thấy xót con là sồn sồn 3 máu 6 cơn lên làm um sùm... vừa xấu hổ cho bé vửa xấu cả mẹ...

    ....

    Đó là ví dụ vài cái cơ bản nhất... Còn chưa tính đến các giá trị bình thường của cs như cơm áo gạo tiền.. ốm đau... nhé, quan hệ XH làng xóm, lời qua tiếng lại...

    ==> Vậy nên ý, nói thật với bạn, 1 khi đã làm mẹ, thì nghĩa là người lớn rồi, nghĩa là nghĩ tới người khác chứ ko nghĩ tới minh trước.. nghĩ tới con, tới bố mẹ mình... Lo tốt cho đứa trẻ thì bạn hãy quyết. Giờ mình cứ mạnh dạn kết luận với bạn 1 câu đơn giản nhé, bạn chưa hết ích kỷ.
     

Chia sẻ trang này