Buồn quá cái bệnh phụ khoa dai dẳng làm cho e ko có chút niềm vui nào trong cs nữa.cứ suốt nhày nghĩ về nó như bệnh thế kỷ ý. E bị viêm lộ tuyến ạ.chữa viêm thôi mà mãi ko khỏi ,hết sức chán nản
Ðề: Tâm sự bệnh này kiên trì mẹ nó ah, trước mh cũng bị viêm lộ tuyến, cũng phải đốt 1 lần. sau đó mh về nhà chịu khó rửa và xông bằng láu trầu không với muối. đợt mình mang thai đi khám thì hết rồi đó. mẹ nó thử dùng xem sao
Ðề: Tâm sự Mẹ nó lên BS Thanh ở ngõ số 7 Nguyễn Huy Tự Hà Nội xem. 2 năm trước mình cũng bị lộ tuyến toàn bộ, đến chú ấy cho đặt thuốc, áp lạnh 3 lần và cả thuốc uống cho 2vc. Mình làm từ hồi đấy xong khỏi hẳn. Trước không biết là bị lộ tuyến, đi khám bs cứ bảo viêm đặt thuốc mãi cứ khỏi lại bị cũng chán lắm. Mà chú này chữa lộ tuyến mát tay nhưng chữa vô sinh thì mình thấy không nên theo nhé
Ðề: Tâm sự Thế hả. E cug nghe cac chị trên này nói về bs thanh nếu chữa đc e mừng quá .nhưng hinh như e chưa khỏi viêm đặt và uống 5 tháng ở viện phụ sản trung ương mà ko khỏi ,chán nản