Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Lâm vào cảnh nợ này thì ai cũng muốn mẹ nó ơi. Mẹ nó cố lên, có nhà là có động lực phấn đấu thôi.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Ui, chúc mừng chị, nhà em cũng mua đc rồi, nhưng còn nợ những 2/3 cơ, 1 khoản ko nhỏ, vay trả trong vòng 10 năm mà ko bít 10 năm có hết cảnh nợ ko ý. Cố lên nào hihi
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! e vào hóng các mẹ thui chứ e thì tháng nào hết tháng đó mặc dù cũng đặt ra mục tiêu tiết kiệm
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Tớ thì may mắn hơn là ko lo nhà cửa, chỉ lo tiền sinh hoạt thôi.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mn mua được chung cư là tốt rồi. Có nợ thì mới có động lực tiết kiệm trả nợ chứ. Em chưa mua được nhà, chưa nợ ai, nên chẳng có tí động lực nào cả, cứ có là tiêu thôi.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Em cũng nợ nần suốt, hình như số e là nợ nần sao ấy, từ khi đi học đã nợ, lấy chồng tưởng thoát kiếp bần hàn ai ngờ còn bần cùng hơn nữa ((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! em vừa phải gánh khoản nợ hơn trăm triệu xong, lại còng lưng trả nợ các mẹ ạ , số em nó khổ hay sao ấy , cứ hết nợ chưa vui đc bao lâu lại thêm nợ , mà nợ này từ phía nhà đẻ e ra cơ , chứ k phải nhà chồng hay từ chồng, nhiều khi e muốn buông xuôi nghĩ, mình đi lấy chồng rồi thì thôi, nhưng lại thương u em , lại cố gánh vác
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mình cũng muốn đc nợ nần như mấy mẹ này. Chắc phải phấn đấu mấy năm nữa. Mà mấy năm nữa thì giá nhà đất chắc lại tăng rồi. Thế thì bao h mình mới đến ngày đc tiết kiệm để trả nợ mua nhà nhỉ??? rất - dài - và - rất - xa...
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ôi cứ nợ thế này thì mệt lắm, nếu có khoản để nhòm ngó rồi thì k lo chứ chưa biết lấy đâu ra thì quả là rất mệt luôn.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ôi nghĩ đến tiết kiệm e mới nhớ là từ tết đến giờ để e nhợn bị đói chưa cho ăn lần nào (
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Lơn nhà mình có khi chết đói rồi ý chứ, lâu lắm rồi ko sờ đến.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hjhj em cũng mứi mua lợn tiết kiệm, 1 ngày đi làm về chồng 10k vợ 10k hjhj tết lấy tiền mua quà cho mọi ng. hum nào làm ăn khá khá thì 50k hay 100k hjhj các mục tiêu khác vẫn chưa thu xếp đc ý ạ...cố gắng vậy
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Nhà em cứ lấy lương mới có xiền cho nhợn ăn. Hnao có đồng nào mới mới cũng cho chú ý ăn nhưng mà ít lém
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mình cũng ko có xèng cho lợn ăn thường xuyên, thỉnh thoảng cũng có những khoản đột xuất cơ mà ít lắm. cần lại moi ra ngay. hic, tính mình ko bao h tiết kiệm đc khoản nào.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình thì lâu lâu mới cho lợn măm 1 lần. Cách đây cũng vài tháng rồi mà chưa cho lợn ăn. ))
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Nhà em cũng mới nuôi lợn nhưng mà có tiền nào mới mới thì mới cho lợn ăn, xã bảo dành tiền tết đi mừng tuổi, hix
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! từ đầu năm đến giờ nhà mình chỉ thấy tiêu âm vào tiền tiết kiệm chưa để ra được nghìn nào