Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! Cố thôi nàng ơi. Có làm mới biết là công việc không đơn giản như mình nghĩ.
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! cơ hội quá tốt cho chủ topic ,trong danh sách này mà gọi có vài khách ấy chứ,............ minh thấy kd văn phòng phẩm ko hề khó...............................
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! hi, e thấy mấy chị làm trước có nhiều Khách hàng thế, các chị ấy toàn làm 2 ,3 năm, lam cả ngày chả hết việc, mình đến cty chả bit slam gi, ngồi gưi mail Bao giá mà chả thấy 1 cái mail feddback nao lại cả, huhu...
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! đấy mình mới làm kd chưa biết cách khai thác khách hàng đấy,.............. chịu khó thôi,...chăm gọi điện gửi gmail........... gửi gmail rồi bạn gọi lại cho khách ,........chăm sóc khách hàng........... quan trọng là 1 ngày bạn phải gọi dc ít nhất 20;30 cuộc vào,...........sau đó tập trung chăm sóc khách hàng có tiềm năng quan tâm......... ko bán hàng đc ngay đâu mẹ nó,.............. các mẹ bán online trên lcm cũng vậy thôi,up lên mà bán đc ngay thiên hạ ai cũng bán,........kiên trì nhé,.............
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! Tks mn nhé, e vưa nhận đc mail của chị trên diễn đan, chị ấy gui cho cái ile Khách hang cũ của chị ấy, hehe, ngay mai sẽ cố gắng cay cuóoc vây, Cảm ơn cả nha nhiêu nhé
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! Tâm trạng cũng chẳng khá hơn chủ top dù lý do thì khác, nhưng em lại cứ thích động viên người khác cơ. Lạc quan lên, cái j cũng có lúc này lúc nó, chẳng ai khổ mãi mà cũng chẳng ai sướng mãi. MN bán VPP trên này đc đấy, giá hữu nghị chút thì đắt hàng ngay.
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! mình sẽ tìm lại và lọc mấy khách tiềm năng công ty to cho bạn nữa,.............. tớ cũng từng làm kd và cũng từng thất bai -có tâm trạng giống như bạn đấy,....lúc đó ko ai giúp đỡ bài cách,.............mà tớ ngu ngớ học kỹ thuật mà nhảy di làm kinh về quà tặng ,mà bạn biết là làm về quà tặng khó hơn văn phòng phẩm,....
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! Kinh doanh mới có 2 tuần mà bạn đã nản rồi. Kinh doanh là việc không hề dễ, nhất là thời buổi kinh tế khó khăn như thế này. Bản thân mình cũng là người làm kinh doanh cho công ty nhiều năm, để bán được sản phẩm đòi hỏi nhiều công sức bạn à. Bây giờ mình mở cửa hàng rồi nên thấy là: Chả mấy khi mình đi nhập hàng của người lạ dù giá có tốt hơn. Như vậy đòi hỏi bạn phải kiên trì gọi điện, gửi mail, báo giá để chăm sóc khách hàng. Nếu được thì thường xuyên đến gặp khách hàng. Trước mình làm bên công ty, xác định 1 cửa hàng bán hàng rất tốt là khách hàng tiềm năng nhưng họ ko chịu nhập hàng của mình dù mình đã chào hàng, đã xin Sếp cho giá tốt nhất để chào. Thậm chí gọi điện nhiều họ chả nghe máy nữa, đến gặp họ chả tiếp. Thế là mình cứ ở cửa hàng đó, khách vào mua hàng thì mình ra dắt xe cho khách, họ bán hàng xong thì mình vác hàng ra cho khách. Lâu rồi cũng nói chuyện được với chủ cửa hàng và dần dần bán được đơn hàng, rồi họ thành khách ruột của mình
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! đúng đó kinh doanh , mà bạn mình làm trình dược viên mới đầu đi tới các hiệu thuốc giới thiệu sp,............. mới đầu làm nên lúng túng giới thiệu ,họ ko thèm nghe ,....họ còn kiểu như đuổi đi,......bạn đó cảm thấy bị xúc phạm ghê ghớm,.. ra khỏi đó và khóc gọi cho mình ,.............rồi cuối cùng giờ mình thấy bạn ấy cũng túc tắc làm đc,......
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! Mới đầu quân công ty mới đầu tiên hơi nản chút, tuy nhiên làm về mảng kinh doanh này thì bạn phải kiên trì thôi, rồi sẽ có khách hàng thôi mà, chăm sóc khách hàng tốt thì họ sẽ tin tưởng dùng lại bên mình mà .
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! Kinh doanh mảng VPP bạn cần chú ý mấy điều thế này: 1. Khách hàng nào cũng đang dùng dịch vụ cung cấp tốt và bằng lòng với dịch vụ đó (nếu ko tốt thì họ đã chuyển sang cty khác cung cấp ngay rồi). Vì vậy, mình phải thế hiện khả năng mang lại dịch vụ tốt hơn, gây cảm giác thích thú. Báo giá cũng phải tốt, tỷ lệ chiết khấu cao, chuyên nghiệp hơn từ khâu gọi dt đến tờ báo giá cũng phải chuyên nghiệp.... Túm lại là mọi thứ phải cực kỳ chuyên nghiệp. Hồi trước mình làm cái ngành này, riêng cái tờ quảng cáo, báo giá tính ra giá trị cũng vào khoảng 7k. Rồi "bom đạn" chuẩn bị đến tặng răng luôn, khách hàng chưa có ý định lấy cũng có quà tặng, bom đạn ném vào khách hàng cứ ầm ầm... 2. Nhưng cty có tiềm năng lớn thường đã có "quan hệ" nên mình mới vào là cực khó, nên đánh vào những cty nho nhỏ trước tạo nền tảng... 3. Mỗi 1 cty phải đề ra chiến lược đánh riêng, phải biết là họ đang dùng nhà cung cấp nào? khả năng đối thủ cạnh tranh ra làm sao? Tại sao họ lại dùng dịch vụ của đối thủ? do dc chiết khấu riêng cao hay vì điều gì.... phải thu thập đủ thông tinh rồi mới đưa ra giải pháp, đề ra chiến lược thu phục. Sáng ra, mới chia sẻ với bạn vậy, từ từ nói tiếp sau nhé.... chúc ngày mới tốt lành
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! làm kinh doanh phải kiên trì thôi chị ạ tạo quan hệ rồi làm ăn nó mới dễ dàng hic
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! cảm ơn nhé, khi nào tìm lại thì gửi lại cho mình vào mail nhé: thomnt.flexoffice@gmail.com
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! Thường khi chuyển sang 1 công việc mới sẽ hay bị sốc vì tính chất công việc và kỹ năng hoàn toàn khác lại. Nhất là lại chuyển sang mảng kinh doanh thì lại càng sốc. Nhưng kinh doanh thì không thể trong ngày 1 ngày 2 là thành công được ngay mà những kết quả đạt được là sự nỗ lực từ bao nhiêu ngày trước. Ví dụ bỗng nhiên có người gọi điện hỏi mua hàng - hỏi ra thì biết là khách hàng mình đã tiếp xúc từ cả tháng trước mà ko thấy hồi âm. Cố lên bạn nhé - kiên trì làm gì cũng được
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! Kiên trì, chăm chỉ, học hỏi rồi dần dần bạn sẽ quen công việc này ngay thôi, chứ mình thấy cty nào đã lấy văn phòng phẩm 1 chỗ là quen chỗ đó, nên lần nào gọi họ cũng sẽ lấy ở đó thôi, vì vậy tạo niềm tin cho khách hàng mới và chăm sóc tốt với khách hàng quen thuộc của công ty là hết sức quan trọng.
Ðề: Cảm thấy mệt mỏi, nản lòng quá !!!!!!!!!!!!! cố gắng lên bạn ơi , mới 2 tuần thôi , còn quãng đường dài để phấn đấu