Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haiconduong, 16/3/2014.

  1. haiconduong

    haiconduong Thành viên mới

    Tham gia:
    9/4/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi ca0 1m45. Hiện nay 26 tuổi. Trông so với những người cao cầm m45 - m50 khác, nhìn tôi có vẻ bé hơn họ. có lẽ do dáng tôi ko đẹp?
    Tôi sợ yêu, cho tới giờ cũng chưa có người yêu. nhiều người cũng chê tôi lùn.
    mặt tôi ko xấu, nhìn cũng khả ái đấy, nhưng cái lùn làm tội thân tôi.

    long đong lận đận, 8 tháng sau khi tốt nghiệp đại học, mới xin được việc. vào làm được 2 năm nay thì muốn tìm việc mới bởi nơi cũ:
    - con cháu sếp nhiều
    - bồ sếp lộng quyền coi nhân viên như osin, kiếm cớ sai nhân viên đi mua đồ cho mình rồi quịt tiền luôn...
    tôi lại những ngày tháng lênh đênh đi xin việc. nhục lắm, nộp cv nhiều, đc gọi pv nhiều, nhưng tôi biết 1 điều họ nhìn thấy tôi là họ đã chán rồi.
    có nơi vào chào hỏi xong họ cho về và bảo liên lạc sau rồi mất hút.

    mọi người chơi cùng thì động viên là trông mày chẳng đến nỗi nào, nhìn con a, con b cũng như mày nhưng sao chúng nó có chồng con và việc làm tử tế hết rồi, mày có kén chọn cả việc và tình yêu quá chăng?

    xin thề rằng chẳng kén chẳng chọn vì ko có quyền lựa chọn.
    việc khó người khôn. suốt 3 tháng nay ở nhà ko việc cảm thấy thất bại thảm hại. về công ty cũ làm thì rồi cũng bị thải và bị khinh bỉ thôi. lúc nào cũng bị chửi rủa nói này nói nọ về cái chiều cao khiêm tốn.

    sao nhục thế? nhục phát khóc. Nhiều lúc nghĩ đến việc tự tử từ giã cõi đời này để không phải sống mà nghe chửi rủa nữa?

    mai lại đi phỏng vấn rồi. hy vọng nhiều lắm nhưng sợ rằng lại thất vọng thôi.

    người ta bảo nhất lé, nhì lùn là người giỏi, khôn lỏi. còn mình chẳng thấy mình giỏi gì cả, cứ thấy nhàng nhàng. mong ước kiếm đc 1 công việc văn phòng, gần nhà, lương thấp, sống đời với bố mẹ rau cháo qua ngày cũng được mà ko được !!!

    nhục lắm. sống 26 năm trong đời rồi mà vẫn là gánh nặng của bố mẹ.

    từ đi học đại học tới đi làm, lúc nào cũng chỉ thấy xung quanh mình là chân dài m6 m7. nhục lắm.
    có đứa hàng xóm sn91 mới ra trường, nó cao ráo m6, xinh xắn, ra trường xin đi làm có việc luôn, 6 triệu / tháng. còn mình vẫn ở nhà. hàng xóm hỏi thì cứ nói dối là ở nhà làm online cho bớt nhục.

    đọc ở 1 topic nào đó là mua kem chống nhục về mà bôi. ước gì có cái kem í.

    lùn tè, sức khỏe yếu ---> co muốn làm nhân viên kinh doanh cũng khó mà làm đc,, vì phải cao ráo, khả ái thì gặp khách sales khách mới ra hợp đồng.
    mún làm nhân viên thị trường cũng ko làm đc vì đi ra ngoài họ thấy mình lùn tè là họ mất hứng tham khảo sản phẩm rồi.
    sức khỏe yếu, đi xe máy cũng khó khi đi lâu ngoài đường. về nhà lại bạc mặt ra vì người như tàu lá.

    tự mình thấy mình kém và thấy nhục.

    Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?
    Tại sao nhiều người như tôi nhưng công việc của họ lại ko lận đận như tôi? Chỉ có thể nói tôi kém cỏi, bạc nhược phải ko?
    Tôi đau khổ dằn vặt lắm!
    8 tháng nay trầm cảm câm lặng chẳng nói nen lời nước mắt cứ chảy ngược vào trong.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haiconduong
    Đang tải...


  2. lam_tamnhu

    lam_tamnhu thờ trang nữ giá rẻ

    Tham gia:
    1/12/2013
    Bài viết:
    4,629
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    Bạn hãy tự tin lên b nhé.cs k lấy đi của ai tất cả.chúc b thành công
     
  3. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,223
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    tự tin lên chị ah, chiều cao khiêm tốn mình có thể làm những công việc back mà
     
  4. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,025
    Đã được thích:
    3,699
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    chiều cao ko quan trọng, quan trọng là trí tuệ năng lực làm việc bạn àh
     
  5. Choibiec

    Choibiec Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    2,203
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    Mình cũng 1.49m như bạn, da thì đen, ngực lép, đít tóp, răng thì 9630... Hồi còn đi học, bạn bè toàn gọi mình là Bao công, có đứa còn gọi mình lại bảo: "Có loài hoa Huệ mới hả bạn? hoa Huệ đen?", nhưng chưa bao giờ mình có tư tưởng tự ti như bạn cả, mình rất thích 1 câu nói là : "Trong vườn hoa, mình không đẹp nhưng lạ" .Bạn phải thấy mình đẹp thì người khác mới thấy mình đẹp được chứ???

    Ai cũng có nét đẹp tiềm ẩn của mình, chẳng qua bạn tự chán bản thân bạn thì ai có thể yêu bạn được chứ? Mình thì luôn cho rằng mình đẹp, mình ko cao nhưng mình biết cách chọn đồ, biết cách để kiểu tóc nào phù hợp, biết cách nói chuyện để người khác thấy mình có duyên, có khả năng làm việc. Mình bé hạt tiêu đấy !

    Sức khoẻ mình cũng ko tốt, nhưng mình luôn rèn cho mình tính tự lập, nhà mình cách Hà Nội hơn 100km, mình vẫn tự mình đi về bằng xe máy, họ đi 1 mạch 2h về đến nhà thì mình đi 1h rồi mình nghỉ, ko dựa dẫm ai cả.

    Ngày đầu đi làm, mình làm cho 1 trung tâm mực in, chỉ 1 mình giữa 1 bầy con trai, mình phải đến sớm 15 phút để đi chợ, dọn dẹp văn phòng, cắm đầu vào viết hoá đơn, giao việc cho nhân viên đi làm, trả lời điện thoại đến ù tai, đến 11h30 phải nấu cơm cho 10 người ăn, rồi lại dọn dẹp, nghỉ trưa được 15 phút. Rồi lang thang khắp phố phường đi thu công nợ, mua đồ cho sếp ... lương 900k (2006).

    Mình luôn nỗ lực học tập, và bây giờ mình làm việc cho 1 công ty tư nhân với mức lương hơn 10tr, tuy ko cao nhưng nó cũng khiến mình trang trải đủ cuộc sống cho mình. Bạn biết không? trong công ty mình toàn những người Hà Nội cao ráo, xinh đẹp và tài giỏi. Mình thực sự lạc lõng so với họ. Có thể bạn cho là do mình may mắn khi có được công việc này. Nhưng ở đây, mình muốn nói với bạn rằng, ai cũng có những cơ hội có được công việc tốt, chỗ làm tốt và bạn cũng ko ngoại lệ.

    Chồng mình cao 1.73m, và những người trong nhà chồng cũng vậy, mình luôn lọt thỏm khi đi cùng gia đình, nhưng mình thấy đó là 1 điều thú vị, tự dưng mình nổi bật nhất trong số họ còn gì?

    Hãy suy nghĩ tích cực lên đi bạn, nhìn cuộc sống tốt đẹp hơn thì bạn mới có nhiều cơ hội tốt !

    Chúc bạn luôn may mắn !
     
  6. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,237
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    1m45 thì bé hạt tiêu rồi ..lại có khuôn mặt khả ái.. vậy thì đầu tư vào bề ngoài cho theo phong cách xì-teen đi bạn :-k người thấp bé có 1 lợi thế là trẻ dai. Bạn lấy đó làm điểm tựa mà phấn đấu trong c/s sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
     
  7. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    Đúng là chiều cao ngoại hình có ảnh hưởng đến sự nghiệp thật, vì sao mình nói vậy, vì minh làm ở vị trí tuyển dụng 3 năm rồi, sếp của bên mình chuộng người cao nên ai cao 1m6 trở lên mới gọi phỏng vấn.
    chủ top hãy tự tin lên, mình thua kém mặt này thì hãy cố gắng mặt khác, cơ hội sẽ dành cho người luôn cố gắng.
     
  8. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    chia sẻ với chị, e cũng thấp bé nhẹ cân, cũng khá là tự ti và cũng đag lận đận xin vc, tự nhủ lòng mình là cứ từ từ rồi đâu sẽ có đó chị ạ :(
     
  9. me2dua

    me2dua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    6,492
    Đã được thích:
    1,091
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    Bạn em có mấy đứa dáng ng mi nhon m5 thôi nhưng đều có công ăn việc làm ổn định. Cuộc sống khá dễ chịu. Chủ yếu bản thân mình phải tự tin, lạc quan lên thì làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn
     
  10. ducnguyen274

    ducnguyen274 ♫_♥ [T]he true life ♥_♫

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    2,001
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    c ơi đây mới chỉ là những thử thách trong cuộc sống thôi. sao c bỏ cuộc sớm vậy.

    c tìm đc việc chưa. inbox cho e đi, e sẽ đề xuất cty sắp xếp 1 vị trí phù hợp cho c

    miễn là mình cố gắng, sẽ vượt qua đc hết c àh. tin vào điều đó c nhé
     
  11. lamthuy227

    lamthuy227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,158
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    bố mẹ và ngoại hình là 1 trong những thứ k đựoc chọn bạn ạ, Sinh ra đã như thế thì nên cố gắng cải thiện, k nên tự ty như thế. Đầy ng k cao, k xinh nhưng duyên, cũng ăn đứt đầy em chân dài í chứ. mình k biết như thế nào chứ nếu là ng đàn ông biết nghĩ, họ sẽ chọn ng có tấm lòng đẹp chứ k phải ngoại hình. Trước khi để ng khác yêu m, bạn nên trân trọng và yêu bản thân m trước. Bạn cứ nghĩ theo hướng khả quan là m k cao, k xinh nhưng duyên đi :D, mọi thứ sẽ khá hơn đấy. Còn công việc thì là khó khăn chung mà, đừng quá bi quan bạn ạ
     
  12. NgaNguyen78

    NgaNguyen78 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    Em không thiếu chiều cao, chỉ thiếu chiều sâu thôi. Em than là không có việc, thế những cả bài viết không thấy nói tí gì về chuyên môn, khả năng cả... thêm 15 năm nữa thì em sẽ than nhiều hơn bây giờ, vì ngoài ngoại hình lại thêm cao tuổi nữa.

    Muốn tìm hiểu xem em có thể làm gì cũng chả được!
     
    beBaoLinh thích bài này.
  13. bloodysea666

    bloodysea666 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    có những công việc cũng k cần thiết phải ngoàij hình ví dụ như kế toán đó bạn hoặc tự kinh doanh online như mấy mẹ trên này cũng khá lắm mà
    chúc bạn sớm tìm được hướng đi cho mình, đời ko phụ bạc ai bao giờ quan trọng là mình quyết tâm hay không thôi
     
  14. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,508
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    Mình rất tâm đắc về chia sẻ thật lòng của mẹ này. Mình cũng chỉ cam m50 nhưng mình lại hiếm khi có cảm giác tự ti như chủ top. Chí ít ra bạn còn hơn mình ở vẻ mặt khả ái, chứ mình thì thấp tè, gương mặt cũng chỉ ở tầm trung bình.
    Cố gắng yêu bản thân hơn, khoản nào có thể khắc phục đc thì cố gắng khắc phục. chiều cao khó cải thiện chứ năng lực & tâm hồn hoàn toàn có thể bạn ạ. Cố lên nào :D
     
  15. ThuHoai2211

    ThuHoai2211 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    em cũng 1m50 nhưng đi phỏng vấn người ta toàn chê ngoại hình của e, e hỏi thẳng là ngoại hình đẹp mà không đáp ứng nhu cầu công việc với ngoại hình như e mà làm tốt được công việc thì anh chọn thê nào ạ, sau đấy e đỗ nhưng vì chê e từ đầu nên e không làm, bây giờ cũng thế,e k cao nhưng e tự tin với kiến thức chuyên môn của mình, cố gắng lên bạn nhé, sẽ có những lãnh đạo biết nhìn ra điểm mạnh của mình mà.
     
  16. 4ntyLov3

    4ntyLov3 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    ôi sao phải tư ti thế hả c, e cao 1m6 mà ai cũng bảo lùn có lẽ do e hơi béo, nhưng đi dép cao vào thấy ai cũng khen cao thế chân dài giảm thêm tí cân giờ ok. ngày xưa béo ú ai cũng chê nhưng e vẫn tự tin kệ ai chê thì chê ăn mặc đk 1 tí chả ai chê nữa, cứ tự tin lên chị, lo nghĩ suy nghĩ của mọi người làm gì cho đau đầu k ai sống cho chị cả. suy nghĩ nhiều già người
     
  17. loancoffee

    loancoffee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    cố gắng lên chị nhé.hi vọng tương lai chi có công việc ổn định.em chang cao hơn chi bao nhiêu ma cũng long đong lận đạt xin việc lắm.
     
  18. Lequynh_lx

    Lequynh_lx Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    mẹ nó đừng quá bị quan nhé. Còn nhiều cơ hội lắm chỉ là mình chưa tìm ra thôi mẹ nó ạ. Bên công ty em không có quan trọng về hình thức đâu mẹ nó. Chỉ cần có năng lực làm việc, chăm chỉ làm việc theo năng lực là được mẹ nó ạ. Nếu mẹ nó vẫn chưa có việc thì liên hệ với em nhé. Mẹ nó chuẩn bị hồ sơ đến pv luôn cho máu!
     
  19. me_nhim_bong

    me_nhim_bong

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    10,969
    Đã được thích:
    1,939
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    Chuyện thật của bạn hả bạn ơi, Mình cũng cao 1m45 nhưng mình chỉ có 1 sự đồng cảm nhỏ về sự tự ti bản thân và ghen tỵ với những người bạn cao ráo của mình, đó là trước kia thôi, Giờ mình thấy hài lòng với cuộc sống bạn ạ
     
  20. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chiều cao khiêm tốn cản trở sự nghiệp của tôi hay do tôi quá kém cỏi?

    chính xác, bạn tự tin vui vẻ lên, rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà.
     

Chia sẻ trang này