Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ừ đúng rồi căn bản là mình chỉ muốn kết bạn với mọi người thôi, chứ ế thì k lo lắm. còn trẻ mà
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn oa giống ở nhà với bố mẹ đang sướng muốn gì đk lấy, cũng sợ khoản lấy chồng e chỉ đang tìm kiếm a nào dkd đk tí thì yêu thôi, chứ xác định cưới sớm thì k. sợ làm dâu lắm chị ah
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Ưng anh không ^_^ Ưng thì em tự tìm cách đến với anh nhé
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn thank anh nhé. rất vui nếu đk làm quen vs a
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn A đây 31 rồi ế ơi là ế rồi, các em còn trẻ lo gì mà ế với ẩm cháy hết IC ra đấy.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn cứ bình tĩnh em ạ tuổi của em thì lo gi tranh thủ mà chơi đi kẻo sau muốn chơi ko có thời gian mà chơi đâu!
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn oạch con tri mà a, 31 hẵng còn trẻ chán k như con gái bọn e, 31 có mà hàng tồn kho cần thanh lý gấp ấy ạ
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn vâng, e vẫn đang ăn chơi đây ạ, tại bố mẹ giục suốt lên hơn lo lắng thôi, nghĩ đến h lấy chồng cũng thấy hoảng thật, cơm áo gạo tiền đau đầu phết chị nhờ lại còn k được đi chơi tự do như bây giờ
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn mình sn 85, ế chắc rùi vẫn nhung nhăng nhắng nhít le'm nè E mới sn 91, đg trẻ lém, cứ quẩy tưng bừng đi )))
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn o lo ế! đã có mình chống ế cho mấy chị rồi đây
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Bạn ơi!mình có ông anh trai sn 85,đang làm quản lý ở cty của viettel,lành hiền lắm nhưng mãi chả yêu ai mà bme mình lại đag dục ông ý lấy vợ quá.bạn có muốn làm quen ko?hihi
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Uh con bạn cô lập gia đình gần hết rùi, có bạn lên chức bà nội cách đây 6-7 năm rùi í chứ. Nhà cô 2 zai vẫn bằng chưn như vại luôn. Chắc tại công việc bận quá. hihi
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn chống nổi k bạn bây giờ lực lượng ế hơi bị đông đấy. khéo lại chống k nổi đổ cả lũ thì chết
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn vâng chỗ cháu như thế là yên bề lâu rồi ạ, cô phải giục các a ấy đi ạ, có vợ về đỡ đần cô cho đỡ vất vả,có cháu cho vui cửa vui nhà cô nhỉ
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ôi e thì vô tư ạ chỉ sợ bị a ấy chê thôi.thank chị trước nhé biết đâu nhờ chị mai mối lại thành công thì rực rỡ quá
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn hehe mình cứ lo ế trước là vừa bạn ah. đến lúc ế thật mới lo thì chít
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn đang ở độ tuổi hoa đẹp nhất nữa sao mà ế được.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Cứ từ từ bạn nhé. Đi đâu mà pải vội Tớ đây girl 91 chưa có người iu mà còn ko kêu la j đây. Duyên chưa tới thì chưa phải vội.(u)
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn 91 mừ đã cong lển rồi hử em. a đây 87 còn chưa sợ ấy là cô em