Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi noithatgooccho_dg, 26/3/2014.

  1. noithatgooccho_dg

    noithatgooccho_dg Banned

    Tham gia:
    24/3/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Dạo này công việc, cuộc sống áp lực quá.Em lúc nào cũng trong tình trạng quá tải và muốn buông xuôi tất cả? Các mẹ có bao giờ như vậy không ạ? và cho em lời khuyên cần làm gì đề lấy lại trạng thái cân bằng trong công việc và cuộc sống ạ?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi noithatgooccho_dg
    Đang tải...


  2. dinhthuong

    dinhthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2010
    Bài viết:
    1,012
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    noi chung cuoc song muu sinh roi gia dinh, vo chong, con cai ai roi cung se co luc giong nhu ban vay, hay danh thoi gian cham soc ban than tot hon ban a, co the tu thuong voi minh 1 buoi di choi tan ngau voi ban be, hay don gian di lam dep hoac di tim kiem mot thu gi do ban yeu thich de thu gian va lay lai tinh than
     
  3. NGHỆ AN

    NGHỆ AN Guest

    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Gắng thôi mn ơi, cuộc sống vốn dĩ áp lực mà. khi mọi thứ không như mình mong muốn thì dễ chán nản.
    vật chất hay tinh thần đều vậy, nếu cái gì cần buông thì buông, cái gì cần giữ thì giữ. buông, giữ nhầm cái thì càng dễ tuyệt vọng hơn.
    :(
     
  4. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Ai cũng có lúc như vậy thôi mn ạ. Mình còn bị rất nhiều lần, Mỗi lần như vậy mình lại không suy nghĩ nữa, tạm thời gác mọi thứ sang một bên, làm việc gì mình thích. Sau đó mới quay lại để nghĩ cách giải quyết từng vấn đề một. Rất hiệu quả với mình đấy, mn thử xem
     
  5. noithatgooccho_dg

    noithatgooccho_dg Banned

    Tham gia:
    24/3/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    cảm ơn mẹ nó, nhưng công việc thì sao mà bỏ lại được hả mẹ nó. vì cuộc sống nên em vẫn cố gắng, mong rắng sẽ sớm qua giai đoạn này
     
  6. MeCunvaVit

    MeCunvaVit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    2,380
    Đã được thích:
    666
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Cuộc sống nó là vậy, có lúc này lúc kia. Lúc thăng hoa, lúc lại rơi xuống vực sâu. Nhưng mình được hưởng những lúc cuộc sống cho mình tốt đẹp, hạnh phúc rồi thì mạnh mẽ đối diện với sóng gió, áp lực cũng là điều mình cần phải làm để mà sinh tồn thôi mẹ nó ạ, mình nghĩ cuộc sống của ai cũng vậy không thể có toàn sự hoàn mỹ, tốt đẹp và thuận lợi đâu nên mẹ nó hãy cố gắng nhé!
     
  7. mecutun

    mecutun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    3,101
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Cố lên thôi! Trong cuộc sống còn nhiều người bất hạnh hơn mình mà họ vẫn sống vui vẻ được mà.
     
  8. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,406
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    suy nghĩ thoáng ra chủ top ơi, xin nghỉ làm mấy ngày đi đâu đấy cho thư thái đầu óc rồi lại tiếp tục công việc
     
  9. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Phải cố gắng thôi mn ah, cuộc sống là thế ko phải lúc nào cũng dễ dàng. Mình cũng rất nhiều khi mất phương hướng. phụ nữ khả năng chịu đựng kém hơn thì thường hay stress hơn, còn đàn ông thì họ ít thể hiện hơn thôi.
     
  10. jvzoorv

    jvzoorv Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/3/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Dạo này thấy nhiều người tâm trạng như vậy quá, em cũng vậy, nhưng mà vẫn phải cố gắng, cuộc sống có lúc buồn lúc vui mà. Nghĩ thoáng ra một chút sẽ thấy thoải mái hơn nhiều
     
  11. ruavang1983

    ruavang1983 Cá hồi, Cá trứng ^^

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    7,057
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Mình đã cũng có lúc bị như bạn, nhưng những lúc đấy nghĩ đến con lại gắng gượng rồi mọi thứ cũng qua
     
  12. Diệu Thanh

    Diệu Thanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    6,186
    Đã được thích:
    1,095
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    em đôi khi thấy mệt mỏi nhưng k đến mức buông xuôi tất cả
     
  13. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Mình dạo này cũng nhiều việc chưa kể việc gia đình mệt mỏi quá
     
  14. kimthuysphn

    kimthuysphn Đồ lót Triumph, áo mẹ cho con bú

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Cố lên mn ah. CS là thế, có vui - buồn, hạnh phúc - đau khổ.
     
  15. Open_Door

    Open_Door Kiếm thêm 2tr/thg quá dễ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    3,403
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Mình cũng như mn đấy, áp lực công việc. Có lúc bực quá chỉ muốn hét lên chửi vào mặt xếp rồi nghỉ luôn, cơ mà, hix lý trí lại không cho mình làm như vậy, quanh đi quẩn lại cũng vì cơm áo gạo tiền. Tự động viên: cố gắng, cố gắng nhé
     
  16. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    cố lên nào mn ơi, đôi khi muốn buông nhưng hãy suy nghĩ vì sao mình đã từng nắm lấy nó để tiếp tục nhé
     
  17. ThuHoai2211

    ThuHoai2211 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    úi zời ơi, e cũng từng bị và khả năng sắp muốn buông đây chị ơi, nhưng đời người sống có 1 lần lúc nào chả có khó khăn ạ hãy nghĩ tới niềm vui trong cuộc sống mà vượt qua chị nà, cố lên chị nhé...
     
  18. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Mệt mỏi quá, thì nghỉ ngơi đi bạn ơi, hết mệt lại làm tiếp
     
  19. tamchul

    tamchul Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    mình cũng từng rất mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, nhưng hãy nhìn đến con đến bản thân mình bạn ạ. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình nên bạn hãy cố gắng nhé
     
  20. family@

    family@ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    6,722
    Đã được thích:
    1,366
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã bao giờ các mẹ mệt mỏi muông buông xuôi tất cả?

    Đúng thế. Nhưng làm sao xác định được rõ ráng những cái cần buông và ko buông đây.
     

Chia sẻ trang này