The nay em voi bac phai lap hoi Nhim - Tho thoi, nha em chi la Nhim, em la Tho a nhung khi dat nick lai cho em len truoc
cho mình nhập hội con gái với , mình có 2 cách cách rồi , đồng chí chồng là gười đàn ông đích thực trong nhà.
Chúc mừng CLB những người sinh con gái ra đời. Nhà này có hai công chúa rồi và câu đầu tiên là con gái thật tuyệt vời, tuyệt vợi
Cho nhà em tham gia với. Em cũng có 1 cô công chúa mới tròn 1 tuổi , chân của cháu 2 ngấn đấy. Nghe các cụ nói 2 ngấn là đứa sau lại công chúa nốt nên thấy CLB này là em nhảy vô luôn. CLB của mình có tổ chức ọp ẹp như các CLB khác không nhỉ?
Câu lạc bộ những người sinh con gái Cho tớ ra nhập với ! Nhà tớ có ba thị tẹt thừa tiêu chuẩn để ra nhập hội nhỉ????:-D
Hihi cũng xin gia nhập hội hoàng tử đái ngồi hehe.E thấy tỉ lệ dân số bi giờ chênh lệch trai nhìu hơn gái nên các tiểu công chúa của chúng ta sẽ là hàng hiếm hàng độc fair ko các bố các mẹ @ Mẹ moon :Cho ? Mẹ moon có fai tên là Yến ko ạ nếu ko fai chắc e nhầm nhọt
Úi hầu như toàn các mẹ tập 2,3 hết ùi e mới tập 1 thôi đã thấy khiếp sợ rùi chưa dám đẻ nữa đây.Mà sao con nhóc nhà e cai sữa khó lắm ý e thử vẽ vòng tròn,bôi dầu,ớt,dán băng dính,quấn tóc rối thế mà nó vẫn ko ngán bú ngon lành thế mới tanh chứ,các mẹ có cách nào ko quân sư e với .Heo me!
Bạn thử xa bé một ngày,một đêm xem sao.Hồi mình cai sữa đứa đầu phải dán băng dính đen rồi đem ra bà ngoại chỉ một ngày thôi.Nhìn con khóc thương lắm,nhưng phải gắng chịu thôi.