Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! cháu e 4t đi lớp vẫn khóc, hơi tý là ốm nên ông bà cho ở nhà, ông bà trông tới khi nào đi học
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! ôi nghĩ mà thương các e ấy, zai nhà mình cũng chuẩn bị pải đi học, mới dc 16 tháng thui chắc khóc mất 1 tháng
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Cũng chưa hẳn đâu mn ạ. Bé nhà mình mấy hôm đầu đi ngoan lắm, giờ thì lúc cô đón, bà về thì hơi khóc tí, nhưng sau vẫn ngoan. bé nhà mình 20 tháng, mọi người cứ bảo sao cho đi sớm thế, nhưng mình thấy đi tầm này các bạn ấy dễ quen hơn, để lớn thêm sợ là hơi khó. Đi học về thấy biết nhiều hơn hẳn, buồn đi tè đã biết chạy lại lấy bô rồi. rồi biết múa, biết chơi nhiều trò.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! trộm vía con đi ngoan mà ko ốm đau gì thế này bố mẹ mừng quá....chúc con hay ăn chóng lớn nhé!!! mn rảnh ghé qua chia sẻ tình hình giai đi học nhé
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! hichic, mình nghĩ nên cho bạn ý đi học cho quen mn ạ, ở nhà đến lúc đi học e là lúc đi học sẽ khó quen môi trường mới...
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Bé nhà mình phải 3 tháng mới quen, sau đấy lại khóc ( chắc do bị cô phạt) Thế là mình phải làm cái phong bì nhân dip 8/3, hsau thấy nó vui hẳn mẹ nó ạ...hic...hic
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! hii, mình lần đầu cho con đi học đến dịp cũng hỏi các mom ở cty và thế là cũng làm phong bì cho 2 cô... cơ mà thấy vẫn thế. con giai ốm mình cho nghỉ ở nhà, hôm đầu nghỉ báo các cô, thế mà con nghỉ thêm mấy hôm nữa chả thấy cô nào hỏi được câu nào.... kể ra các cô cũng vô tâm nhỉ.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Sau khi nghỉ 1 tuần vì ho, sổ mũi...hôm nay giai nhà mình đi học lại rồi các mom ạ...trộm vía mong sao hnay về khỏe ( thấy lớp chắc nóng cô bật quạt )
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Hồi đầu khi con đi học em cũng hay có thói quen như mn là hỏi con và ghi nhật ký chia sẻ. Lâu lâu em bận quá quên mất điều này, e sẽ sốc lại tinh thần để hiểu con hơn mới được. Thank mn nhé, rất bổ ích ạ.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Bé nhà em 21 tháng đã cho đi học rồi, vào lớp bé ít tháng nhất lớp mấy tuần đầu đi học tuần nào cũng ôm. Bgio hơn 3 tuổi rồi lúc nào cũng lo đi học: Mẹ ơi con ngủ sớm mai con còn đi học( hình như biết nhiệm vụ của mình phải vậy rồi)! Hôm nay nắng ấm toàn trường được ra sân tập thể dục, mẹ nhìn con tập....ôi thôi anh chàng cứ đứng tần ngần gãi chỗ nọ gãi chỗ kia...ngoảnh ra nhìn thấy mẹ môi anh chàng giựt giựt...thương quá mẹ phải chạy đi luôn!
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! khổ con trai mình đc nghỉ thứ 7 và CN.sáng nay đi học lại khóc,......... ko chịu lên lớp lăn ra ấy chứ,...quấy mẹ lắm...trả nhẽ lại phát cho mấy cái vào mông ,.... mình điên quá mắng to ko nín,..thôi đành lấy hết sức bế lên cầu thang... có 1mej thấy vậy cầm balo đưa cho mình. -mình bảo mẹ bế con lên lớp,........cô về (cầm hộ balo) gọi bố tới đón..........con.thế là con trai nghe....(đấy lại phải nịnh,chẳng muốn đánh,đánh càng khóc) -căn bản từ sáng bố đi trc,nên con trai chạy ra khóc đòi bố
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Thế thì lần sau nàng giao cho bố đưa con đi học đê! Khổ thằng bé!hiii
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! con cái đưa di nhiệm vụ chính của mẹ đấy ,...hôm nay bố cháu có việc đi sớm chút........... ui con trai mình hôm nào cũng khóc, 1tuan 6 hôm chắc đc 2 hôm ko khóc.//
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! bé nhà mình năm sau cũng vào mẫu giáo đây, cũng chả biết thế nào. thấy ở nhà cũng bám mẹ suốt nên sợ là khóc om sòm thì khổ, mà thường là ck mình sẽ đưa con đi học, chứ mình thì thua
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! hi các mẹ, giai nhà mình sáng nay hư quá, khóc lóc quá trời, nhùng nhằng nịnh nọt, quát mắng mất gần nửa tiếng mới mặc được áo, đi được dép...mới ra được khỏi nhà. Nghỉ ốm 1 tuần, hqua đi như mới, hôm nay thì biết lại đi học nên nhất quyết phản đối... mình đang mong đến ngày con ngủ dậy hào hứng chuẩn bị đồ để đi học...
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! sáng nay cho bố đưa con đi học,ko khóc.................. bố bảo mẹ ko biết dỗ,......nó bắt nạt mẹ khóc để đòi về hay sao ý,..hay là mới nghỉ hai ngày nên hôm qua khóc ---mai bảo bố đưa đi học tiếp,............
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Con hay nũng mẹ lắm, mà nghỉ 2 ngay cũng quấy mẹ nó ạ, tên nhà em nghỉ có 1 ngày chủ nhật mà nó cũng eo éo nhưng lên lớp là ngoan ngay, hôm nay các cô cứ bế dỗ ở tầng 1 nên trớ, bế lên lớp luôn thì có khi ngoan