Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh ai cũng nghĩ là chuyện thường nên văn hóa GT của VN là nguy hiểm và gây bức xúc nhiều.
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh 1 số kẻ chửi người khác điên trong khi chính nó mới là người bị điên. Không chấp những kẻ # người bạn ạ
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh Đã đành là như thế,Nhưng mỗi người tham gia GT nên nghĩ đến an toàn và HP bản thân,gia đình,người thân và an toàn XH thì tốt biết mấy MN nhỉ?
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh em thì bị đang đi trên lề đường hẳn hoi, thế là đi xe qua còn chửi em, điên máu em quạt lại cho thế là im re. cái loại người đã sai mà còn tinh tướng thế cơ chứ, hết chịu nổi. làm buổi sáng đó cứ bực mình
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh Thế mới là xã hội bạn, lờ đi thôi, bực mình làm gì cho mệt ra.
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh Haizzz, cái này chắc rất nhiều người gặp rồi bác ạ. Mà những hành đồng, lời nói "rất đẹp" này lại được phát ra từ cái miệng rất xinh xắn của các cô, các cậu bảnh bao xinh đẹp, ăn diện... Có phải bây giờ hình thức đối lập hẳn với văn hóa của họ ko các mẹ nhỉ?
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh ui đúng đấy mẹ nó ơi ... Bình thường í ... nếu ko bấm còi thì tầm 1-2s là em cũng vít ga phóng lên rồi. Mấy lần em gặp trường hợp .... còn 5-6s nữa mà đằng sau đã bấm còi inh ỏi... Tức mình em cứ đứng im, chờ thêm mấy giây đèn xanh nữa rồi mới đề xe ... Mấy ông bà vượt lên nhìn em rồi chửi nọ chửi kia ... hixxx
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh Kế bên nhà mình có mấy cô cậu SV mà ngày nào cũng cấu xé,đùa giỡn nhau với những lời nói rất "hay và đẹp" . Chỉ khổ tụi nhox'đi học về là kín cửa trong nhà ko dám cho ra ngoài sợ dễ học những "điều hay " của các anh các chị!
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh đạo đức xống cấp quá rồi, và đôi khi mình phải chấp nhận nó. Em cũng bao nhiêu lần ấm ức như mn, nhưng giờ thì học theo AQ: Nó chửi mình khác gì nó chửi bố nó. hí hí.
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh Mẹ Diệp Anh, hân hạnh làm quen, topic hay commet của bạn được đấy, rất cảm ơn bạn, làm quen mình ngen.
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh Em sợ nhất là môi lần dừng chờ đèn đỏ mà đường vắng hoặc có cái xe tải lù lù đằng sau. Nhiều lúc cứ tưởng tưởng vớ vẩn, sợ nó phóng nhanh hoặc không dừng đèn thì uynh vào mình như chơi, ở quê em nhiều trường hợp dừng đèn đỏ mà thiệt mạng lắm rồi. Lên HN cũng vẫn sợ, híc!
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh Nhiều người ko học luật,ko tuân thủ luật Gt nên nhảy lên xe phóng bạt mạng gây bao tai nạn,hao người tốn của và gây bao nỗi đau thương mất mát cho các gia đình.
Ðề: Bị chửi là 'con điên' vì dừng chờ đèn xanh Mình chưa bị chửi vì chuyện như này bao giờ . Nhưng mà bị lườm thì có rồi . Lườm và bị quát " dịch ra để người khác đi "
hôm nọ đang chuẩn bị qua ngã tư thì em thấy đèn vàng cbi chuyển sang đỏ nên e stop lại, chưa nổi 1s sau em bị vồ ếch giữa đường luôn, cái xe oto phía sau tông cho phát, gương yếm vỡ nát bét, ng lúc đấy k sao, hôm sau thì nhức đau ê ẩm. Lúc đấy mà vượt thì dễ công an chờ bên kia đường, dừng lại thì khả năng bị xe đằng sau tông cho. Ôi, giao thông Việt nam đến là nản