Tâm sự 1/11/2013-kỷ Niệm 27 Năm Ngày Làm Dâu Nhà Anh

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 1/11/2013.

  1. jojolove

    jojolove Thành viên mới

    Tham gia:
    7/3/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu cảm ơn cô! :) nhìn bố mẹ học được nhiều điều lắm ạ. Nhường nhịn, yêu thương thì cơm mới lành, canh mới ngọt ....
    Cháu phấn đấu hyhy
     
    Đang tải...


  2. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    MÌnh đánh dấu cái tí đọc, đang đọc được một tí thì bị sếp giao việc
     
  3. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cô ko muốn trích dẫn vì các cháu dùng cách viết cho cô hơi mạnh quá .
    Bich_zero cô O đã gặp hôm ở Bảo oanh, cách cô hay nhìn các cháu như nhìn lại cô lúc trẻ và cái nhìn của cô là được đúc kết rất nhiều do giao tiếp ,cháu là người làm đc , và quyết tâm khi làm gì sẽ làm bằng đc .Bên cạnh lại có một người chồng rất điềm đạm và yêu vợ, pn mình chỉ cần thế là ổn rồi... Còn mọi thứ đang chờ mình ở phía trc (hay và dở cũng khong hay do mình phần nhiều) chúc cả nhà luôn hạnh phúc!
     
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Nhiều lúc vào đây cô đọc các bức xúc của nhiều bạn , cô muốn viết thật chân tình nhưng lại sợ mọi người biết mình là mc sẽ ko khách quan- cô nghĩ các cháu thử so sánh sau bất hòa sẽ đc gì: chồng sẽ sống với gia đình khép mình hơn- con sẽ ko biết giữa bà và mẹ nên sử lý thế nào- rồi bố mẹ mình sẽ gặp thông gia ra sao khi quan hệ hai bên vì mình mà khó nói- rồi cha mẹ mình sẽ luôn lo lắng vì con- rồi nhiều nhiều cái khó xảy ra từ đấy... Chẳng ai vui tươi khi gặp bất hòa, vậy cho nên trc mối bât hòa ta nên cân nhắc...
     
  5. popppi

    popppi Áo phông nam Vnxk Tommy, Adidas, Puma

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    7,223
    Đã được thích:
    1,157
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    chúc gia đình chị luôn hạnh phúc nhé...........
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. kieutrang0504

    kieutrang0504 Bộ mặc nhà marino kute

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Đọc bài tâm sự của bác lại nhớ tới mẹ cháu. mẹ chau chắc cũng tầm tuổi bác, có khi ít hơn 1 2 tuổi cũng nên.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Này cháu gái, tranh thủ gần mẹ nhiều vào kẻo khi bận gia đình là ko có thời gian đâu nhé!
     
  8. beiuiu

    beiuiu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Ôi cháu ngưỡng mộ gia đình cô quá. Cháu cũng mong gđ được hp vững bền như thế này ạ :D
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  9. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    chúc mừng c................................
     
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cảm ơn bạn đã đọc bài của cô, cô có một đại gia đình thật là giản dị và đầm ấm- nay gia đình cô lại đang bước tiếp truyền thống giản dị và đầm ấm.....
     
  11. Shop Song Ngư

    Shop Song Ngư Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Ngưỡng mộ quá cô ơi! Đôi lúc cháu cũng nghĩ được mà chưa làm được. Người phụ nữ hy sinh rất nhiều nhưng không phải lúc nào cũng được hạnh phúc. Vẫn phải cần có một người chồng biết nghĩ, biết chia sẻ và sống có trách nhiệm với gia đình phải không cô? Phụ nữ chỉ cần thế là đủ, cháu nghĩ vậy.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Có những người cô biết: một bạn khách hàng ở Nghệ an, sau này nổi tiếng :tiệm buôn HÀ THU (QUỲNH LƯU... ) Khi lấy chồng bị phản đối vì người cô ấy chọn có quá khứ gia đình ly tán- một thời kỳ lang bạt và dấu hiệu hư hỏng... Cô ấy nhìn các điểm tốt của chồng mình và sự thông minh, tâm vị tha, biết bỏ qua dư luận cô ấy đã biến chồng cô ấy thành một người khác hẳn với quá khứ.
    Cho nên tâm vị tha và trí thông minh sẽ làm đc nhiều điều, có thể cảm hóa đc nhiều người thành tốt hơn bản tính của họ..
    Những ông chồng thành đạt sau lưng họ đều có "hậu phương" vững chắc và hết lòng vì họ đấy nhé... Dù tính nết NC thế nào NV cũng ko nên thấy là ko thể.....
     
  13. Shop Song Ngư

    Shop Song Ngư Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Vâng, cô nói không sai nhưng không hoàn toàn là như vậy. Một người lang bạt và dấu hiệu hư hỏng không phải lúc nào cũng là người không thể sửa chữa, đó chưa chắc đã là bản tính của họ, có thể chỉ là do hoàn cảnh. Họ vẫn có điểm tốt và họ sửa chữa lỗi lầm có nghĩa họ đã biết sống có trách nhiệm. Còn không ít những người đàn ông được coi là thành đạt nhưng họ lại chưa bao giờ biết trân trọng hậu phương đã hỗ trợ hết lòng đâu ạ. Vì thế cháu mới nói người phụ nữ hy sinh rất nhiều nhưng không phải lúc nào cũng đc hạnh phúc.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Bạn Song ngư thử nghĩ: khi còn bé chưa hiểu cuộc sống ntn thì ở cùng cha mẹ, sau chập chững hiểu phần nào thì đi lấy chồng... Ai may mắn thì làm dâu thuận lợi, ai không may thì chịu cảnh không có tiếng nói chung khi phải làm dâu, rồi vừa mưu sinh vừa chăm lo con cái học hành... Nếu chồng con ổn thì bên chồng sẽ gọi đó là do hồng phúc của nhà chồng, nếu con cái không được như ý thì bao giờ cũng tại" mẹ nó không biết đường dạy bảo" ... Sau thời kỳ vất vả con nhỏ lại đến giai đoạn con vị thành niên , rồi hai bên bố mẹ lại đến lúc cần đến mình, nếu chồng ko biết điều thì tủi lắm....vì lẽ đó nên bao giờ cánh mình vẫn vất vả nhất...
     
  15. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    cháu chúc gia đình cô mãi hạnh phúc như thế, đọc bài viết của cô hay quá ngòi bút của cô như là của nhà văn vậy, ấy thế mà lúc trẻ cô ko đi theo con đường này :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu đến nhà cô nhiều cháu sẽ thấy cả nhà cô rất giống nhau về sở thik, cả nhà rất hay đọc và viết( tuy ko biết là hay dở như thế nào) và rất thích cùng thưởng thức một ngày nghỉ xum họp: sân rộng đấy rất hay bufe vui lắm, rồi ai đọc đc gì hay đều cho cả nhà cùng xem hoặc cùng cười... Túm lại văn luôn làm cho con người tự tu tỉnh và tránh những sự thô thiển như nói tục và cãi nhau... luôn muốn yên bình cháu ah!
     
  17. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cháu chúc gia đình cô luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ! Cháu cũng mới tham gia diễn đàn, mong được học hỏi nhiều từ những người đi trước như cô!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cô có công việc tiếp xúc với nhất nhiều người và cũng từ đó được biết bao nhiêu bạn và bao gia đình hết sức trục trặc trong quan hệ với gia đình hai bên- nhiều khi cũng từ các mối quan hệ hai bên, khi mâu thuẫn xảy ra hầu như khó có tiếng nói chung vì cái tôi của ai cũng lớn- họ có biết đâu sau bất hòa lại cả một vấn đề phát sinh từ đó... Bố mẹ và con trai- mẹ chồng và con dâu- thông gia với nhau- cuối cùng người chịu hậu quả lại là người con trai và các cháu, họ sống gượng gạo ko biết mình phải theo ai vì thế cho nên chất lượng cuộc sống và tinh thần mệt mỏi kéo dài hàng chục năm mà ko lối thoát..... Cho nên hãy sống buông xả và yêu thương nhiều hơn ,hãy nhún mình để mọi người sống hòa đồng với nhau hơn, đó là KN co luôn yên ấm bên nhà chồng cháu ah! Chúc cháu tham ia nhiệt tình trên LCM nhé!
     
  19. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Mấy hôm bận việc gia đình có thêm thành viên mới hôm nay mình lại vào bài:mình luôn tin vào lòng vị tha và lòng bao dung sẽ cảm hóa được con người, nếu như một ai đó ko tốt với mình, hãy hy sinh và rồi họ sẽ phải thức tỉnh... Nếu không thì mình cũng ko cần và mục đích luôn muốn mọi việc tốt cho mọi người!
    Khoảng 1996 lúc đó matuys còn chưa đc biết đến tác hai kinh khủng như bây giờ : có một anh chàng đẹp trai nhưng kiếm việc làm bằng nghề xe ôm và đã mắc nghiện ( mọi người xa lánh và nếu như ko kiếm đc tiền anh ta sẽ sớm đi trộm cắp) mình khi đó đã thuê anh bạn đó làm và chở hàng cho mình với sự tin tưởng và ko coi thường- KQ rất tốt và luôn có trách nhiệm với công việc... Nhưng một mình mình hì rất nhỏ bé bên một cộng đồng luôn ko cho họ cơ hội bạn ah.... Về sau bi quan anh ấy đã treo cổ tự vẫn khi bị dồn vào dường cùng.
    Mình ví dụ về tấm lòng, nếu được quan tâm và đề cao -cái xấu sẽ ko còn với những người mà chúng ta tưởng bó tay đáy bạn h!
     
  20. meyeuchimsau

    meyeuchimsau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cháu cũng cố gắng từng ngày để sau 27 năm cũng sẽ có được kỉ niệm ngày cưới vui vẻ hạnh phúc như cô.
     

Chia sẻ trang này