Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoangmanhquan41189, 3/10/2013.

  1. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn chị đã động viên,qua bài học vừa rồi e cũng rút ra nhiều điều cho bản thân lắm.h e sẽ cố gắng tìm lại từng thứ đã mất,rất cám ơn sự chia sẻ và động viên của chị lúc này,chúc chị có được công sống luôn vui vẻ như ý muốn của mình
     
    Đang tải...


  2. ffgghhjj

    ffgghhjj Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    1,383
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Thôi nghĩ là hạn mất tiền năm nay b ạ! Tuổi bạn còn trẻ (= tuổi m đấy mà năm nay có lúc m cũng gần như mất nhiều thứ cùng 1 lúc như bạn) nên cứ suy nghĩ thoáng ra, còn tương lai phía trước mà!
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  3. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn bạn đã chia sẻ,khi mất xong rồi mình chỉ tiếc uy tín và lòng tin của mọi người trong gia đình thôi,vì từ bé mình sống biết trên biết dưới luôn giữ chữ tín với mọi ng trong gia đình về công việc với tiền bạc,có lần do nông nổi mà mất hết.nhưng mình cũng ko bỏ cuộc đâu bạn ạh,mất gì thfi sẽ tìm lại.cám ơn bạn đã động viên rất nhiều,chúc bạn luôn gặp nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống nhé
     
  4. medodo1

    medodo1 Vui vẻ_ chất lượng

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Đọc xong câu chuyện của e là chị biết e đã nhận thức được việc mà e đã làm.E sn 89,còn quá trẻ để e sửa sai.Lòng tin nó là 1 thứ khi đã mất thì rất khó lấy lại nhưng nếu e biết sửa sai thi rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa tất cả rồi e lại có những gì e đã mất thôi.Cái quan trọng là mình ngã ở đâu thì mình đứng dậy ở đấy !Chúc e có đủ nghị lực ,quyết tâm để lấy lại những gì vốn là của e nhé!
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  5. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn chị đã quan tâm và chia sẻ với e lúc này,đúng là e đã rút ra nhiều bài học trong việc e đã gây ra vừa rồi,để bắt đầu đứng lên làm lại từ đầu cần có nghị lực và quyết tâm cao,nhưng e sẽ ko bỏ cuộc vì đấy là sự nông nổi,nóng vội chứ ko phải là bản chất con người em,thật lòng cám ơn chị rất nhiều,chúc chị gặp nhiều may mắn và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống
     
    medodo1 thích bài này.
  6. bluxinh

    bluxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    :)) chỉ thích nghe nịnh bợ thôi phải ko em?
    Nói thẳng nói thật, thậm chí mắng cho thì bơ luôn hả ku?
    Chị nói thật, chứ c gặp quá trời kiểu ng này rồi, nên c biết tỏng cái kiểu cần tìm niềm an ủi trên mạng, nhưng thực tế ngoài đời tiếp tục vận số đỏ đen của mình.
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  7. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn chị đã thẳng thắn chia sẻ,làm ng có ai là ko thích nghe nói ngọt đâu,i,mình gây ra thì mình chịu,gia đình mình chịu chứ ko ai chịu thay mình đc,e nghĩ đây là thời gian mình cần bình tĩnh lại và lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người để biết làm thế nào cho đúng thôi,cám ơn chị đã chia sẻ,chúc chị luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống
     
  8. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Em đã nghĩ được như thế này, chị tin em sẽ làm lại và lấy lại được những gì đã mất! Đừng nản em nhé
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  9. Nguyenphuong89

    Nguyenphuong89 MỸ PHẨM L'ORGANIC BEAUTY

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    1,450
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cũng buồn khi mất bằng đó thứ, nhưng tớ thì k thể chia buồn với cậu trong hoàn cảnh này, vì là do bạn thôi, cậu 89 thì cậu thừa hiểu lô đề như thế nào, may rủi ra sao, cậu mất tiền vì muốn chạy vc cho nhanh hay cậu ham mê lô đề, người thân k dễ dàng quay lưng khi chị chỉ sai lầm 1 lần đâu, thế nên tớ chẳng thấy oan ức gì cả, haizz
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  10. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,372
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Rất thông cảm với a. Chia sẻ với anh chuyện anh trai của bạn em. Là 1 cậu con ngoan, bố mẹ a ấy lấy nhau khá muộn, ngoài 40 sinh đc 1 trai 1 gái nên vui lắm. Chiều hết mực, nhưng 2 ae nhà anh ấy khá ngoan, bố mẹ rất tin tưởng. CÒn gđ hàng xóm thì luôn nói là chiều quá hư mất. Rồi cũng như a, a ấy lấy trộm tiền của bố mẹ đi đánh lô đề với mục đích muốn giúp người (cái này e cũng ko rõ chỉ thấy kể thế), thua lỗ mất gần 100tr. Bố mẹ và gđ phát hiện, từ đấy 2 bên họ hàng chẳng coi ra gì, lúc nào cũng nghĩ là đứa hư hỏng lêu lổng. Nhưng bố mẹ a ấy thì đã bỏ qua, cho a ấy cơ hội. Bơ đi định kiến từ bên ngoài, a ấy chỉ có bme và em gái chia sẻ. Giờ thì đã là gđ 1 cty lớn, cả họ hàng sấn vào nhờ vả. Thế nên nếu a thực sự muốn làm lại từ đầu, có chí thì ko có gì là muộn cả. CHúc a thành công :)
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  11. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn chị đã chia sẻ và động viên,e sẽ cố gắng hết sức làm lại từ dầu tìm lại những gì đã mất,chúc chị luôn vui vẻ may mắn và hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống
     
  12. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    mình hiểu tính mình như thế nào,mình có 1 cuộc sống khá yên bình nên mình ko đặt tiền bạc lên đầu,do tính mình hiếu thắng nên hay làm mọi việc miễn sao có đc thứ mình muốn 1 cách nhanh nhất thôi,h mình cũng ko nhìn lại mọi chuyện đã qua,chỉ lấy nó làm bài học cho những bước đi sau này thôi,rất cám ơn bạn đã thẳng thắn góp ý,chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn trong cuộc sống
     
  13. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn bạn về câu chuyện đã kể lại cho mình,h mình luôn tin tưởng vào bản thân và sẽ cố gắng thay đổi bằng đc,chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống
     
  14. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cố lên bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Hoangmanhquan41189 thích bài này.
  15. Hoangmanhquan41189

    Hoangmanhquan41189 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/9/2013
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    cám ơn bạn đã động viên,mình chân trọng sự chia sẻ đó,chúc bạn luôn gặp may mắn và có thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Mình hỏi? Từ lúc lập top đã gần một năm... Bạn đã vượt qua đc chưa?
    Còn là cha mẹ, khi con vấp ngã cha mẹ nào cũng xót thương, nhưng vẫn làm bộ mặt nghiêm nghị mà bạn! Bạn cố gắng điềm tĩnh và quyết tâm từ bỏ cái sai,quyết vượt qua thử thách thì lòng tin yêu sẽ đc khôi phục và đây chính là lần bạn khẳng định bạn NTN đấy bạn ah!
     
  17. thanhdat0312

    thanhdat0312 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2013
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    chỉ vì đềbao mà rất nhiều gia đình tan nát........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  18. bokuan

    bokuan A light Future

    Tham gia:
    4/12/2013
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu, bạn còn trẻ, cố gắng lên. Mình cũng đã từng mất người thân, người yêu chia tay, công việc kinh doanh thất bại cũng xảy ra liền nhau. Rồi mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp bạn àh
     
  19. vyvyvynguyen102

    vyvyvynguyen102 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    gây dựng lại niềm tin đi anh ạ, cố gắng làm ăn, chân chính là đươc. ko cao hơn ai nhưng bình thường như mọi người cũng được. chỉ như vậy mới có thể lấy lại lòng tin từ mọi người
     
  20. hoads

    hoads Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2014
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin các mẹ vào cho e lời khuyên tìm lối thoát

    quả thực lúc đọc #1 mình đã nghĩ hơi tiêu cực nhưng theo như bạn nói thì chưa có gì là ngõ cụt cả. mình còn trẻ còn phải phạm nhiều sai lầm nữa, để không mắc sai lầm lớn hơn sau này, và nếu sau này sai lầm, hậu quả khôn lường hơn.
    Mình có thằng em làm cơ quan nhà nước, cũng do mốn kiếm tiền nhanh mà dinh vào cho vay nặng lãi, lần 1 bị quỵt mất 100 triệu, ko nói người nhà mà đi vay nặng lãi để tự giải quyết, hậu quả là nợ lên 200 triệu, gia đình biết và trả. Thằng em mình ko rút kinh nghiệm tiếp tục dính 2 lần liên tiếp nữa, hiện tại đã nợ hơn 1 tỷ (gia đình hoàn toàn ko có gì là dư giả nhé, có thể nói số tiền này là không tưởng, chỉ còn nước bán hết nhà hết đất ra đường may ra...).
    Éo le là vậy nhưng vẫn phải cố gắng thôi, nếu ko tự đứng dậy thì mãi mãi ko bao giờ đứng dậy được.
    Gia đình vẫn luôn thương yêu mình, cho dù mình làm gì lầm lỗi, chỉ cần bạn có suy nghĩ và biết cố gắng, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp thì không ai ruồng bỏ cả.
    Ai cũng phạm sai lầm, nếu phạm sai lầm thì phải tìm cách chuộc lỗi, tìm cách khẳng định lại bản thân, khi đó mọi người sẽ càng quý và nể bạn hơn.
    Nếu bạn tự cho mình là đường cùng, thì đó sẽ đúng là ngõ cụt.
    Chúc bạn tìm lại được chính mình và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp!
     

Chia sẻ trang này