Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chúc bạn đắt hàng, làm ăn tấn tới!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chiều nay em lại về BG đây, có mẹ nào về ko nhỉ?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Cho tớ về cùng với. Lâu lắm rồi muốn về với thầy u mà chưa về được.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Mn vẫn về bằng gì thế, tớ thì đi ô tô hoặc xe máy. Nhưng hôm nay vẫn làm nên chiều ra bến xe bắt oto rùi. Tớ gửi nhóc con ở nhà cho ob trông hộ 1 time sang tháng mí đón lên cho nên tuần nào cũng về. Đi lại cũng mệt nhưng nhớ con lắm ko chịu được, muộn mấy cũng về
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Đúng rồi mn ơi....................................!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Thích thế! Tuần nào cũng đc về! hiii
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Hội BG nhiều mem mới quá, mình lâu ko vào giờ thấy lạ lẫm mất rùi Chào các mẹ BG nhà mình nhé, rất vui được trở lại 888 với các mẹ
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) mình ở BG ah,..tớ là Dâu thôi,ít về.......... Về chẳng có bạn bè ghì ở đó,...cứ ở nhà phục vụ,,.........nhiêu khi muốn đi chới thoát...... mà ko biết đi đâu,.......hi
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Bác này gần nhà chồng mình,................
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) úi nhẩy vào buôn chuyện ,mà các mẹ out đâu hết rồi,..............................
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Ừa, gửi con ở nhà thì tuần nào cũng phải về rồi. Nhà tớ cách HN tầm 40km thôi, hay đi qua cầu Phù Đổng rồi qua Từ Sơn.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) He he! Mình ở ngay Hiệp Hòa....................!
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ui tớ ngay đầu thành phố BẮC Giang,........chị dâu lớn ở Hiệp Hòa ...................
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Mình cũng có bạnở hiệp hòa bắc giang
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Chắc chắn kiểu gì mẹ nó cũng biết bố mình. Thầy Nguyên.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Mẹ nó ở TPBG ah, vậy thì cách chỗ mình ko xa, m ở Bích ĐỘng
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Oái rời, chị Hạnh à????????????????? Sao em nhìn avata chả nhận ra thế nhỉ?
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) Nhà mn ở đâu mà gần thế, yên Dũng ạ? Tớ cũng toàn đi đường này
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) ôi, trước mình học cấp 3 ở bích động đấy mẹ cháu ơi. đồng hường gần nhà rùi nhé.
Ðề: Ai về Bắc Giang cho em về cùng nào .............. (tầng 3 đây ạ) đoạn cầu vát làm đẹp rồi các mẹ về yên tâm nhé.