Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Em cũng chẳng biết nói chị dũng cảm hay ngốc nữa, bây giờ sắp sinh rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, chị cố gắng giữ tinh thần thoải mái, để khỏe mẹ khỏe cả con, mẹ tròn con vuông là tốt nhất chị ạ!! Có suy nghĩ, có khóc than cũng chẳng thay đổi được gì, chị đã có quyết định của mình rồi thì cố gắng vì con thôi ạ!!! Mà em nghĩ chị nên nc vs bme chị, dù sao thì bme cũng chẳng bỏ con cái được đâu, còn hơn là bjo chị ở vs anh ta, cầm tiền của anh ta rồi sau này lại có thêm nhiều chuyện nữa. Chúc chị luôn vững vàng nhé!
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Em còn quá trẻ mà đã chịu nhiều vất vả, làm mẹ đơn thân vất vả lắm em ah, lúc con khỏe thì còn đỡ chứ lúc con ốm đau một mình chăm con cực lắm, còn bao nhiêu vấn đề khác nữa
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Giữ lại đứa bé, dù là vất vả nhưng khi sinh bé ra bạn sẽ thấy HP, mỗi lần ngắm con ngủ, con cười hay con chơi, bạn sẽ thấy cs của mình thật có ý nghĩa khi sinh ra 1 thiên thần đáng iu như thế. CS luôn mở rộng cửa cho nhũng ng bjt cô gắng và tin vào tương lai tươi sáng, cs của mình jo cũng rất bế tắc, nhưng mình sẽ cố gắng, mình mong bạn cũng vậy. Chúc 2 mẹ con khỏe!
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Cảm ơn em...mới đầu mh cũng rối lắm nhưng suy nghĩ lại bỏ con thì ác quá nên mh quyết định như vậy,vẫn biết sau này sẽ có nhiều vấn đề phức tạp nữa nhưng vì con nên phải bơ đi thôi em ạ..
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân vâng..Em cũng biết là vậy nhưng bỏ con thì cả đời dằn vặt lương tâm cũng khổ lắm ạ..
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Cảm ơn bạn nhé..Vất vả lúc đầu nhưng mh cố gắng mh tin mh sẽ làm đc..chúc bạn vượt qua gđ khó khăn nhé
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Thời điểm này mọi người động viên em cố gắng thui vì e đã lựa chọn rùi mà. sẽ vất vả lắm. e họ chị sn 89 cũng như em nhưng may mà ông bà hỗ tợ hết.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Em cảm ơn chị ạ...Anh ý vẫn đưa tiền cho em nhưng khi cầm tiền cũng khổ lắm chị ạ...có cảm giác bị coi thường..nhưng vì con nên đành phải vậy thôi ạ..đâu phải con riêng em nên phải chịu thôi ak..sau này con lớn hơn 1 chút đi làm rồi hi vọng sẽ khá hơn ạ
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân chị nghĩ em nên nói chuyện với bố mẹ em. Bố mẹ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con em. Đừng nên trông mong vào người đàn ông kia, vì như thế em sẽ vất vả về tinh thần lắm đó. chúc em mau chóng vượt qua để sinh bé mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Vâng..Em cảm ơn chị..giờ em chưa dám nói đâu ạ.em sợ mọi ng sẽ lo lắng thêm chứ cũng ko giải quyết đc gì nữa nên em vẫn chưa nói đợi sinh xong con cứng cáp em mới tinnhs ạ...(c
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân chuyện đã lỡ rồi quyết định dứt một lần rồi thôi còn hơn sống với người ck ko yêu thương gì mình,b còn trẻ bạn còn cả hạnh phúc trong những chặng đường sắp tới,mạnh mẽ lên em nhé!
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân cố gắng lên mn,mn đã quyết định k bỏ con thì dù có khó khăn ntn thì mn cũng cố gắng vượt qua nhé.chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe và mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân thà làm mẹ đơn thân, hai mẹ con có rau ăn rau có cháo ăn cháo còn hơn sống với cái loại người chẳng ra gì. chị ủng hộ em. cố lên
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân Em cảm ơn mọi người đã động viên va ủng hộ em,giúp em có thêm động lực trong thời gian qua.Em vừa sinh được 13 ngày ạ.em sinh bé trai ( bé đc có 2,6k) nhưng cứng cáp va khoẻ mạnh ạ.Trong thời gian ở bv bố bé ko vào thăm mà chỉ gọi đieenj hỏi thăm em thấy tủi thân lắm mọi ng ạ.Giơ về nhà có bà cô (cô ruột anh ý) ở trên quê TN xg chăm sóc em thôi.Bố bé thì chỉ trAnh thủ buổi trưa ghé qua và mua thức ăn cho xg lại đi..Nghĩ mà nản...Tuy có bà cô nhưng mới sinh đc 3 ngày em đã phải đi chơ và nấu cơm. ,làm viêc nhà...em bị ốm ( ho và đau họng) em lo ko biết có ảnh hưởng gì đến bé ko ạ...??Bé nhà em ngủ hay bị giật mình nữa nhìn mà thấy xót nhưng em ko biết làm cách nào đc ạ? Các chị có kinh nghiệm xin chia sẻ cho em ít kinh nghiêmm ak..Em cảm ơn ạ.
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân sắp sinh thì chỉ nên tập trung vào lo cho sức khỏe thôi em ạ, bg cũng chẳng thay đổi đươc gì, phấn đấu khỏe mạnh chăm sóc con thạt tốt
Ðề: Sinh năm 91 làm mẹ đơn thân chia sẻ với mẹ nó, chúc mn luôn vững tin, gặp nhiều thành công, may mắn trong cuộc sống