Tình hình vợ chồng em mới xuống Hà Nội (cũng 1 thời gian nhưng chưa nhiều) cũng còn nhiều bỡ ngỡ. nhất là trong khoản chăm lo sức khỏe. Em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp đỡ em xem cái BHYT tự nguyện đó mua ở đâu? có rắc rối k? hiện tại em chưa có khẩu hay tạm trú ở HN đâu ạ, chứng minh thư vẫn ở quê, muốn mua BHYT tự nguyện có được không? Em search trên mạng nhưng nhiều ý kiến quá đâm ra e k nắm được. Nếu có ai làm ở phường biết thì tư vấn cho em với. Cũng muốn mất tiền mua BHYT để k bao giờ phải dùng đến nó lắm. Mọi người biết giúp em nhé.
Ðề: Em cần mọi người giúp đỡ em về thủ tục bảo hiểm y tế tự nguyện. hóng vụ này, người nha em cũng đang bị tình trang tương tự
Ðề: Em cần mọi người giúp đỡ em về thủ tục bảo hiểm y tế tự nguyện. Mình mua BHYTTN ở Phường mình cư trú, nhưng mình có HKHN rồi chỉ cần photo sổ HK là được! Còn chưa có HK mình ko rõ thủ tục ntn. Hõng các mẹ thêm.....
Ðề: Em cần mọi người giúp đỡ em về thủ tục bảo hiểm y tế tự nguyện. ủn lên xem có ai giúp đỡ được em thì mách cho em với nhé
Ðề: Em cần mọi người giúp đỡ em về thủ tục bảo hiểm y tế tự nguyện. Em có hộ khẩu ở đâu thì mua ở đó. Chỉ cần em photo CMND, không cần công chứng đâu nhé rồi mua tại phường xã tại địa phương mình có HKTT. Phí hiện tại là 621.000đ/năm. Thẻ sẽ được cấp sau 1 tháng kể từ ngày đóng tiền. Thẻ BH này vẫn có giá trị khi bạn dùng khám chữa bệnh trái truyến(ví dụ ở HN, chỉ là chi trả 30% thôi so với đúng tuyến là 80%. Nói như vậy thì có nghĩa là nếu bạn muốn được thanh toán 80% theo đúng tuyễn thì bạn chỉ cần có giấy chuyển viện từ tuyến dưới là ok mà). Bạn đừng cố tìm cách mua ở HN làm gì, mất thời gian hoặc rất tốn tiền mà có khi hiệu quả mang lại rất mù mờ(ví dụ có ng hứa với bạn có thể giúp nhưng là thẻ giả, nên cảnh giác...).
Ðề: Em cần mọi người giúp đỡ em về thủ tục bảo hiểm y tế tự nguyện. Thẻ bhyt tự nguyện chỉ có thể mua ở nơi m đkhk thôi mn ạ như mẹ bạn m, hộ khẩu bác ý vẫn ở quảng bình nên giờ bhyt tự nguyện phải mua tít trong quảng bình đấy
Ðề: Em cần mọi người giúp đỡ em về thủ tục bảo hiểm y tế tự nguyện. Hồi đầu năm nhà trường bảo làm em ko làm, h cũng thấy muốn có. Cơ bản là lúc có thì chả bao h ốm đâu gì, thế mà rời nó ra một cái là biết ngay. Như bùa hộ mệnh đấy ạ )
Ðề: Em cần mọi người giúp đỡ em về thủ tục bảo hiểm y tế tự nguyện. Hôm mình đi nộp bảo hiểm cho công ty ở bảo hiểm ba đình, thấy 1 chị đến nộp bảo hiểm tự nguyện đóng theo quý
Mình cũng như bạn ở trên, cũng giống như mẹ nó mình ở tỉnh khác đến hn sinh sống và làm việc, Cần mua cái Thẻ bảo hiểm y tế mà làm rất nhiều thủ tục đã 5 tháng này mình vẫn chưa mua đc thẻ bảo hiểm bạn nhé ! Bước đâu ra Phòng LD&TB của phường trình là "Giờ tôi cần mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, thì cần làm ntn ?" được các chị ở đó chỉ là đi xin giấy tạm trú ở phường. Ra phường (Phường Phú đô) xin giấy tạm trú ! thì các anh chị làm việc ở đó bảo là điền và tờ khai rồi gửi về xã nơi mình sinh ra xin xác nhận của Công an xã, sau 1 tuần chờ đợi xác nhận của công an xã vì mình ở xa nên mới lâu vậy. Khi có xác nhận của công an xã trong tay + giấy xác nhận tạm vắng ung dung ra phường tưởng là được cấp cho luôn nhưng nhận được câu trả lời "Cháu cứ về đi để các chú đến phòng trọ kiểm tra xem"(Khảo sát), Chờ dài cả cổ không thấy vậy mà đã 2 tháng trôi qua, quyết định ra phường hỏi thì nhận được câu P:" Cháu làm thủ tục chưa ", T:" Dạ cháu nộp cách đây 2 tháng rồi" P:"Cháu tên gì để chú xem lại" sau khi đọc tên thì bảo cứ về đi để chú xem lại Vậy là 1 tháng nữa trôi qua chờ mãi chờ mãi thì các bậc tiền bối cũng đến phòng mình kiểm tra bắt trình tạm trú, HIXxx (cái định mệnh) mình bảo cháu đã đi làm những chưa đc cấp, Mình hỏi thế bao giờ cháu mới đc nhận tạm trú thì bảo cứ chờ đi trên chưa duyệt - hix(trên cái định mệnh) lại phải chờ và chờ Thấm thoát đã 5 tháng trôi qua đến lúc mình chờ trong vô vọng và chán nản thì quyết đinh lên phường lần 3 để hỏi và vẫn câu đó ! "em làm thủ tục chưa ?" Vãi các tiền bối ở phường làm ăn như cái CCCCCCCCCCCC Cờ ấy Đến lúc mình làm găng lên thì nhận đc câu trả lời là mai qua mà lấy ????? vừi chưa từng tả nổi?? Mai lên thì mình nhận được một tờ A5 (A4 gấp lại) ghi mấy chữ xác nhận với thông tin của mình và nơi mình ở và đóng dấu của phưởng lên đó (OK) , tưởng thế là giấy tạm trú nhưng khi đi mua bảo hiểm y tế tự nguyện thì không mua đc !! Chờ đợi 5 tháng để được mua cái thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện nhưng không mua nổi, Đến mua người ta đòi sổ tạm trú ??????? mình vẫn chưa hiểu Sổ tạm trú là ntn ?? Nên lên Phường hỏi tiếp thì nhận đc câu là về đi sổ hiện tại hết và đang chờ cấp hixxxx ????????????? chắc phải chờ đến tầm 5 năm nữa mới mua đc sổ bảo hiểm y tế tự nguyện mất.. Chủ thớt không nên nghĩ là mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện ở hn nhé !! Mẹ nào có cách nào có thể mua đc thì có thể share cho anh em chị em đc kg ?? rất cần !