Hôm trước mẹ chồng trêu, thế giới có giờ trái đất, còn nhà em thì có cả "Tuần trái đất", nghĩa là tối om hơn cả tuần rồi. Thế mà có chồng cũng như ko, khất lần khất lượt, mãi ko thèm sửa. Hôm nào 2 vc cũng về muộn, ăn ngoài, về chỉ ngủ, vì về nhà thì tối om cũng chẳng thể cơm nước được. Chẳng fai ck em bận lắm, mà là quá lười, lười vô cùng. Em thì băn khoăn ko biết có thể nhờ ở đâu để thuê người ta làm những việc thay chồng, ví dụ sửa cái áp tô mát bị hỏng, sửa nước bị rò, khoan mấy cái đinh để mắc quần áo, mắc dây phơi, vv.... thực sự là chưa biết thuê ở đâu, chứ nếu biết thì em khẳng định NEVER em mở mồm ra bảo chồng là anh làm đi. Chồng cái thứ gì mà việc đàn bà (ví dụ cơm nước, chăm con, giặt giũ, việc nhà, vv...) ko bao giờ đụng tay, nhưng việc đàn ông thì càng ko bao giờ làm, hoặc là bỏ bê chán chê, nói rát tai rồi mới sờ đến, hoặc gọi thợ. Đã ko làm thì chớ, nhưng lại tự cho mình cái quyền đứng ngoài sự việc phán xét. Ví dụ, chưa từng chăm con, nhưng thấy con ít cân thì còn đi ngồi lê nói xấu vs mẹ chồng là vợ ko biết nuôi con, để nó bé tí thế kia. Mở mồm ra mà ko hề thấy xấu hổ. Chưa từng nấu cơm nước, nhưng ăn xong rồi thì ngồi đó chê ko ngon, ít món. Chưa từng cầm cái chổi thì chớ, nhưng ăn uống gì xong vứt toẹt ra giường (chứ đừng nói nền nhà), nhưng lại có quyền chê ng ta bẩn, thậm chí còn đi nói xấu với nhà ck rằng vợ ko chịu dọn dẹp. Còn nhiều lắm, nhưng tôi chán ko buồn nói nữa. Đúng là của nợ!
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm hì, múc luôn thôi nàng ơi. ) chúc nàng đầu tuần vui vẻ nhé
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm hic, khổ thân mẹ nó, chứ lấy ck mà kiểu như này thì lại khổ mình, tối hôm nào mẹ nó thử thủ thỉ nói chuyện với chồng xem sao chứ cứ để như này rồi con cái vào, cái j cũng đến tay, mệt lắm.
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm Chị cũng tung hê cùng lão cho em. Kệ, nhà bẩn ko cùng dọn thì nghỉ. Ko cơm nước dọn dẹp thì hết. Chồng em đc cái sạch sẽ. Ngày chủ nhật chỉ thích cầm khoan với tuốc nơ vít đi khắp nhà xem cái ốc nào lỏng để còn sửa, dọn dẹp, lau chùi ,
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm Chồng nhà em thì làm việc của đàn ông, còn việc đàn bà nhất quyết phải vợ làm ( cơm nước, giặt dũ, quét nhà cửa)
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm Tớ mà như mn ko bao giờ thèm nhờ nữa, cứ hỏng cái j gọi thợ sửa cho nhanh mình đỡ mỏi mồm, còn trê mình thì nói luôn mời ô đi lấy vợ khác cho tôi rảnh nợ, đúng là cục thịt thừa......
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm hì hì ............lại có top nói xấu ck roài ck em cung như ck chị ,mức độ ít hơn nhưng vì cv cua anh quá nhiều ạ,vơi lại vân kiếm ra cho e nhiều xiền nên em thuê hết,thời gian anh rảnh e cho anh nghỉ ngơi ,nhieu lúc nghĩ cũng chán nhưng phải nghĩ đên nhiều khía cạnh khác nưa ,lười nhưng vợ ốm mà đi mua thuốc vơi xúc cháo cho vợ ăn là lam e cảm động lắm lại quên đi hêt nhưng cái lười kia hì hì
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm vậy thôi bác tự làm đi, nhà em em cũng hay tự mày mò làm lấy mấy cái đó, nhờ chồng thì chờ ông ấy câu giờ mình cũng làm xong
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm chả bù cho chồng em, chăm hết phần của vợ hihi bản tính rồi khó thay đổi lắm mẹ nó ạ, chỉ có thể dần dần góp ý thôi
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm Sắp kỷ niệm 3 năm ngày cưới đây. Ngay từ ban đầu đã ko làm, chứ ko fai bjo mới ko làm đâu.
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm Đúng là của nợ thật, nhưng bạn cứ bảo chồng từ từ, thậm chí khi bảo chồng làm còn phải hơi nũng nịu một tý, chứ từ tưởng NEVER thì đừng, bạn có NEVER được mãi không bạn lấy được chồng chăm là sướng nhất rùi, xã nhà mình ngày xưa cũng lười lắm nhưng mình cũng phải đào tạo dần chứ tung hê đi là tan đấy
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm Chồng chăm chỉ trong sách thôi, cơ bản là toàn ông lười, nhg có ông lười ít, ông lười nhiều
Ðề: Than ôi....chồng lười và vô trách nhiệm Xui dại nhau à? Cái gì cũng biết làm hết, để cho lão ngồi đấy chơi à. Biết nhiều là khổ, các cụ đã nói rồi. (Nữa là em chẳng biết gì, chứ biết thì ông đã tự làm rồi đấy)